Chúng ta

Lãnh đạo xỏ giày ra sân, sân bóng F-Complex trở nên cuồng nhiệt

Thứ bảy, 11/11/2023 | 20:06 GMT+7

Bất chấp thời tiết nắng gắt, các đại biểu Hội nghị Chiến lược FPT vẫn hăng hái xỏ giày ra sân. Lên đỉnh Cup mang đến cảm xúc cao trào với loạt trận đấu hấp dẫn, sôi động cùng hàng loạt bàn thắng, đưa phong trào bóng đá FPT vang bóng một thời trở lại náo nhiệt.

<p> <span>Giải đấu mở màn bằng tiếng kèn, trống và âm điệu STCo sôi động "FPT Ale Ale" viết về bóng đá quen thuộc. Chào đón 4 đội bóng, hơn 400 CBNV nhà FPT Đà Nẵng khuấy động không khí với tiếng vỗ tay, hò reo và tiếng kèn vuvuzela inh ỏi, làm náo nhiệt SVĐ F-Complex.</span></p>

Giải đấu mở màn bằng tiếng kèn, trống và âm điệu STCo sôi động "FPT Ale Ale" viết về bóng đá quen thuộc. Chào đón 4 đội bóng, hơn 400 CBNV nhà FPT Đà Nẵng khuấy động không khí với tiếng vỗ tay, hò reo và tiếng kèn vuvuzela inh ỏi, làm náo nhiệt SVĐ F-Complex.

<p class="Normal"> Lễ khai mạc diễn ra với nghi thức chào cờ, hát quốc ca. Anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nhắn gửi bóng đá là môn thể thao vua của nhà FPT, được anh Bùi Quang Ngọc liên tục duy trì trong nhiều năm qua. Anh Bình rất phấn khởi chia sẻ câu chuyện, trong chuyến Happy Tour đến FPT Phú Yên, anh Bùi Quang Ngọc đã ghi bàn thắng, đó là một niềm sung sướng của bóng đá mang lại. Anh không quên nhắn gửi: “Tinh thần bóng đá của FPT là quyết chiến nhưng đồng đội, đá mạnh mẽ nhưng không chấn thương, lỡ có chấn thương thì cũng không mất đoàn kết”. </p>

Lễ khai mạc diễn ra với nghi thức chào cờ, hát quốc ca. Anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nhắn gửi bóng đá là môn thể thao vua của nhà FPT, được anh Bùi Quang Ngọc liên tục duy trì trong nhiều năm qua. Anh Bình rất phấn khởi chia sẻ câu chuyện, trong chuyến Happy Tour đến FPT Phú Yên, anh Bùi Quang Ngọc đã ghi bàn thắng, đó là một niềm sung sướng của bóng đá mang lại. Anh không quên nhắn gửi: “Tinh thần bóng đá của FPT là quyết chiến nhưng đồng đội, đá mạnh mẽ nhưng không chấn thương, lỡ có chấn thương thì cũng không mất đoàn kết”. 

<p class="Normal"> Sau lời chia sẻ từ anh Trương Gia Bình là màn không thể thiếu ở mỗi giải bóng đá, toàn bộ đội trưởng và ban lãnh đạo cùng bật nắp, uống cạn thể hiện quyết tâm, thi đấu cống hiến hết mình cho một giải đấu thành công.</p>

Sau lời chia sẻ từ anh Trương Gia Bình là màn không thể thiếu ở mỗi giải bóng đá, toàn bộ đội trưởng và ban lãnh đạo cùng bật nắp, uống cạn thể hiện quyết tâm, thi đấu cống hiến hết mình cho một giải đấu thành công.

<p class="Normal"> Ngay sau lễ khai mạc, anh Bùi Quang Ngọc, Phó chủ tịch HĐQT FPT, thực hiện bốc thăm chọn cặp đấu. Lá thăm may mắn đưa FC Cương cứng do anh Nguyễn Văn Khoa làm đội trưởng đối đầu với FC Đu đỉnh dẫn dắt bởi anh Hoàng Việt Anh. Cặp đấu còn lại là cuộc chạm trán giữa Lalalen – đội trưởng Phạm Minh Tuấn và Goat Team – đội trưởng Nguyễn Thế Phương.</p>

Ngay sau lễ khai mạc, anh Bùi Quang Ngọc, Phó chủ tịch HĐQT FPT, thực hiện bốc thăm chọn cặp đấu. Lá thăm may mắn đưa FC Cương cứng do anh Nguyễn Văn Khoa làm đội trưởng đối đầu với FC Đu đỉnh dẫn dắt bởi anh Hoàng Việt Anh. Cặp đấu còn lại là cuộc chạm trán giữa Lalalen – đội trưởng Phạm Minh Tuấn và Goat Team – đội trưởng Nguyễn Thế Phương.

<p class="Normal"> Loạt trận đầu tiên, FC Cương cứng chạm trán FC Đu đỉnh. Anh Bùi Quang Ngọc &lpar;FC Cương cứng&rpar; đá chính ngay từ đầu, cùng với anh Nguyễn Văn Khoa &lpar;số 88&rpar; tạo nên cặp tiền đạo cho FC Cương cứng. Ở bên kia chiến tuyến, anh Trần Đăng Hoà mang băng đội trưởng, dẫn dắt FC Đu đỉnh &lpar;xanh dương&rpar;. <span>Ngoài đường pich, khán giả nhà FPT cổ vũ náo nhiệt. Bất chấp thời tiết nắng gắt, hơn 400 VĐV vẫn che ô, đội mũ dõi theo giải đấu. </span></p>

Loạt trận đầu tiên, FC Cương cứng chạm trán FC Đu đỉnh. Anh Bùi Quang Ngọc (FC Cương cứng) đá chính ngay từ đầu, cùng với anh Nguyễn Văn Khoa (số 88) tạo nên cặp tiền đạo cho FC Cương cứng. Ở bên kia chiến tuyến, anh Trần Đăng Hoà mang băng đội trưởng, dẫn dắt FC Đu đỉnh (xanh dương). Ngoài đường pich, khán giả nhà FPT cổ vũ náo nhiệt. Bất chấp thời tiết nắng gắt, hơn 400 VĐV vẫn che ô, đội mũ dõi theo giải đấu. 

<p class="Normal"> Sau tiếng còi khai cuộc, thế trận giành co được cả hai đội thể hiện trên sân. Cổ vũ ở ngoài đường biên, anh Trương Gia Bình tỏ vẻ rất “sốt sắng” theo từng đường bóng của người bạn thân – anh Bùi Quang Ngọc. Dù là cầu thủ lớn tuổi nhất tại giải, anh Ngọc vẫn tham gia vào các tình huống tranh chấp. Về phía FC Đu đỉnh, dàn hậu vệ theo kèm rất chặt anh Bùi Quang Ngọc.</p>

Sau tiếng còi khai cuộc, thế trận giành co được cả hai đội thể hiện trên sân. Cổ vũ ở ngoài đường biên, anh Trương Gia Bình tỏ vẻ rất “sốt sắng” theo từng đường bóng của người bạn thân – anh Bùi Quang Ngọc. Dù là cầu thủ lớn tuổi nhất tại giải, anh Ngọc vẫn tham gia vào các tình huống tranh chấp. Về phía FC Đu đỉnh, dàn hậu vệ theo kèm rất chặt anh Bùi Quang Ngọc.

<p class="Normal"> Tuy nhiên, sau nhiều pha hãm thành, anh Trần Đăng Hoà có một pha dốc bóng từ biên, chuyền vào chuẩn xác để anh Đặng Trần Phương mở tỷ số. Sự góp mặt của anh Trần Văn Dũng ở tuyến giữa FC Đu đỉnh giúp team xanh dương kiểm soát tốt trận đấu. Tương tự, bên phía FC Cương cứng là sự cơ động không biết mệt mỏi đến từ anh Nguyễn Hoàng Minh. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, FC Đu đỉnh ghi được 3 bàn thắng. Ở những phút cuối, anh Đỗ Cao Bảo cũng góp mặt trên sân. Sau nhiều nỗ lực, FC Cương cứng có bàn thắng của anh Chu Quang Huy. Với kết quả 3-1 chung cuộc, FC Đu đỉnh giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.</p>

Tuy nhiên, sau nhiều pha hãm thành, anh Trần Đăng Hoà có một pha dốc bóng từ biên, chuyền vào chuẩn xác để anh Đặng Trần Phương mở tỷ số. Sự góp mặt của anh Trần Văn Dũng ở tuyến giữa FC Đu đỉnh giúp team xanh dương kiểm soát tốt trận đấu. Tương tự, bên phía FC Cương cứng là sự cơ động không biết mệt mỏi đến từ anh Nguyễn Hoàng Minh. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, FC Đu đỉnh ghi được 3 bàn thắng. Ở những phút cuối, anh Đỗ Cao Bảo cũng góp mặt trên sân. Sau nhiều nỗ lực, FC Cương cứng có bàn thắng của anh Chu Quang Huy. Với kết quả 3-1 chung cuộc, FC Đu đỉnh giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.

<p class="Normal"> Diễn ra cùng lúc, cuộc đối đầu giữa Lalalen FC và Goat Team kịch tính không kém. Sự góp mặt của anh Nguyễn Thế Phương – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính – canh giữ trong khung gỗ Goat Team khiến nhiều chân sút Lalalen phải “dè chừng”. Anh Phạm Minh Tuấn, đội trưởng Lalalen cùng toàn đội rất quyết tâm để giành chiến thắng.</p>

Diễn ra cùng lúc, cuộc đối đầu giữa Lalalen FC và Goat Team kịch tính không kém. Sự góp mặt của anh Nguyễn Thế Phương – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính – canh giữ trong khung gỗ Goat Team khiến nhiều chân sút Lalalen phải “dè chừng”. Anh Phạm Minh Tuấn, đội trưởng Lalalen cùng toàn đội rất quyết tâm để giành chiến thắng.

<p class="Normal"> Tuy nhiên, thế trận cân bằng khiến cả hai không thể mở tỷ số. Lúc này, anh Hoàng Nam Tiến cũng góp mặt trên sân ở vị trí thủ môn. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, ở những phút cuối trận, anh Hà Minh Tuấn &lpar;Goat Team&rpar; nhận đường chuyền thuận lợi, tung cú sút cực căng hạ gục thủ môn Lalalen. Bàn thắng duy nhất của anh Hà Minh Tuấn cũng giúp Goat Team vào chơi trận chung kết.</p>

Tuy nhiên, thế trận cân bằng khiến cả hai không thể mở tỷ số. Lúc này, anh Hoàng Nam Tiến cũng góp mặt trên sân ở vị trí thủ môn. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, ở những phút cuối trận, anh Hà Minh Tuấn (Goat Team) nhận đường chuyền thuận lợi, tung cú sút cực căng hạ gục thủ môn Lalalen. Bàn thắng duy nhất của anh Hà Minh Tuấn cũng giúp Goat Team vào chơi trận chung kết.

<p class="Normal"> Trận tranh hạng Ba diễn ra giữa FC Cương cứng &lpar;áo hồng&rpar; và Lalalen FC &lpar;áo cam&rpar;. Anh Nguyễn Văn Khoa tiếp tục là tiền đạo chơi cao nhất bên phía FC Cương cứng. Trong khi đó, Lalalen có những sự thay đổi khi tung những cầu thủ trẻ vào sân ngay từ đầu. </p>

Trận tranh hạng Ba diễn ra giữa FC Cương cứng (áo hồng) và Lalalen FC (áo cam). Anh Nguyễn Văn Khoa tiếp tục là tiền đạo chơi cao nhất bên phía FC Cương cứng. Trong khi đó, Lalalen có những sự thay đổi khi tung những cầu thủ trẻ vào sân ngay từ đầu. 

<p class="Normal"> <span>Sự thay đổi này đã giúp Lalalen có bàn mở tỷ số từ anh Vũ Chí Thành. </span>Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, anh Nguyễn Văn Khoa đã nhanh chóng có pha dứt điểm cận thành, gỡ hoà 1-1. Bước sang hiệp 2, tiếp đà quyết tâm, các cầu thủ FC Cương cứng càng chơi càng hay. Một lần nữa, cầu thủ số 88 Nguyễn Văn Khoa có pha xoay người khéo léo, dứt điểm hạ gục thủ môn ấn định tỷ số 2-1. Cú đúp của anh Khoa đưa FC Cương cứng giành huy chương đồng tại giải.</p>

Sự thay đổi này đã giúp Lalalen có bàn mở tỷ số từ anh Vũ Chí Thành. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, anh Nguyễn Văn Khoa đã nhanh chóng có pha dứt điểm cận thành, gỡ hoà 1-1. Bước sang hiệp 2, tiếp đà quyết tâm, các cầu thủ FC Cương cứng càng chơi càng hay. Một lần nữa, cầu thủ số 88 Nguyễn Văn Khoa có pha xoay người khéo léo, dứt điểm hạ gục thủ môn ấn định tỷ số 2-1. Cú đúp của anh Khoa đưa FC Cương cứng giành huy chương đồng tại giải.

<p class="Normal"> Trận chung kết là cuộc chạm trán giữa FC Đu đỉnh &lpar;áo xanh dương&rpar; và Goat Team &lpar;áo xanh lá&rpar;. Không khí trên sân náo nhiệt với tiếng kèn, trống và sự cổ vũ đến từ lãnh đạo nhà FPT và CBNV. Tính chất của một trận chung kết cũng khiến cả 2 đội thể hiện rõ quyết tâm. Lần này, anh Hoàng Nam Tiến quyết định đảm nhận vai trò huấn luyện viên. Tung ra sân đội hình mạnh nhất của Goat. Bên kia chiến tuyến, anh Trần Đăng Hoà mang tấm băng đội trưởng, đá ở vị trí cao nhất.</p>

Trận chung kết là cuộc chạm trán giữa FC Đu đỉnh (áo xanh dương) và Goat Team (áo xanh lá). Không khí trên sân náo nhiệt với tiếng kèn, trống và sự cổ vũ đến từ lãnh đạo nhà FPT và CBNV. Tính chất của một trận chung kết cũng khiến cả 2 đội thể hiện rõ quyết tâm. Lần này, anh Hoàng Nam Tiến quyết định đảm nhận vai trò huấn luyện viên. Tung ra sân đội hình mạnh nhất của Goat. Bên kia chiến tuyến, anh Trần Đăng Hoà mang tấm băng đội trưởng, đá ở vị trí cao nhất.

<p class="Normal"> Trận đấu căng thẳng khi hàng loạt điểm nóng xuất hiện trên sân. Tuy nhiên, sự xuất sắc của anh Hà Minh Tuấn một lần nữa được chứng minh, sau một pha khống chế khéo léo, anh tung cú sút vào góc hiểm mở tỷ số cho Goat Team. Huấn luyện viên Hoàng Nam Tiến cùng các cầu thủ ùa vào sân, tiếng kèn vuvuzela vang lên inh ỏi, phấn khích ăn mừng bàn thắng.</p>

Trận đấu căng thẳng khi hàng loạt điểm nóng xuất hiện trên sân. Tuy nhiên, sự xuất sắc của anh Hà Minh Tuấn một lần nữa được chứng minh, sau một pha khống chế khéo léo, anh tung cú sút vào góc hiểm mở tỷ số cho Goat Team. Huấn luyện viên Hoàng Nam Tiến cùng các cầu thủ ùa vào sân, tiếng kèn vuvuzela vang lên inh ỏi, phấn khích ăn mừng bàn thắng.

<p class="Normal"> Sau bàn thua, FC Đu đỉnh dồn lên tấn công. Chỉ sau đó ít phút, cầu thủ Hà Minh Tuấn và Hoàng Cao Chung bên phía Goat Team buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm penalty, số 29 Bùi Quang Hùng không mắc sai lầm nào để hạ gục thủ môn Goat Team, gỡ hoà 1-1 cho FC Đu đỉnh. <em>Trong ảnh: Tình huống dẫn đến phạt đền</em></p>

Sau bàn thua, FC Đu đỉnh dồn lên tấn công. Chỉ sau đó ít phút, cầu thủ Hà Minh Tuấn và Hoàng Cao Chung bên phía Goat Team buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm penalty, số 29 Bùi Quang Hùng không mắc sai lầm nào để hạ gục thủ môn Goat Team, gỡ hoà 1-1 cho FC Đu đỉnh. Trong ảnh: Tình huống dẫn đến phạt đền

<p class="Normal"> Tiếp đà thăng hoa, FC Đu đỉnh cho thấy lối chơi mạch lạc, chắc chắn. Dưới đôi chân của Bùi Quang Hùng, nhịp độ trận đấu được FC Đu đỉnh chủ động kiểm soát. Anh Hoàng Việt Anh cũng được tung vào sân, chơi ở vị trí tiền vệ để đánh chặn từ xa. Sau nhiều pha hãm thành, anh Đặng Trần Phương tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Sân vận động F-Complex vỡ oà.</p>

Tiếp đà thăng hoa, FC Đu đỉnh cho thấy lối chơi mạch lạc, chắc chắn. Dưới đôi chân của Bùi Quang Hùng, nhịp độ trận đấu được FC Đu đỉnh chủ động kiểm soát. Anh Hoàng Việt Anh cũng được tung vào sân, chơi ở vị trí tiền vệ để đánh chặn từ xa. Sau nhiều pha hãm thành, anh Đặng Trần Phương tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Sân vận động F-Complex vỡ oà.

<p class="Normal"> Ở những phút cuối, Goat Team dồn toàn lực tấn công. Với sức bền của một VĐV chạy bộ, anh Chu Hùng Thắng di chuyển không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, thủ môn FC Đu đỉnh đã có một ngày xuất thần, cản phá tất cả tình huống nguy hiểm. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến cuối trận. FC Đu đỉnh lên ngôi vô địch trong sự cuồng nhiệt, vỡ oà cảm xúc.</p>

Ở những phút cuối, Goat Team dồn toàn lực tấn công. Với sức bền của một VĐV chạy bộ, anh Chu Hùng Thắng di chuyển không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, thủ môn FC Đu đỉnh đã có một ngày xuất thần, cản phá tất cả tình huống nguy hiểm. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến cuối trận. FC Đu đỉnh lên ngôi vô địch trong sự cuồng nhiệt, vỡ oà cảm xúc.

<p class="Normal"> Lễ bế mạc cũng diễn ra ngay sau đó, BTC trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất cho anh Hà Minh Tuấn &lpar;Goat Team&rpar;, Vua phá lưới thuộc về anh Đặng Trần Phương &lpar;FC Đu đỉnh&rpar; và Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về anh Nguyễn Hữu Long &lpar;FC Đu đỉnh&rpar;. FC Đu đỉnh còn ẳm trọn giải Hội cổ động viên cuồng nhiệt nhất trên sân.</p>

Lễ bế mạc cũng diễn ra ngay sau đó, BTC trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất cho anh Hà Minh Tuấn (Goat Team), Vua phá lưới thuộc về anh Đặng Trần Phương (FC Đu đỉnh) và Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về anh Nguyễn Hữu Long (FC Đu đỉnh). FC Đu đỉnh còn ẳm trọn giải Hội cổ động viên cuồng nhiệt nhất trên sân.

<p> Tấm huy chương đồng thuộc về FC Cương cứng, với dấu ấn cú đúp bàn thắng của anh Nguyễn Văn Khoa ở trận tranh hạng Ba.</p>

Tấm huy chương đồng thuộc về FC Cương cứng, với dấu ấn cú đúp bàn thắng của anh Nguyễn Văn Khoa ở trận tranh hạng Ba.

<p> Goat Team giành giải Nhì. Tuy có nhiều tiếc nuối, huấn luyện viên Hoàng Nam Tiến vẫn dành sự động viên cho toàn đội. </p>

Goat Team giành giải Nhì. Tuy có nhiều tiếc nuối, huấn luyện viên Hoàng Nam Tiến vẫn dành sự động viên cho toàn đội. 

<p> FC Đu đỉnh lên ngôi vô địch giải đấu trong sự phấn khích của các cầu thủ, ban huấn luyện lẫn những cổ động viên trên sân. Lên đỉnh Cup khép lại với những ấn tượng khó phai mờ. Anh Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá FPT, cho hay với giải đấu trên sân F-Complex đã thực sự mang lại nhiều ý nghĩa, lâu rồi mới có đông đủ lãnh đạo FPT góp mặt trên sân cỏ, một giải đấu cuồng nhiệt đúng tinh thần bóng đá FPT. </p>

FC Đu đỉnh lên ngôi vô địch giải đấu trong sự phấn khích của các cầu thủ, ban huấn luyện lẫn những cổ động viên trên sân. Lên đỉnh Cup khép lại với những ấn tượng khó phai mờ. Anh Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá FPT, cho hay với giải đấu trên sân F-Complex đã thực sự mang lại nhiều ý nghĩa, lâu rồi mới có đông đủ lãnh đạo FPT góp mặt trên sân cỏ, một giải đấu cuồng nhiệt đúng tinh thần bóng đá FPT. 

Sơn Trà

Ý kiến

()