Chúng ta

Ca sĩ Hà Anh Tuấn: ‘Những bức tranh thổi bùng ngọn lửa sống’

Thứ năm, 11/11/2021 | 10:40 GMT+7

Tác phẩm của các “chiến binh” bé nhỏ trên khắp dải đất chữ S trong cuộc thi “Vì một Việt Nam tất thắng” đang được trưng bày tại sảnh FPT Tower. Người F mua tranh sẽ góp phần thắp sáng tương lai cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

<p class="Normal"> Do Quỹ Hy vọng tổ chức, “Vì một Việt Nam tất thắng” là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học dành cho các bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn tật, khuyết tật, tự kỷ và trẻ mồ côi. Qua những tác phẩm của mình, hàng nghìn “chiến binh” bé nhỏ trên khắp Việt Nam cho thấy những góc nhìn thú vị, xúc động về tình người, lòng nhân ái, từ đó truyền tải thông điệp yêu thương, tinh thần lạc quan trong những ngày cả đất nước gồng mình chống dịch.</p> <p class="Normal"> Là người phát ngôn và đại sứ cuộc thi, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết: “Trong những ngày này khi toàn thể người dân Việt Nam đang đứng trước thử thách của đại dịch, chúng ta cần có những ‘tế bào gốc’ để tái sinh. Đối với Hà Anh Tuấn, trẻ em là ‘tế bào gốc’ của xã hội. Đặc biệt, với những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh K và nan y, chúng ta cảm nhận được ngọn lửa khao khát sống mãnh liệt bừng cháy hơn bao giờ hết”. </p> <p class="Normal"> Sức mạnh từ nguồn năng lượng tích cực đó không chỉ dừng lại sau cuộc thi, mà còn được lan toả trong chương trình bán tranh gây quỹ ủng hộ bệnh nhi và trẻ em yếu thế tại Việt Nam. 500 bức tranh bán gây quỹ là những tác phẩm được hội đồng chuyên môn lựa chọn từ hơn 2.200 bài dự thi. Những tác phẩm tham gia "Vì một Việt Nam tất thắng" được bán trực tuyến, gây quỹ giúp đỡ bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo từ tháng 11.</p>

Do Quỹ Hy vọng tổ chức, “Vì một Việt Nam tất thắng” là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học dành cho các bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn tật, khuyết tật, tự kỷ và trẻ mồ côi. Qua những tác phẩm của mình, hàng nghìn “chiến binh” bé nhỏ trên khắp Việt Nam cho thấy những góc nhìn thú vị, xúc động về tình người, lòng nhân ái, từ đó truyền tải thông điệp yêu thương, tinh thần lạc quan trong những ngày cả đất nước gồng mình chống dịch.

Là người phát ngôn và đại sứ cuộc thi, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết: “Trong những ngày này khi toàn thể người dân Việt Nam đang đứng trước thử thách của đại dịch, chúng ta cần có những ‘tế bào gốc’ để tái sinh. Đối với Hà Anh Tuấn, trẻ em là ‘tế bào gốc’ của xã hội. Đặc biệt, với những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh K và nan y, chúng ta cảm nhận được ngọn lửa khao khát sống mãnh liệt bừng cháy hơn bao giờ hết”. 

Sức mạnh từ nguồn năng lượng tích cực đó không chỉ dừng lại sau cuộc thi, mà còn được lan toả trong chương trình bán tranh gây quỹ ủng hộ bệnh nhi và trẻ em yếu thế tại Việt Nam. 500 bức tranh bán gây quỹ là những tác phẩm được hội đồng chuyên môn lựa chọn từ hơn 2.200 bài dự thi. Những tác phẩm tham gia "Vì một Việt Nam tất thắng" được bán trực tuyến, gây quỹ giúp đỡ bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo từ tháng 11.

<p class="Normal"> “Thông điệp 5K” của Lê Thị Như Quỳnh, 13 tuổi, từ Thanh Hoá. Cô bé nhắn nhủ: <span>"Em mong mọi người đừng chủ quan trước đại dịch và hãy luôn luôn đề phòng, có ý thức chống dịch". </span><span>Mua tại đây <a href="https://vlight.vnexpress.net/thong-diep-5k-279156">https://vlight.vnexpress.net/thong-diep-5k-279156</a> </span></p> <p class="Normal"> Chỉ với hành động đơn giản mua một bức tranh, người F sẽ góp phần thắp sáng tương lai cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Ngoài giá trị vật chất, đây cũng là cách bạn đưa một cánh tay đưa tiếng nói của các em nhỏ đi xa hơn, giúp các em tự tin theo đuổi ước mơ và khát khao sống mãnh liệt. </p>

“Thông điệp 5K” của Lê Thị Như Quỳnh, 13 tuổi, từ Thanh Hoá. Cô bé nhắn nhủ: "Em mong mọi người đừng chủ quan trước đại dịch và hãy luôn luôn đề phòng, có ý thức chống dịch". Mua tại đây https://vlight.vnexpress.net/thong-diep-5k-279156 

Chỉ với hành động đơn giản mua một bức tranh, người F sẽ góp phần thắp sáng tương lai cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Ngoài giá trị vật chất, đây cũng là cách bạn đưa một cánh tay đưa tiếng nói của các em nhỏ đi xa hơn, giúp các em tự tin theo đuổi ước mơ và khát khao sống mãnh liệt. 

<p class="Normal"> "Hướng về miền Nam thân yêu" của Bùi Duy Anh, 14 tuổi, ở Quảng Ninh. Em bị câm điếc bẩm sinh, vẫn hướng trọn trái tim mình về miền Nam thân yêu.</p> <p class="Normal"> Người F có thể mua tranh tại đây <a href="https://vlight.vnexpress.net/huong-ve-mien-nam-than-yeu-279252"><span>https://vlight.vnexpress.net/huong-ve-mien-nam-than-yeu-279252 </span></a></p> <p class="Normal"> Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng chia sẻ: "Tôi không nghĩ người lớn chúng ta sẽ phán xét bức tranh nào xấu hay đẹp. Quan trọng nhất, chúng ta sẽ hiểu những giấc mơ tốt đẹp, lương thiện và mãnh liệt của các bé".</p>

"Hướng về miền Nam thân yêu" của Bùi Duy Anh, 14 tuổi, ở Quảng Ninh. Em bị câm điếc bẩm sinh, vẫn hướng trọn trái tim mình về miền Nam thân yêu.

Người F có thể mua tranh tại đây https://vlight.vnexpress.net/huong-ve-mien-nam-than-yeu-279252 

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng chia sẻ: "Tôi không nghĩ người lớn chúng ta sẽ phán xét bức tranh nào xấu hay đẹp. Quan trọng nhất, chúng ta sẽ hiểu những giấc mơ tốt đẹp, lương thiện và mãnh liệt của các bé".

<p> "Đi chợ giúp dân" được thể hiện qua nét vẽ của Đỗ Minh Ngọc, 9 tuổi, Hà Nội. "Do dịch bệnh bùng phát phải phong toả nhiều khu vực nên các chú bộ đội đã đi chợ giúp dân, để người dân yên tâm ở nhà hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Con mong dịch bệnh sớm kết thúc để chúng con lại được đi học, được vui chơi, mọi người được vui vẻ như trước", Ngọc nói. Bạn có thể mua tranh tại đây <a href="https://vnexpress.net/di-cho-giup-dan-4365483.htm">https://vnexpress.net/di-cho-giup-dan-4365483.htm</a>l</p>

"Đi chợ giúp dân" được thể hiện qua nét vẽ của Đỗ Minh Ngọc, 9 tuổi, Hà Nội. "Do dịch bệnh bùng phát phải phong toả nhiều khu vực nên các chú bộ đội đã đi chợ giúp dân, để người dân yên tâm ở nhà hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Con mong dịch bệnh sớm kết thúc để chúng con lại được đi học, được vui chơi, mọi người được vui vẻ như trước", Ngọc nói. Bạn có thể mua tranh tại đây https://vnexpress.net/di-cho-giup-dan-4365483.html

<p class="Normal"> “Tưởng nhớ chú Cường ‘béo’”, tác phẩm của bé Đoàn Trọng Nghĩa (8 tuổi), ở Hải Phòng. Đây là lời tri ân chú Vũ Quốc Cường - người đã hy sinh vì nhiễm Covid trong khi tham gia hỗ trợ thực phẩm cho người dân gặp khó khăn. Bé Nghĩa mắc chứng tự kỷ, chậm phát triển tâm thần, nên cha phải nghỉ trông em. Đây là tác phẩm đầu tiên Nghĩa chịu hợp tác để hoàn thành bức tranh, chỉ một điều bé nhỏ cũng khiến gia đình em thấy ấm áp.</p> <p class="Normal"> Mua tranh tại đây <a href="https://vlight.vnexpress.net/tuong-nho-chu-cuong-beo-279222">https://vlight.vnexpress.net/tuong-nho-chu-cuong-beo-279222</a>  </p>

“Tưởng nhớ chú Cường ‘béo’”, tác phẩm của bé Đoàn Trọng Nghĩa (8 tuổi), ở Hải Phòng. Đây là lời tri ân chú Vũ Quốc Cường - người đã hy sinh vì nhiễm Covid trong khi tham gia hỗ trợ thực phẩm cho người dân gặp khó khăn. Bé Nghĩa mắc chứng tự kỷ, chậm phát triển tâm thần, nên cha phải nghỉ trông em. Đây là tác phẩm đầu tiên Nghĩa chịu hợp tác để hoàn thành bức tranh, chỉ một điều bé nhỏ cũng khiến gia đình em thấy ấm áp.

Mua tranh tại đây https://vlight.vnexpress.net/tuong-nho-chu-cuong-beo-279222  

<p class="Normal"> "Cuộc chiến của bác sĩ và dịch Covid-19" dưới góc nhìn thú vị của cô bé 13 tuổi – Nguyễn Huyền Trang (Tuyên Quang). Cô bé phải tranh thủ những ngày hiếm hoi được rời viện để hoàn thành tác phẩm, vì sợ khi vào viện gắn kim tiêm vào tay khó vẽ.<br /><br /> Mua tranh tại đây <a href="https://vlight.vnexpress.net/cuoc-chien-cua-bac-si-va-covid-19-279347"><span>https://vlight.vnexpress.net/cuoc-chien-cua-bac-si-va-covid-19-279347</span></a></p>

"Cuộc chiến của bác sĩ và dịch Covid-19" dưới góc nhìn thú vị của cô bé 13 tuổi – Nguyễn Huyền Trang (Tuyên Quang). Cô bé phải tranh thủ những ngày hiếm hoi được rời viện để hoàn thành tác phẩm, vì sợ khi vào viện gắn kim tiêm vào tay khó vẽ.

Mua tranh tại đây https://vlight.vnexpress.net/cuoc-chien-cua-bac-si-va-covid-19-279347

<p class="Normal"> “Vững tin ngày mai”, thành phố sẽ lại sôi nổi tấp nập như xưa. Tác phẩm của em Nguyễn Duy Khang, làng SOS TP HCM.</p> <p class="Normal"> Mua tại đây<a href="https://vlight.vnexpress.net/vung-tin-ngay-mai-279254"> https://vlight.vnexpress.net/vung-tin-ngay-mai-279254</a></p>

“Vững tin ngày mai”, thành phố sẽ lại sôi nổi tấp nập như xưa. Tác phẩm của em Nguyễn Duy Khang, làng SOS TP HCM.

Mua tại đây https://vlight.vnexpress.net/vung-tin-ngay-mai-279254

<p class="Normal"> Nhờ các y bác sĩ và y học hiện đại, Hoàng Ngọc Mai, 13 tuổi, Hà Nội đã chiến thắng u sarcoma cơ vân sau nhiều năm điều trị. Bởi vậy, trong cuộc chiến chống Covid-19, Mai cũng tin chắc vào một chiến thắng không xa với sự góp sức, đồng lòng của các y bác sĩ và người dân cả nước. "Con muốn gửi lời cảm ơn và mong các bác luôn mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, để những bạn nhỏ như con được thắp sáng ước mơ ngày mai", Mai nói.</p> <p class="Normal"> Mua tại đây <a href="https://vlight.vnexpress.net/loi-biet-on-toi-cac-y-bac-si-279345"><span>https://vlight.vnexpress.net/loi-biet-on-toi-cac-y-bac-si-279345 </span></a></p>

Nhờ các y bác sĩ và y học hiện đại, Hoàng Ngọc Mai, 13 tuổi, Hà Nội đã chiến thắng u sarcoma cơ vân sau nhiều năm điều trị. Bởi vậy, trong cuộc chiến chống Covid-19, Mai cũng tin chắc vào một chiến thắng không xa với sự góp sức, đồng lòng của các y bác sĩ và người dân cả nước. "Con muốn gửi lời cảm ơn và mong các bác luôn mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, để những bạn nhỏ như con được thắp sáng ước mơ ngày mai", Mai nói.

Mua tại đây https://vlight.vnexpress.net/loi-biet-on-toi-cac-y-bac-si-279345 

<p class="Normal"> Lòng đoàn kết, quan tâm chia sẻ được Sùng Thị Dua, 11 tuổi, Điện Biên, quan sát và ghi lại, gửi gắm qua hình ảnh những túi gạo nghĩa tình, những chiếc khẩu trang được trao đi miễn phí trong mùa dịch.</p> <p class="Normal"> Mua tại đây <a href="https://vlight.vnexpress.net/doan-ket-chong-lai-covid-279372">https://vlight.vnexpress.net/doan-ket-chong-lai-covid-279372</a></p>

Lòng đoàn kết, quan tâm chia sẻ được Sùng Thị Dua, 11 tuổi, Điện Biên, quan sát và ghi lại, gửi gắm qua hình ảnh những túi gạo nghĩa tình, những chiếc khẩu trang được trao đi miễn phí trong mùa dịch.

Mua tại đây https://vlight.vnexpress.net/doan-ket-chong-lai-covid-279372

<p class="Normal"> Các y bác sĩ đã phải hy sinh rất nhiều để chống đại dịch, hy sinh những bữa cơm, những ngày tháng bên gia đình, và cả những điều vừa quen thuộc và thân thương như mái tóc dài của mình. Bức tranh được Nguyễn Thị Mai Trinh, 10 tuổi, Hà Tĩnh đặt tên "Một chút hy sinh đổi lấy hàng triệu sinh mệnh".</p> <p class="Normal"> Mua tại đây <a href="https://vlight.vnexpress.net/mot-chut-hy-sinh-doi-lay-hang-trieu-sinh-menh-279264"><span>https://vlight.vnexpress.net/mot-chut-hy-sinh-doi-lay-hang-trieu-sinh-menh-279264</span></a></p>

Các y bác sĩ đã phải hy sinh rất nhiều để chống đại dịch, hy sinh những bữa cơm, những ngày tháng bên gia đình, và cả những điều vừa quen thuộc và thân thương như mái tóc dài của mình. Bức tranh được Nguyễn Thị Mai Trinh, 10 tuổi, Hà Tĩnh đặt tên "Một chút hy sinh đổi lấy hàng triệu sinh mệnh".

Mua tại đây https://vlight.vnexpress.net/mot-chut-hy-sinh-doi-lay-hang-trieu-sinh-menh-279264

Còn rất nhiều bức tranh đầy ý nghĩa đang chờ đón bạn trên trang thông tin chính thức của cuộc thi với các mức giá 500.000 đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng. Độc giả quan tâm có thể chọn tranh và thanh toán thông qua cổng Vlight. Tùy theo khả năng của mình, độc giả cũng có thể ủng hộ thêm.

Toàn bộ số tiền được chuyển cho chương trình Mặt trời Hy vọng, Quỹ Hy vọng - do FPT và báo VnExpress vận hành, để hỗ trợ bệnh nhi ung thư và trẻ em yếu thế có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Ngoài mở bán trực tuyến, 250 tác phẩm xuất sắc nhất (tranh, thư, thơ) trong cuộc thi sẽ được trưng bày trong triển lãm "Vì một Việt Nam tất thắng" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, từ 18-22/11. Người F xem và mua tại đây.

Hương Trà

Ý kiến

()