Sáng ngày 1-2/11, tại sân Pickleball HHT Tuấn Hùng, giải đấu FPT Pickleball Happy Cup 2025 đã chính thức khởi tranh với sự góp mặt của gần 200 người tham dự. Dù gió lạnh đầu đông len lỏi khắp sân, sức nóng từ tinh thần thể thao và niềm say mê “vụt bóng” của người FPT vẫn bùng cháy, khiến không khí càng thêm cuồng nhiệt.
Cùng với đó, nước điện giải mát lạnh từ Pocari Sweat và gần 40kg chuối “tiếp sức” từ Sendo đã sẵn sàng từ sớm, tiếp năng lượng kịp thời cho các vận động viên.
Sáng ngày 1-2/11, tại sân Pickleball HHT Tuấn Hùng, giải đấu FPT Pickleball Happy Cup 2025 đã chính thức khởi tranh với sự góp mặt của gần 200 người tham dự. Dù gió lạnh đầu đông len lỏi khắp sân, sức nóng từ tinh thần thể thao và niềm say mê “vụt bóng” của người FPT vẫn bùng cháy, khiến không khí càng thêm cuồng nhiệt.
Cùng với đó, nước điện giải mát lạnh từ Pocari Sweat và gần 40kg chuối “tiếp sức” từ Sendo đã sẵn sàng từ sớm, tiếp năng lượng kịp thời cho các vận động viên.
Lễ khai mạc được mở màn bằng tiết mục sôi động và đầy cuốn hút, các nữ vũ công khoác lên mình “bộ cánh” pickleball, thả dáng điệu đà trên sân khấu khiến khán giả ai nấy đều trầm trồ “thả like”. Ngay sau đó, nghi thức chào cờ trang nghiêm được cử hành trong không khí long trọng, đánh dấu khoảnh khắc mùa giải FPT Pickleball Happy Cup 2025 chính thức bắt đầu.
Lễ khai mạc được mở màn bằng tiết mục sôi động và đầy cuốn hút, các nữ vũ công khoác lên mình “bộ cánh” pickleball, thả dáng điệu đà trên sân khấu khiến khán giả ai nấy đều trầm trồ “thả like”. Ngay sau đó, nghi thức chào cờ trang nghiêm được cử hành trong không khí long trọng, đánh dấu khoảnh khắc mùa giải FPT Pickleball Happy Cup 2025 chính thức bắt đầu.
Lễ khai mạc có sự góp mặt của anh Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc FPT; anh Lê Quang Hùng - Trưởng ban Giám sát Tuân thủ và Pháp chế FPT; anh Nguyễn Thành Hưng - Trưởng ban Văn hoá và Đoàn thể FPT; chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT; chị Nguyễn Thị Thu Phượng - Trưởng ban Mua sắm FPT và chị Nguyễn Thị Thanh Tú - Chánh Văn phòng Nội dung số FPT.
Chứng kiến sự tham gia đông đảo của CBNV khắp các đơn vị, anh Nguyễn Thế Phương không khỏi xúc động và tự hào khi tinh thần thể thao ở FPT vẫn luôn bền bỉ, mạnh mẽ qua từng năm. “Mong rằng thông qua giải đấu lần này, phong trào pickleball sẽ tiếp tục lan tỏa và trở thành một trong những bộ môn được yêu thích nhất tại FPT”, anh gửi gắm.
Tiếp nối không khí hào hứng, Ban lãnh đạo trao tận tay các vận động viên những băng tay “đậm chất F”, như một món quà tinh thần trước giờ xung trận. Những nụ cười rạng rỡ, những tấm hình lưu niệm được ghi lại, tạo nên dấu ấn khởi đầu đầy hứng khởi của mùa giải.
Lễ khai mạc có sự góp mặt của anh Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc FPT; anh Lê Quang Hùng - Trưởng ban Giám sát Tuân thủ và Pháp chế FPT; anh Nguyễn Thành Hưng - Trưởng ban Văn hoá và Đoàn thể FPT; chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT; chị Nguyễn Thị Thu Phượng - Trưởng ban Mua sắm FPT và chị Nguyễn Thị Thanh Tú - Chánh Văn phòng Nội dung số FPT.
Chứng kiến sự tham gia đông đảo của CBNV khắp các đơn vị, anh Nguyễn Thế Phương không khỏi xúc động và tự hào khi tinh thần thể thao ở FPT vẫn luôn bền bỉ, mạnh mẽ qua từng năm. “Mong rằng thông qua giải đấu lần này, phong trào pickleball sẽ tiếp tục lan tỏa và trở thành một trong những bộ môn được yêu thích nhất tại FPT”, anh gửi gắm.
Tiếp nối không khí hào hứng, Ban lãnh đạo trao tận tay các vận động viên những băng tay “đậm chất F”, như một món quà tinh thần trước giờ xung trận. Những nụ cười rạng rỡ, những tấm hình lưu niệm được ghi lại, tạo nên dấu ấn khởi đầu đầy hứng khởi của mùa giải.
Trong ngày so tài đầu tiên, 60 trận đấu được tổ chức nhằm tìm ra 16 cặp đôi nam và 24 cặp đôi nam nữ giành tấm vé đi tiếp. Các tuyển thủ đều thi đấu tập trung cao độ, hai bên ngang tài ngang sức, liên tục có những pha trao đổi kỹ năng đầy kịch tính - thể hiện rõ ý chí chiến đấu và khát khao chinh phục ngôi vương của các “pick thủ” nhà F. Thậm chí, có trận kéo dài hơn một tiếng, khiến người trong lẫn ngoài cuộc đều hồi hộp, thót tim theo từng pha bóng.
Sau lượt trận thi đấu ở nội dung đôi nam, Viễn thông FPT và FPT IS hiện đang dẫn đầu khi đều có 4 cặp đôi góp mặt ở vòng kế tiếp. Đoàn quân Phần mềm theo sát nút với 3 “cặp anh em” đầy ăn ý.
Tại hạng mục đôi nam nữ, nhà Phần mềm và nhà Giáo dục chia nhau vị trí “on top” nhờ 5 “cặp bài trùng” giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Viễn thông FPT và FPT IS tạm ngồi ở hàng ghế thứ hai với 4 cặp đôi chiến thắng.
Trong ngày so tài đầu tiên, 60 trận đấu được tổ chức nhằm tìm ra 16 cặp đôi nam và 24 cặp đôi nam nữ giành tấm vé đi tiếp. Các tuyển thủ đều thi đấu tập trung cao độ, hai bên ngang tài ngang sức, liên tục có những pha trao đổi kỹ năng đầy kịch tính - thể hiện rõ ý chí chiến đấu và khát khao chinh phục ngôi vương của các “pick thủ” nhà F. Thậm chí, có trận kéo dài hơn một tiếng, khiến người trong lẫn ngoài cuộc đều hồi hộp, thót tim theo từng pha bóng.
Sau lượt trận thi đấu ở nội dung đôi nam, Viễn thông FPT và FPT IS hiện đang dẫn đầu khi đều có 4 cặp đôi góp mặt ở vòng kế tiếp. Đoàn quân Phần mềm theo sát nút với 3 “cặp anh em” đầy ăn ý.
Tại hạng mục đôi nam nữ, nhà Phần mềm và nhà Giáo dục chia nhau vị trí “on top” nhờ 5 “cặp bài trùng” giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Viễn thông FPT và FPT IS tạm ngồi ở hàng ghế thứ hai với 4 cặp đôi chiến thắng.
Đạt thành tích ấn tượng trong lượt đấu 1/48, anh Đỗ Kiều Đức An (Giáo dục FPT - bên trái) chia sẻ về hành trình nỗ lực phía sau chiến thắng: “Mình và đồng đội đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập, tìm cách phối hợp thật ăn ý - thậm chí tối hôm trước giải, cả hai vẫn còn vụt bóng đến tận 11 giờ rưỡi đêm”. Anh còn dí dỏm tiết lộ, dù tập miệt mài, nhưng cuối cùng, thứ mà cả hai ăn ý nhất lại là... cách ăn mừng. Có lẽ, chính những buổi tập chăm chỉ ấy đã giúp hai tay vợt hiểu nhau hơn, thi đấu như “có thần giao cách cảm” và tạo nên màn bứt phá ngoạn mục.
Dù lỡ sảy chân ở vòng đầu, anh Phạm Quang Khôi (FPT HO - bên phải) vẫn rất hài lòng về trận đấu. “Tuy không tiến sâu nhưng nhờ giải đấu, mình có cơ hội được cọ xát với nhiều ‘lão làng’, bỏ túi thêm vô số kinh nghiệm và kỹ năng quý giá”, Khôi chia sẻ. Đồng thời, tay vợt cũng bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với những hoạt động thể thao ở FPT. Đối với anh, đây không chỉ là dịp để rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần đồng đội giữa các FPTers.
Đạt thành tích ấn tượng trong lượt đấu 1/48, anh Đỗ Kiều Đức An (Giáo dục FPT - bên trái) chia sẻ về hành trình nỗ lực phía sau chiến thắng: “Mình và đồng đội đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập, tìm cách phối hợp thật ăn ý - thậm chí tối hôm trước giải, cả hai vẫn còn vụt bóng đến tận 11 giờ rưỡi đêm”. Anh còn dí dỏm tiết lộ, dù tập miệt mài, nhưng cuối cùng, thứ mà cả hai ăn ý nhất lại là... cách ăn mừng. Có lẽ, chính những buổi tập chăm chỉ ấy đã giúp hai tay vợt hiểu nhau hơn, thi đấu như “có thần giao cách cảm” và tạo nên màn bứt phá ngoạn mục.
Dù lỡ sảy chân ở vòng đầu, anh Phạm Quang Khôi (FPT HO - bên phải) vẫn rất hài lòng về trận đấu. “Tuy không tiến sâu nhưng nhờ giải đấu, mình có cơ hội được cọ xát với nhiều ‘lão làng’, bỏ túi thêm vô số kinh nghiệm và kỹ năng quý giá”, Khôi chia sẻ. Đồng thời, tay vợt cũng bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với những hoạt động thể thao ở FPT. Đối với anh, đây không chỉ là dịp để rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần đồng đội giữa các FPTers.
Sang ngày thi đấu thứ 2, dù tiết trời vẫn mưa lạnh dai dẳng, nhưng ngay từ 6h30 sáng, các VĐV đã có mặt tại sân đấu để tiếp tục thi đấu giành quyền đi tiếp.
Sau hàng chục trận đấu diễn ra, vòng Tứ kết chứng kiến sự góp mặt của đại diện nhiều đơn vị, cho thấy sự đồng đều về chất lượng của các “Pick thủ FPT”. Các trận Tứ kết của cả hai nội dung đều diễn ra đồng thời, nhanh chóng lộ diện các cặp đôi xuất sắc nhất góp mặt vào loạt trận Bán kết.
Tại bán kết Đôi nam, cặp đôi hạt giống Ngọc Tân - Thái Minh phải lâm vào cảnh “anh em tương tàn” khi đối đầu với cặp đôi cùng nhà Anh Tuấn - Hoàng Long. Trận đấu kéo dài qua 3 séc với nhiều lần phải tạm dừng vì tình trạng chuột rút liên tục của Ngọc Tân, song đã kết thúc với tỉ số 2-1 đầy căng thẳng. Ngọc Tân - Thái Minh tiếp bước vào trận chung kết Đôi nam, đối đầu với đại diện của FPT IS, Văn Huyền - Phú Quý.
Sang ngày thi đấu thứ 2, dù tiết trời vẫn mưa lạnh dai dẳng, nhưng ngay từ 6h30 sáng, các VĐV đã có mặt tại sân đấu để tiếp tục thi đấu giành quyền đi tiếp.
Sau hàng chục trận đấu diễn ra, vòng Tứ kết chứng kiến sự góp mặt của đại diện nhiều đơn vị, cho thấy sự đồng đều về chất lượng của các “Pick thủ FPT”. Các trận Tứ kết của cả hai nội dung đều diễn ra đồng thời, nhanh chóng lộ diện các cặp đôi xuất sắc nhất góp mặt vào loạt trận Bán kết.
Tại bán kết Đôi nam, cặp đôi hạt giống Ngọc Tân - Thái Minh phải lâm vào cảnh “anh em tương tàn” khi đối đầu với cặp đôi cùng nhà Anh Tuấn - Hoàng Long. Trận đấu kéo dài qua 3 séc với nhiều lần phải tạm dừng vì tình trạng chuột rút liên tục của Ngọc Tân, song đã kết thúc với tỉ số 2-1 đầy căng thẳng. Ngọc Tân - Thái Minh tiếp bước vào trận chung kết Đôi nam, đối đầu với đại diện của FPT IS, Văn Huyền - Phú Quý.
Trận đấu thu hút khán giả không kém là trận bán kết giành giật từng điểm số giữa Đức Anh - Phương Chi (nhà Viễn thông) và Vũ Hải - Ngọc Mai (nhà Phần mềm). Trận đấu “hot hơn chung kết” khiến khán giả theo dõi không chớp mắt, liên tục hò reo đầy cảm xúc trước những cú smash đầy uy lực, hay pha drive dọc sân sắc lẹm của hai VĐV nữ của hai bên.
Chiến thắng sát nút với kết quả 2-1, đại diện nhà Phần mềm đặt chân vào Chung kết, để tranh cúp cùng “boss cuối” Thu Thảo - Văn Vinh của làng Giáo.
Trận đấu thu hút khán giả không kém là trận bán kết giành giật từng điểm số giữa Đức Anh - Phương Chi (nhà Viễn thông) và Vũ Hải - Ngọc Mai (nhà Phần mềm). Trận đấu “hot hơn chung kết” khiến khán giả theo dõi không chớp mắt, liên tục hò reo đầy cảm xúc trước những cú smash đầy uy lực, hay pha drive dọc sân sắc lẹm của hai VĐV nữ của hai bên.
Chiến thắng sát nút với kết quả 2-1, đại diện nhà Phần mềm đặt chân vào Chung kết, để tranh cúp cùng “boss cuối” Thu Thảo - Văn Vinh của làng Giáo.
Trong lúc đó, trận chung kết nội dung Đôi nam giữa đại diện Viễn thông, Ngọc Tân - Thái Minh, và đại diện FPT IS, Phú Quý - Văn Huyền đã diễn ra sau tiếng còi khai cuộc. Hàng loạt cú đánh kỹ thuật đẹp mắt được cả 2 bên trổ tài.
Thái Minh liên tục tung ra những cú drive xoáy hiểm sở trường, khiến đối thủ không thể đỡ bóng qua lưới thành công. Trong khi đó, Ngọc Tân thể hiện tốc độ và phản xạ tuyệt vời, di chuyển linh hoạt như vũ công ba lê, luôn giữ thế chủ động sát lưới. Đối thủ của họ cũng không phải dạng vừa, khi Phú Quý với lợi thế chiều cao tung ra những cú smash uy lực chắc chắn, còn Văn Huyền lại trổ tài với khả năng dink-top-spin sát lưới nguy hiểm.
Trận đấu kết thúc sau 2 séc đấu giằng co cùng điểm số 11-9, cặp đôi Viễn thông Ngọc Tân - Thái Minh đã chính thức giành ngôi vô địch nội dung Đôi nam.
Bên cạnh đó, cặp đôi Thu Thảo - Văn Vinh của làng Giáo đã có chiến thắng áp đảo với 2 séc 11-7, 11-5 trước đại diện nhà Phần mềm, Vũ Hải - Ngọc Mai, để lên ngôi vô địch nội dung Đôi nam nữ.
Trong lúc đó, trận chung kết nội dung Đôi nam giữa đại diện Viễn thông, Ngọc Tân - Thái Minh, và đại diện FPT IS, Phú Quý - Văn Huyền đã diễn ra sau tiếng còi khai cuộc. Hàng loạt cú đánh kỹ thuật đẹp mắt được cả 2 bên trổ tài.
Thái Minh liên tục tung ra những cú drive xoáy hiểm sở trường, khiến đối thủ không thể đỡ bóng qua lưới thành công. Trong khi đó, Ngọc Tân thể hiện tốc độ và phản xạ tuyệt vời, di chuyển linh hoạt như vũ công ba lê, luôn giữ thế chủ động sát lưới. Đối thủ của họ cũng không phải dạng vừa, khi Phú Quý với lợi thế chiều cao tung ra những cú smash uy lực chắc chắn, còn Văn Huyền lại trổ tài với khả năng dink-top-spin sát lưới nguy hiểm.
Trận đấu kết thúc sau 2 séc đấu giằng co cùng điểm số 11-9, cặp đôi Viễn thông Ngọc Tân - Thái Minh đã chính thức giành ngôi vô địch nội dung Đôi nam.
Bên cạnh đó, cặp đôi Thu Thảo - Văn Vinh của làng Giáo đã có chiến thắng áp đảo với 2 séc 11-7, 11-5 trước đại diện nhà Phần mềm, Vũ Hải - Ngọc Mai, để lên ngôi vô địch nội dung Đôi nam nữ.
Giành ngôi vô địch nội dung Đôi nam - FPT Pickleball Happy Cup 2025, VĐV Thái Minh không giấu được niềm xúc động. Anh chia sẻ, hành trình đến chiếc cúp năm nay không hề dễ dàng khi người đồng đội của mình bị chuột rút ngay từ vòng bán kết.
“Đã có lúc chúng tôi định bỏ cuộc, nhưng Tân vẫn quyết tâm thi đấu đến cùng. Không hiểu bằng cách nào, cậu ấy vượt qua cơn đau và còn bùng nổ mạnh mẽ ở những điểm số cuối. Tôi thật sự may mắn khi có một partner có tinh thần chiến đấu tuyệt vời như vậy,” Thái Minh nói.
Theo Minh, các cặp đấu năm nay đều rất mạnh, vì thế chức vô địch không chỉ là kết quả của nỗ lực mà còn có chút may mắn. Anh cho biết thêm: “Tôi và Tân có cùng lối chơi tấn công, nhưng trong giải này tôi đảm nhận vị trí giữ nhịp – đòi hỏi sự kiên nhẫn và ổn định. Nhờ sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tôi đã cải thiện kỹ năng và phối hợp ăn ý hơn với Tân để cùng nhau mang về chiến thắng.”
Với Thái Minh, chiếc cúp vô địch không chỉ là phần thưởng cho kỹ thuật hay thể lực, mà còn là minh chứng cho tinh thần bền bỉ, đồng đội và khát khao chinh phục – những giá trị mà các tay vợt nhà F vẫn luôn theo đuổi.
Giành ngôi vô địch nội dung Đôi nam - FPT Pickleball Happy Cup 2025, VĐV Thái Minh không giấu được niềm xúc động. Anh chia sẻ, hành trình đến chiếc cúp năm nay không hề dễ dàng khi người đồng đội của mình bị chuột rút ngay từ vòng bán kết.
“Đã có lúc chúng tôi định bỏ cuộc, nhưng Tân vẫn quyết tâm thi đấu đến cùng. Không hiểu bằng cách nào, cậu ấy vượt qua cơn đau và còn bùng nổ mạnh mẽ ở những điểm số cuối. Tôi thật sự may mắn khi có một partner có tinh thần chiến đấu tuyệt vời như vậy,” Thái Minh nói.
Theo Minh, các cặp đấu năm nay đều rất mạnh, vì thế chức vô địch không chỉ là kết quả của nỗ lực mà còn có chút may mắn. Anh cho biết thêm: “Tôi và Tân có cùng lối chơi tấn công, nhưng trong giải này tôi đảm nhận vị trí giữ nhịp – đòi hỏi sự kiên nhẫn và ổn định. Nhờ sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tôi đã cải thiện kỹ năng và phối hợp ăn ý hơn với Tân để cùng nhau mang về chiến thắng.”
Với Thái Minh, chiếc cúp vô địch không chỉ là phần thưởng cho kỹ thuật hay thể lực, mà còn là minh chứng cho tinh thần bền bỉ, đồng đội và khát khao chinh phục – những giá trị mà các tay vợt nhà F vẫn luôn theo đuổi.
Lễ bế mạc giải đấu có sự hiện diện của anh Chu Quang Huy - Giám đốc Nhân sự FPT, anh Lê Quang Hùng - Trưởng ban Giám sát Tuân thủ và Pháp chế FPT, anh Nguyễn Thành Hưng - Trưởng ban Văn hóa và Đoàn thể FPT, anh Nguyễn Thế Khang - Giám đốc khối Gia dụng và Điện máy Bán lẻ FPT.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, anh Chu Quang Huy chia sẻ niềm hào hứng khi lần đầu tiên được trải nghiệm bộ môn mới mẻ này. Anh cũng bày tỏ ấn tượng trước tinh thần thi đấu máu lửa và sự gắn kết của các vận động viên. Dù đã gần trưa, khu vực thi đấu vẫn đông kín khán giả và các VĐV nán lại theo dõi các trận bán kết, chung kết và tranh hạng Ba – điều mà theo anh là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của giải đấu cũng như sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức.
“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến BTC và toàn thể vận động viên đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, vui tươi và đầy năng lượng. Các hoạt động như thế này không chỉ giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để CBNV FPT các đơn vị giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần tích cực”, anh nhấn mạnh.
Kết thúc phần phát biểu, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn gửi lời chúc mừng đến các vận động viên đạt thành tích cao, đồng thời bày tỏ hy vọng ở những mùa giải tiếp theo, FPT Pickleball sẽ ngày càng thu hút đông đảo người chơi, mang đến thêm nhiều trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ cho CBNV nhà F.
Lễ bế mạc giải đấu có sự hiện diện của anh Chu Quang Huy - Giám đốc Nhân sự FPT, anh Lê Quang Hùng - Trưởng ban Giám sát Tuân thủ và Pháp chế FPT, anh Nguyễn Thành Hưng - Trưởng ban Văn hóa và Đoàn thể FPT, anh Nguyễn Thế Khang - Giám đốc khối Gia dụng và Điện máy Bán lẻ FPT.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, anh Chu Quang Huy chia sẻ niềm hào hứng khi lần đầu tiên được trải nghiệm bộ môn mới mẻ này. Anh cũng bày tỏ ấn tượng trước tinh thần thi đấu máu lửa và sự gắn kết của các vận động viên. Dù đã gần trưa, khu vực thi đấu vẫn đông kín khán giả và các VĐV nán lại theo dõi các trận bán kết, chung kết và tranh hạng Ba – điều mà theo anh là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của giải đấu cũng như sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức.
“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến BTC và toàn thể vận động viên đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, vui tươi và đầy năng lượng. Các hoạt động như thế này không chỉ giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để CBNV FPT các đơn vị giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần tích cực”, anh nhấn mạnh.
Kết thúc phần phát biểu, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn gửi lời chúc mừng đến các vận động viên đạt thành tích cao, đồng thời bày tỏ hy vọng ở những mùa giải tiếp theo, FPT Pickleball sẽ ngày càng thu hút đông đảo người chơi, mang đến thêm nhiều trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ cho CBNV nhà F.
Sau hàng loạt trận đấu tranh tài, giải đấu đã tìm được những vận động viên pickleball xuất sắc nhất:
- Quán quân: Trần Ngọc Tân - Phan Thái Minh (Viễn thông FPT)
- Á quân: Nguyễn Văn Huyền - Trần Phú Quý (FPT IS)
- Hạng Ba: Phạm Anh Tuấn - Nguyễn Hoàng Long (Viễn thông FPT)
- Hạng Tư: Phạm Quốc Bảo Duy - Phạm Văn Chương (Bán lẻ FPT)
Sau hàng loạt trận đấu tranh tài, giải đấu đã tìm được những vận động viên pickleball xuất sắc nhất:
- Quán quân: Trần Ngọc Tân - Phan Thái Minh (Viễn thông FPT)
- Á quân: Nguyễn Văn Huyền - Trần Phú Quý (FPT IS)
- Hạng Ba: Phạm Anh Tuấn - Nguyễn Hoàng Long (Viễn thông FPT)
- Hạng Tư: Phạm Quốc Bảo Duy - Phạm Văn Chương (Bán lẻ FPT)
Bên cạnh, những giải thưởng của nội dung Đôi nam nữ cũng đã tìm được chủ nhân:
- Quán quân: Kiều Văn Vinh - Trịnh Thị Thu Thảo (Giáo dục FPT)
- Á quân: Nguyễn Vũ Hải - Nguyễn Ngọc Mai (Phần mềm FPT)
- Hạng Ba: Phạm Đức Anh - Lý Phương Chi (Viễn thông FPT)
- Hạng Tư: Phạm Duy Dũng - Nguyễn Ngọc Diệp (Giáo dục FPT)
Bên cạnh, những giải thưởng của nội dung Đôi nam nữ cũng đã tìm được chủ nhân:
- Quán quân: Kiều Văn Vinh - Trịnh Thị Thu Thảo (Giáo dục FPT)
- Á quân: Nguyễn Vũ Hải - Nguyễn Ngọc Mai (Phần mềm FPT)
- Hạng Ba: Phạm Đức Anh - Lý Phương Chi (Viễn thông FPT)
- Hạng Tư: Phạm Duy Dũng - Nguyễn Ngọc Diệp (Giáo dục FPT)
Giải đấu cũng tìm được chủ nhân của các hạng mục giải phụ như
- Giải Già dơ: Lương Dũng - Phạm Ngọc Thành (Nội dung số FPT)
- Giải Nai tơ: Nguyễn Tiến Đạt - Trần Gia Hưng (Synnex FPT)
- Giải Em xinh: Hồ Thị Khánh Loan (FPT IS)
- Giải Anh tài: Vũ Hải Anh (Phần mềm FPT)
- Giải Non nớt: Phạm Ngọc Lương - Nguyễn Thị Thúy (Bán lẻ FPT), Nguyễn Tiến Nam - Trần Tuấn Anh Nghĩa (Base.vn)
- Giải Sếp ra rồi: Viễn thông FPT
Giải đấu cũng tìm được chủ nhân của các hạng mục giải phụ như
- Giải Già dơ: Lương Dũng - Phạm Ngọc Thành (Nội dung số FPT)
- Giải Nai tơ: Nguyễn Tiến Đạt - Trần Gia Hưng (Synnex FPT)
- Giải Em xinh: Hồ Thị Khánh Loan (FPT IS)
- Giải Anh tài: Vũ Hải Anh (Phần mềm FPT)
- Giải Non nớt: Phạm Ngọc Lương - Nguyễn Thị Thúy (Bán lẻ FPT), Nguyễn Tiến Nam - Trần Tuấn Anh Nghĩa (Base.vn)
- Giải Sếp ra rồi: Viễn thông FPT
Nâu Đá - Dương Nguyễn
Ý kiến
()