Chúng ta

FPT DPS mang hơi ấm Trung thu đến các cụ già neo đơn

Chủ nhật, 27/9/2020 | 21:19 GMT+7

Ngày 26/9, các tình nguyện viên FPT DPS (thuộc FPT Software) đã mang hơi ấm Trung thu đến với những cụ già neo đơn tại Đà Nẵng.

<p> Đây là những tấm lòng tự nguyện đóng góp của nhóm CBNV FPT DPS, với mong muốn tạo niềm vui bất ngờ dành tặng các cụ già, các em nhỏ tại Mái ấm tình thương (số 18 Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) trong dịp Trung thu cận kề.</p>

Đây là những tấm lòng tự nguyện đóng góp của nhóm CBNV FPT DPS, với mong muốn tạo niềm vui bất ngờ dành tặng các cụ già, các em nhỏ tại Mái ấm tình thương (số 18 Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) trong dịp Trung thu cận kề.

<p> Ngoài những suất quà, các bạn còn tự tay vào bếp, chuẩn bị một bữa ăn trưa để mời các cụ. Để có được bưa ăn này, các bạn nữ đã phải dậy từ 5h sáng để mua nguyên liệu, chế biến sẵn, đóng thành từng gói mang đi.</p>

Ngoài những suất quà, các bạn còn tự tay vào bếp, chuẩn bị một bữa ăn trưa để mời các cụ. Để có được bưa ăn này, các bạn nữ đã phải dậy từ 5h sáng để mua nguyên liệu, chế biến sẵn, đóng thành từng gói mang đi.

<p> Khoảng 50 suất quà gồm: Bánh trung thu, bánh kẹo, sữa, gạo,... được gói ghém cẩn thận. Đây là nguồn quỹ mà cả nhóm từng thực hiện dự án ủng hộ đến các Trung tâm y tế trong đợt dịch Covid, nay còn dư một khoản nên tiếp tục làm thiện nguyện.</p>

Khoảng 50 suất quà gồm: Bánh trung thu, bánh kẹo, sữa, gạo,... được gói ghém cẩn thận. Đây là nguồn quỹ mà cả nhóm từng thực hiện dự án ủng hộ đến các Trung tâm y tế trong đợt dịch Covid, nay còn dư một khoản nên tiếp tục làm thiện nguyện.

<p> Anh Đặng Hùng Tuấn, đại diện cả nhóm, gửi những lời chúc đến các cụ. Mong muốn sự có mặt của các bạn tình nguyện viên hôm nay sẽ mang hơi ấm của Tết Trung thu - Tết đoàn viên, tạo không khí mới mẻ, ấm áp cho Mái ấm tình thương.</p>

Anh Đặng Hùng Tuấn, đại diện cả nhóm, gửi những lời chúc đến các cụ. Mong muốn sự có mặt của các bạn tình nguyện viên hôm nay sẽ mang hơi ấm của Tết Trung thu - Tết đoàn viên, tạo không khí mới mẻ, ấm áp cho Mái ấm tình thương.

<p> Trong lần đầu tiên tham gia vào một chuyến thiện nguyện với đồng nghiệp, anh Võ Duy Khánh thực sự xúc động. Chứng kiến niềm vui, nụ cười của các cụ già giúp anh hiểu hơn về hoạt động vì cộng đồng của người FPT. </p>

Trong lần đầu tiên tham gia vào một chuyến thiện nguyện với đồng nghiệp, anh Võ Duy Khánh thực sự xúc động. Chứng kiến niềm vui, nụ cười của các cụ già giúp anh hiểu hơn về hoạt động vì cộng đồng của người FPT. 

<p> Anh Phạm Văn Đông nhận thấy, bản thân mình trưởng thành hơn qua từng chuyến từ thiện. Bằng sức trẻ của mình, anh Đông mong muốn có nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa như vậy.</p>

Anh Phạm Văn Đông nhận thấy, bản thân mình trưởng thành hơn qua từng chuyến từ thiện. Bằng sức trẻ của mình, anh Đông mong muốn có nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa như vậy.

<p> Bữa trưa hôm nay có món bún, và trái cây mời các cụ già. Anh Võ Huy Quang cũng chính là 'bếp trưởng', cùng các bạn khác trong nhóm phụ trách việc nấu bún.</p>

Bữa trưa hôm nay có món bún, và trái cây mời các cụ già. Anh Võ Huy Quang cũng chính là 'bếp trưởng', cùng các bạn khác trong nhóm phụ trách việc nấu bún.

<p> Chị Hồ Thị Ngọc Hiếu, khi biết thông tin cả nhóm cần thêm tình nguyện viên hỗ trợ, chị đã không ngần ngại đăng kí cùng tham gia. </p>

Chị Hồ Thị Ngọc Hiếu, khi biết thông tin cả nhóm cần thêm tình nguyện viên hỗ trợ, chị đã không ngần ngại đăng kí cùng tham gia. 

<p> Sự có mặt của cả nhóm đã khiến bữa trưa ngập tràn tiếng cười, rộn ràng hơn hẳn mọi khi. Những cụ già dành cho cả nhóm một tràng vỗ tay, thay lời cám ơn chân thành khiến ai nấy đều rất xúc động.</p>

Sự có mặt của cả nhóm đã khiến bữa trưa ngập tràn tiếng cười, rộn ràng hơn hẳn mọi khi. Những cụ già dành cho cả nhóm một tràng vỗ tay, thay lời cám ơn chân thành khiến ai nấy đều rất xúc động.

<p> Sau giờ cơm, các bạn tranh thủ ngồi trò chuyện với các cụ. Đã lâu lắm rồi, các cụ mới có được niềm vui sum vầy như thế. Đại diện Mái ấm tình thương rất cám ơn tình cảm của cả nhóm, đã đến với các cụ, các em nhỏ qua những khoảnh khắc ý nghĩa, khó quên.</p>

Sau giờ cơm, các bạn tranh thủ ngồi trò chuyện với các cụ. Đã lâu lắm rồi, các cụ mới có được niềm vui sum vầy như thế. Đại diện Mái ấm tình thương rất cám ơn tình cảm của cả nhóm, đã đến với các cụ, các em nhỏ qua những khoảnh khắc ý nghĩa, khó quên.

<p> Trước khi chào tạm biệt, các cụ không quên nhắn gửi, nếu rảnh lại ghé Mái ấm. Những tình nguyện viên FPT DPS cũng giữ lời hứa, sẽ ghé thăm trong một dịp gần nhất có thể.</p>

Trước khi chào tạm biệt, các cụ không quên nhắn gửi, nếu rảnh lại ghé Mái ấm. Những tình nguyện viên FPT DPS cũng giữ lời hứa, sẽ ghé thăm trong một dịp gần nhất có thể.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()