Chúng ta

Người FPT ‘tay cầm cờ, lòng rực lửa’ sẵn sàng đến với ‘concert quốc gia' 2/9

Thứ năm, 28/8/2025 | 17:30 GMT+7

“Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” hiện lên rõ rệt trong không khí hân hoan của đất nước trước thềm Đại lễ 2/9. Những buổi hợp luyện tại Thủ đô Hà Nội càng thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần yêu nước của người FPT. Hòa chung nhịp đập này, người nhà F xuống đường với cờ đỏ sao vàng, tự hào hô vang hai chữ Việt Nam.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Ngay từ thời điểm các khối tập kết ra Bắc, Hà Minh Thủy - Viễn thông FPT đã dành thời gian để xem các khối luyện tập trên Sân bay Hoà Lạc và Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam cho tới khi tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình những ngày nay. “Mình đã mong chờ ngày 2/9 rất nhiều và theo dõi kỹ các lịch tổng hợp luyện, không chỉ chờ đến ngày lễ chính mà mình muốn được tận mắt xem cả quá trình tập luyện của các khối” - Thủy nói.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Không khí những ngày qua tại các buổi hợp luyện được cô miêu tả là "siêu siêu hot" vì tinh thần người dân quá nhiệt. Để có trải nghiệm trọn vẹn tại lễ diễu binh, Thủy chia sẻ cần chuẩn bị sức khỏe, một tinh thần yêu nước nhiệt huyết và theo dõi kỹ các tuyến đường diễu binh để chọn được vị trí tốt nhất. “Mỗi khối sẽ có tuyến đường riêng, các bạn có thể tải app A80 để theo dõi được chuẩn nhất” - Thủy gợi ý.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “80 năm trước tại Quảng trường Ba Đình, chúng ta tuyên ngôn với thế giới về độc lập chủ quyền dân tộc. 80 năm sau cũng tại đây, chúng ta tiếp tục có những tuyên ngôn về một Việt Nam mới - phát triển hùng cường. Được hòa mình trong không khí ngày lễ lớn của dân tộc, mình càng cảm nhận rõ hơn về sự biết ơn, thêm động lực trong công cuộc đóng góp và xây dựng Tổ quốc” - Thủy bày tỏ.</p>

Ngay từ thời điểm các khối tập kết ra Bắc, Hà Minh Thủy - Viễn thông FPT đã dành thời gian để xem các khối luyện tập trên Sân bay Hoà Lạc và Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam cho tới khi tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình những ngày nay. “Mình đã mong chờ ngày 2/9 rất nhiều và theo dõi kỹ các lịch tổng hợp luyện, không chỉ chờ đến ngày lễ chính mà mình muốn được tận mắt xem cả quá trình tập luyện của các khối” - Thủy nói.

Không khí những ngày qua tại các buổi hợp luyện được cô miêu tả là "siêu siêu hot" vì tinh thần người dân quá nhiệt. Để có trải nghiệm trọn vẹn tại lễ diễu binh, Thủy chia sẻ cần chuẩn bị sức khỏe, một tinh thần yêu nước nhiệt huyết và theo dõi kỹ các tuyến đường diễu binh để chọn được vị trí tốt nhất. “Mỗi khối sẽ có tuyến đường riêng, các bạn có thể tải app A80 để theo dõi được chuẩn nhất” - Thủy gợi ý.

“80 năm trước tại Quảng trường Ba Đình, chúng ta tuyên ngôn với thế giới về độc lập chủ quyền dân tộc. 80 năm sau cũng tại đây, chúng ta tiếp tục có những tuyên ngôn về một Việt Nam mới - phát triển hùng cường. Được hòa mình trong không khí ngày lễ lớn của dân tộc, mình càng cảm nhận rõ hơn về sự biết ơn, thêm động lực trong công cuộc đóng góp và xây dựng Tổ quốc” - Thủy bày tỏ.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Cùng với dòng người hâm mộ đang náo nức hướng về ngày lễ, Đinh Minh Khang - FPT IS đã "đu" thành công cả hai buổi hợp luyện &lpar;ngày 21/8 và 24/8&rpar; và cảm nhận rõ không khí náo nhiệt của những ngày này. Bất chấp việc phải chờ đợi, mọi người đều háo hức mong chờ được tận mắt chứng kiến các chiến sĩ và các đoàn diễu binh đi qua.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Để có một trải nghiệm trọn vẹn, Khang cho rằng, quan trọng nhất là có sức khỏe tốt, cùng với sự chuẩn bị chu đáo về nước uống, đồ ăn, quạt nan, ô và áo mưa. Anh cũng khuyên mọi người nên đi sớm từ hôm trước để có được vị trí tốt nhất và đừng quên rủ bạn bè đi cùng để có thể cùng nhau hát hò, chụp ảnh.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Với Minh Khang, ngày 2/9 là một ngày đầy ý nghĩa, nhắc nhở anh rằng "Tôi là người Việt Nam, một đất nước Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Đây là dịp để anh tự hào về dân tộc, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do ngày nay.</p>

Cùng với dòng người hâm mộ đang náo nức hướng về ngày lễ, Đinh Minh Khang - FPT IS đã "đu" thành công cả hai buổi hợp luyện (ngày 21/8 và 24/8) và cảm nhận rõ không khí náo nhiệt của những ngày này. Bất chấp việc phải chờ đợi, mọi người đều háo hức mong chờ được tận mắt chứng kiến các chiến sĩ và các đoàn diễu binh đi qua.

Để có một trải nghiệm trọn vẹn, Khang cho rằng, quan trọng nhất là có sức khỏe tốt, cùng với sự chuẩn bị chu đáo về nước uống, đồ ăn, quạt nan, ô và áo mưa. Anh cũng khuyên mọi người nên đi sớm từ hôm trước để có được vị trí tốt nhất và đừng quên rủ bạn bè đi cùng để có thể cùng nhau hát hò, chụp ảnh.

Với Minh Khang, ngày 2/9 là một ngày đầy ý nghĩa, nhắc nhở anh rằng "Tôi là người Việt Nam, một đất nước Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Đây là dịp để anh tự hào về dân tộc, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do ngày nay.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Còn Đinh Thị Thảo - FPT HO dự định sẽ đưa bố mẹ ra phố ngắm cờ hoa và cảm nhận vẻ đẹp của hòa bình. Nếu tìm được vị trí đẹp, Thảo sẽ cùng gia đình xem trực tiếp, còn không gia đình sẽ dậy sớm để xem qua truyền hình, tối cùng bạn bè dạo phố để cảm nhận Thủ đô rực rỡ ngày hội lớn.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “Khối quân nhạc và khối nữ chiến sĩ đặc công mạnh mẽ nhưng duyên dáng, khối công an nhân dân gần gũi và hài hước. Lần đầu mình tận mắt thấy các khối xe cơ giới như xe pháo, xe bánh lốp… thật sự hùng tráng. Được chứng kiến mới thấy lòng tự hào dân tộc dâng trào hơn bao giờ hết” - Thảo nói.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Cô khuyên mọi người nên đi thật sớm, gửi xe từ xa &lpar;ưu tiên đi xe máy&rpar; và đi bộ vào khu vực diễu binh để tránh ùn tắc, tham khảo cung đường như phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Thanh Niên, quanh Lăng Bác hay Quảng trường Ba Bình để có góc nhìn trọn vẹn nhất.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “Mỗi người Việt Nam sẽ nhớ hơn về lịch sử hào hùng, tri ân những hy sinh to lớn của cha ông và sống có trách nhiệm hơn. Đồng thời đây cũng là dịp tôn vinh những thành tựu đã đạt được và khẳng định sức mạnh, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam” - cô bày tỏ.</p>

Còn Đinh Thị Thảo - FPT HO dự định sẽ đưa bố mẹ ra phố ngắm cờ hoa và cảm nhận vẻ đẹp của hòa bình. Nếu tìm được vị trí đẹp, Thảo sẽ cùng gia đình xem trực tiếp, còn không gia đình sẽ dậy sớm để xem qua truyền hình, tối cùng bạn bè dạo phố để cảm nhận Thủ đô rực rỡ ngày hội lớn.

“Khối quân nhạc và khối nữ chiến sĩ đặc công mạnh mẽ nhưng duyên dáng, khối công an nhân dân gần gũi và hài hước. Lần đầu mình tận mắt thấy các khối xe cơ giới như xe pháo, xe bánh lốp… thật sự hùng tráng. Được chứng kiến mới thấy lòng tự hào dân tộc dâng trào hơn bao giờ hết” - Thảo nói.

Cô khuyên mọi người nên đi thật sớm, gửi xe từ xa (ưu tiên đi xe máy) và đi bộ vào khu vực diễu binh để tránh ùn tắc, tham khảo cung đường như phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Thanh Niên, quanh Lăng Bác hay Quảng trường Ba Bình để có góc nhìn trọn vẹn nhất.

“Mỗi người Việt Nam sẽ nhớ hơn về lịch sử hào hùng, tri ân những hy sinh to lớn của cha ông và sống có trách nhiệm hơn. Đồng thời đây cũng là dịp tôn vinh những thành tựu đã đạt được và khẳng định sức mạnh, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam” - cô bày tỏ.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Đào Đức Trung - FPT Retail bày tỏ sự háo hức đặc biệt với Quốc khánh năm nay. Anh cho biết sẽ sắp xếp thời gian để trực tiếp tham dự lễ diễu binh, cùng hàng triệu trái tim khác chung nhịp đập tự hào. Nếu không thể đến trực tiếp, anh vẫn sẽ theo dõi qua truyền hình để hòa chung không khí với cả nước.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Sau khi xem một buổi hợp luyện, Trung nhận thấy không khí rất vui và tự hào: “Đoàn xe công an đến từ TP HCM rất thân thiện với người dân và cả những đoàn xe khí tài. Nhiều cô chú mang theo cờ, trẻ con thì vỗ tay không ngừng. Mình như được sống trong dòng chảy lịch sử”. Với mong muốn có một trải nghiệm trọn vẹn tại "concert quốc gia", Trung chia sẻ kinh nghiệm: nên đến sớm nhất có thể để có vị trí đẹp, mang theo một "tâm hồn yêu nước và điện thoại đầy pin để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ".</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “Tự do, bình yên hôm nay là thành quả từ bao máu xương. Và mình - thế hệ trẻ cần sống có trách nhiệm, góp sức nhỏ bé để đất nước ngày càng phát triển” - Trung nhắc nhớ bản thân.</p>

Đào Đức Trung - FPT Retail bày tỏ sự háo hức đặc biệt với Quốc khánh năm nay. Anh cho biết sẽ sắp xếp thời gian để trực tiếp tham dự lễ diễu binh, cùng hàng triệu trái tim khác chung nhịp đập tự hào. Nếu không thể đến trực tiếp, anh vẫn sẽ theo dõi qua truyền hình để hòa chung không khí với cả nước.

Sau khi xem một buổi hợp luyện, Trung nhận thấy không khí rất vui và tự hào: “Đoàn xe công an đến từ TP HCM rất thân thiện với người dân và cả những đoàn xe khí tài. Nhiều cô chú mang theo cờ, trẻ con thì vỗ tay không ngừng. Mình như được sống trong dòng chảy lịch sử”. Với mong muốn có một trải nghiệm trọn vẹn tại "concert quốc gia", Trung chia sẻ kinh nghiệm: nên đến sớm nhất có thể để có vị trí đẹp, mang theo một "tâm hồn yêu nước và điện thoại đầy pin để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ".

“Tự do, bình yên hôm nay là thành quả từ bao máu xương. Và mình - thế hệ trẻ cần sống có trách nhiệm, góp sức nhỏ bé để đất nước ngày càng phát triển” - Trung nhắc nhớ bản thân.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Phan Thúy Quỳnh - Phần mềm FPT chia sẻ đây là lần đón Quốc khánh đầu tiên của cô cùng con gái nhỏ, một trải nghiệm đặc biệt mang lại nhiều cảm xúc. Dù không thể trực tiếp tham gia cổ vũ các buổi hợp luyện, sơ duyệt hay diễu binh, cả gia đình quyết định sẽ cùng nhau quây quần, xem truyền hình trực tiếp để chào mừng ngày lễ trọng đại.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Hai vợ chồng Thúy Quỳnh đều sắm áo đôi "Tôi là người Việt Nam", trong khi con gái nhỏ được mẹ chuẩn bị tới 4 bộ đồ mang đậm tinh thần yêu nước. Đây cũng là cách để gia đình thể hiện lòng tự hào về Tổ quốc, lan tỏa không khí lễ hội.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “Đại lễ 2/9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam thêm tự hào về một dân tộc bất khuất, đoàn kết và biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền hòa bình hôm nay. Dù theo dõi qua mạng xã hội, mình vẫn cảm nhận được không khí tưng bừng đúng với tên gọi ‘Tết Độc Lập’” - Quỳnh nói.</p>

Phan Thúy Quỳnh - Phần mềm FPT chia sẻ đây là lần đón Quốc khánh đầu tiên của cô cùng con gái nhỏ, một trải nghiệm đặc biệt mang lại nhiều cảm xúc. Dù không thể trực tiếp tham gia cổ vũ các buổi hợp luyện, sơ duyệt hay diễu binh, cả gia đình quyết định sẽ cùng nhau quây quần, xem truyền hình trực tiếp để chào mừng ngày lễ trọng đại.

Hai vợ chồng Thúy Quỳnh đều sắm áo đôi "Tôi là người Việt Nam", trong khi con gái nhỏ được mẹ chuẩn bị tới 4 bộ đồ mang đậm tinh thần yêu nước. Đây cũng là cách để gia đình thể hiện lòng tự hào về Tổ quốc, lan tỏa không khí lễ hội.

“Đại lễ 2/9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam thêm tự hào về một dân tộc bất khuất, đoàn kết và biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền hòa bình hôm nay. Dù theo dõi qua mạng xã hội, mình vẫn cảm nhận được không khí tưng bừng đúng với tên gọi ‘Tết Độc Lập’” - Quỳnh nói.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Phạm Thị Nhi Trang - Sendo chia sẻ rằng cô cùng đồng nghiệp đã xuống đường xem các buổi tổng hợp luyện, cảm nhận trọn vẹn sự hào hùng của buổi lễ. “Nhưng khách hàng Sendo Farm cũng không phải lo, chúng em đi xem diễu binh nhưng 'deal' vẫn chạy ngon” - Thi Trang hài hước nói.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Những ngày qua, không khí tại các buổi hợp luyện đầy sôi động và hào hùng. Với Thi Trang, đó là một trải nghiệm ngập tràn cảm xúc. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng phấp phới khiến Trang cảm nhận rõ vẻ đẹp của hòa bình và niềm tự hào dân tộc. Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm để có một trải nghiệm trọn vẹn tại Đại lễ: áo chống nắng, khẩu trang và quạt, có thể mang theo khăn cờ đỏ sao vàng giúp tinh thần yêu nước dâng cao hơn nữa.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “Ngày 2/9 không chỉ là một ngày lễ mà còn là dịp để mình tri ân sự hy sinh của thế hệ đi trước. Đây là động lực để mình cố gắng hơn, đưa Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu” - Trang tâm niệm.</p>

Phạm Thị Nhi Trang - Sendo chia sẻ rằng cô cùng đồng nghiệp đã xuống đường xem các buổi tổng hợp luyện, cảm nhận trọn vẹn sự hào hùng của buổi lễ. “Nhưng khách hàng Sendo Farm cũng không phải lo, chúng em đi xem diễu binh nhưng 'deal' vẫn chạy ngon” - Thi Trang hài hước nói.

Những ngày qua, không khí tại các buổi hợp luyện đầy sôi động và hào hùng. Với Thi Trang, đó là một trải nghiệm ngập tràn cảm xúc. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng phấp phới khiến Trang cảm nhận rõ vẻ đẹp của hòa bình và niềm tự hào dân tộc. Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm để có một trải nghiệm trọn vẹn tại Đại lễ: áo chống nắng, khẩu trang và quạt, có thể mang theo khăn cờ đỏ sao vàng giúp tinh thần yêu nước dâng cao hơn nữa.

“Ngày 2/9 không chỉ là một ngày lễ mà còn là dịp để mình tri ân sự hy sinh của thế hệ đi trước. Đây là động lực để mình cố gắng hơn, đưa Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu” - Trang tâm niệm.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> "Quốc khánh năm nào cũng làm mình rộn ràng trong lòng!", Linh Đan - FPT Digital nói. Năm nay, cô muốn được hòa mình vào dòng người, tận mắt chứng kiến không khí hân hoan của Đại lễ. Nếu không thể đến trực tiếp, Đan cũng sẽ xem trực tuyến, dõi theo từng bước diễu binh, nhìn ngắm những lá cờ tung bay… để vẫn cảm nhận trọn vẹn niềm tự hào dân tộc.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Linh Đan đã có dịp ghé xem hợp luyện và nhận thấy không khí "hào hùng lắm". Tiếng trống, tiếng bước chân nhịp nhàng cùng cờ đỏ sao vàng bay trong gió đã khiến cô xúc động và tự hào vì được sống trong một đất nước giàu truyền thống yêu nước và đầy nhiệt huyết.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Để có một trải nghiệm trọn vẹn, Linh Đan cho biết sẽ mang theo tinh thần phấn khởi, một lá cờ nhỏ và chiếc điện thoại/máy ảnh đầy pin để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cô nhấn mạnh điều quan trọng là đến sớm, chọn chỗ thoáng và luôn giữ trong tim tình yêu thương với đất nước. “Mình thấy biết ơn và tự hào, biết rằng độc lập hôm nay đánh đổi bằng bao hy sinh ở quá khứ. Điều này nhắc mình sống và cống hiến hơn nữa cho nước nhà” - cô tâm niệm.</p>

"Quốc khánh năm nào cũng làm mình rộn ràng trong lòng!", Linh Đan - FPT Digital nói. Năm nay, cô muốn được hòa mình vào dòng người, tận mắt chứng kiến không khí hân hoan của Đại lễ. Nếu không thể đến trực tiếp, Đan cũng sẽ xem trực tuyến, dõi theo từng bước diễu binh, nhìn ngắm những lá cờ tung bay… để vẫn cảm nhận trọn vẹn niềm tự hào dân tộc.

Linh Đan đã có dịp ghé xem hợp luyện và nhận thấy không khí "hào hùng lắm". Tiếng trống, tiếng bước chân nhịp nhàng cùng cờ đỏ sao vàng bay trong gió đã khiến cô xúc động và tự hào vì được sống trong một đất nước giàu truyền thống yêu nước và đầy nhiệt huyết.

Để có một trải nghiệm trọn vẹn, Linh Đan cho biết sẽ mang theo tinh thần phấn khởi, một lá cờ nhỏ và chiếc điện thoại/máy ảnh đầy pin để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cô nhấn mạnh điều quan trọng là đến sớm, chọn chỗ thoáng và luôn giữ trong tim tình yêu thương với đất nước. “Mình thấy biết ơn và tự hào, biết rằng độc lập hôm nay đánh đổi bằng bao hy sinh ở quá khứ. Điều này nhắc mình sống và cống hiến hơn nữa cho nước nhà” - cô tâm niệm.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Bày tỏ sự háo hức đặc biệt trước thềm lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Vũ Tuấn Kiệt - FPT Smart Cloud dõng dạc "sẽ có mặt sớm nhất để 'đu' trực tiếp sự kiện". Đại lễ còn giúp anh hiểu thêm về lịch sử, tri ân thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập nước nhà.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Sau khi theo dõi online các buổi hợp luyện và cảm nhận rõ không khí sôi động, Kiệt quyết định “đu” hợp luyện vào chiều qua để được sống trong không khí hào hùng. “Đi thật sớm, chuẩn bị đồ ăn nhanh, nước uống, mặc trên người áo cờ đỏ sao sàng, vài chiếc sticker hình lá cờ Việt Nam cùng với lightstick màu đỏ, để sẵn sàng ‘cháy’ hết mình” - Kiệt hào hứng trước thềm 2/9.</p>

Bày tỏ sự háo hức đặc biệt trước thềm lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Vũ Tuấn Kiệt - FPT Smart Cloud dõng dạc "sẽ có mặt sớm nhất để 'đu' trực tiếp sự kiện". Đại lễ còn giúp anh hiểu thêm về lịch sử, tri ân thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập nước nhà.

Sau khi theo dõi online các buổi hợp luyện và cảm nhận rõ không khí sôi động, Kiệt quyết định “đu” hợp luyện vào chiều qua để được sống trong không khí hào hùng. “Đi thật sớm, chuẩn bị đồ ăn nhanh, nước uống, mặc trên người áo cờ đỏ sao sàng, vài chiếc sticker hình lá cờ Việt Nam cùng với lightstick màu đỏ, để sẵn sàng ‘cháy’ hết mình” - Kiệt hào hứng trước thềm 2/9.

Viết Chung

Ý kiến

()