Chúng ta

Những tai nạn công nghệ khiến kỹ thuật viên 'khóc thét'

Thứ sáu, 4/12/2020 | 16:40 GMT+7

Chúng ta đang sống ở năm 2020 khi công nghệ trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con người đã làm chủ nhiều công nghệ dù là đơn giản nhất. Các kỹ thuật viên chia sẻ những tình huống dở khóc dở cười mà họ gặp phải trong quá trình làm việc.

<p> "Sau 4 giờ 'đánh vật', tôi đã sắp xếp được đống dây rợ khủng khiếp này".</p>

"Sau 4 giờ 'đánh vật', tôi đã sắp xếp được đống dây rợ khủng khiếp này".

<p> "Có vẻ như chủ cái điện thoại này chán nghe nó kêu rồi nên nhét luôn vào lò vi sóng".</p>

"Có vẻ như chủ cái điện thoại này chán nghe nó kêu rồi nên nhét luôn vào lò vi sóng".

<p> "Khách hàng của tôi tiết kiệm quá đà bằng cách lấy kính cường lực của iPhone cũ dán vào iPhone mới".</p>

"Khách hàng của tôi tiết kiệm quá đà bằng cách lấy kính cường lực của iPhone cũ dán vào iPhone mới".

<p> "Anh trai muốn có chuột không dây, em gái bèn giúp anh thỏa ước nguyện".</p>

"Anh trai muốn có chuột không dây, em gái bèn giúp anh thỏa ước nguyện".

<p> "Người đẹp này 'cập bến' cửa hàng sửa chữa của tôi sáng nay".</p>

"Người đẹp này 'cập bến' cửa hàng sửa chữa của tôi sáng nay".

<p> "Tôi dặn 'cho vào gạo', không phải 'cho gạo vào'".</p>

"Tôi dặn 'cho vào gạo', không phải 'cho gạo vào'".

<p> "Chỗ gác chân lý tưởng, êm ái, có khả năng đong đưa".</p>

"Chỗ gác chân lý tưởng, êm ái, có khả năng đong đưa".

<p> "Chúng tôi đã hết hồn với mấy con trăn tại trụ sở đơn vị mạng của T-Mobile tại Đức".</p>

"Chúng tôi đã hết hồn với mấy con trăn tại trụ sở đơn vị mạng của T-Mobile tại Đức".

Hoa Hạ

Ý kiến

()