Chúng ta

Muôn vẻ cây xanh qua ống kính người F

Thứ ba, 27/7/2021 | 08:30 GMT+7

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh lọt top xuất sắc nhất số đầu tiên mang chủ đề "Cây xanh" của cuộc thi sáng tác do Hội Nhiếp ảnh FPT phát động.

<p> "Khởi đầu cho một chuyến đi ướt át" của tác giả Trần Minh Quyền đã giành giải Bức ảnh của tuần. Cuộc thi “Photo of the…” được Hội nhiếp ảnh FPT tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tác nghệ thuật trong nhà F.</p> <p> Chủ đề đầu tiên của cuộc thi là "Cây xanh". Các chủ đề sẽ được ban tổ chức đưa ra vào đầu mỗi tuần. Người F toàn cầu tham gia chương trình gửi ảnh bằng cách đăng bài kèm hashtag chủ đề tuần tại nhóm Nhiếp ảnh FPT trên nền tảng Workplace, thời gian từ thứ Hai đến thứ Bảy của tuần.</p>

"Khởi đầu cho một chuyến đi ướt át" của tác giả Trần Minh Quyền đã giành giải Bức ảnh của tuần. Cuộc thi “Photo of the…” được Hội nhiếp ảnh FPT tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tác nghệ thuật trong nhà F.

Chủ đề đầu tiên của cuộc thi là "Cây xanh". Các chủ đề sẽ được ban tổ chức đưa ra vào đầu mỗi tuần. Người F toàn cầu tham gia chương trình gửi ảnh bằng cách đăng bài kèm hashtag chủ đề tuần tại nhóm Nhiếp ảnh FPT trên nền tảng Workplace, thời gian từ thứ Hai đến thứ Bảy của tuần.

<p class="Normal"> Khung cảnh anh Nguyễn Trung Hiền chụp từ trên đường trail quanh dãy núi ở Ome, Tokyo, Nhật Bản.</p> <p class="Normal"> Chia sẻ về bức ảnh này, anh cho biết: <span>"Ome là nơi đầu tiên mình đến và ở trong thời gian 3 tháng ở Nhật Bản. </span><span>Ome được bao quanh bởi núi, đường xá có nhiều chỗ khúc khuỷu, dốc lên dốc xuống làm cho mình có cảm giác như ở quê nhà Đà Lạt, ngoài ra khí hậu ở Ome lúc mình sang rất giống với Đà Lạt. Vì thế, mình hay gọi Ome là "quê" của mình ở Nhật Bản. Mỗi khi có dịp sang Nhật, mình đều sắp xếp về thăm 'quê'.</span></p> <p class="Normal"> Mình vẫn nhớ lần đầu dạo trên đường trail này, đến khúc đứng từ trên đồi nhìn xuống cảnh này, bỗng mình nghe có tiếng harmonica du dương giữa núi rừng. Men theo âm thanh harmonica thì đến được ngôi nhà nhỏ trong ảnh, có vẻ như là một trạm nghỉ chân, hay một trạm gác bảo vệ rừng. Một anh bạn trẻ đang ngồi trong ngôi nhà say sưa luyện thổi harmonica.</p> <p class="Normal"> Đến giờ, mỗi lần xem lại bức ảnh này, bên tai mình lại vang lên tiếng harmonica du dương...".</p>

Khung cảnh anh Nguyễn Trung Hiền chụp từ trên đường trail quanh dãy núi ở Ome, Tokyo, Nhật Bản.

Chia sẻ về bức ảnh này, anh cho biết: "Ome là nơi đầu tiên mình đến và ở trong thời gian 3 tháng ở Nhật Bản. Ome được bao quanh bởi núi, đường xá có nhiều chỗ khúc khuỷu, dốc lên dốc xuống làm cho mình có cảm giác như ở quê nhà Đà Lạt, ngoài ra khí hậu ở Ome lúc mình sang rất giống với Đà Lạt. Vì thế, mình hay gọi Ome là "quê" của mình ở Nhật Bản. Mỗi khi có dịp sang Nhật, mình đều sắp xếp về thăm 'quê'.

Mình vẫn nhớ lần đầu dạo trên đường trail này, đến khúc đứng từ trên đồi nhìn xuống cảnh này, bỗng mình nghe có tiếng harmonica du dương giữa núi rừng. Men theo âm thanh harmonica thì đến được ngôi nhà nhỏ trong ảnh, có vẻ như là một trạm nghỉ chân, hay một trạm gác bảo vệ rừng. Một anh bạn trẻ đang ngồi trong ngôi nhà say sưa luyện thổi harmonica.

Đến giờ, mỗi lần xem lại bức ảnh này, bên tai mình lại vang lên tiếng harmonica du dương...".

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Tác phẩm của chị Vũ Như Quỳnh có lời đề từ: "</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Thân em loài cỏ dại/</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Sống trọn đời với đất/</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Chẳng ước vươn trời cao". </span></p>

Tác phẩm của chị Vũ Như Quỳnh có lời đề từ: "Thân em loài cỏ dại/Sống trọn đời với đất/Chẳng ước vươn trời cao". 

<p> Một tác phẩm trong chùm ảnh "Mùa hè xanh ngát những miền quê" của gương mặt nhiếp ảnh gia năng nổ Vũ Văn Lâm.</p> <p> Tác phẩm dự thi "Photo of the..." là ảnh màu hoặc đơn sắc. Nhiếp ảnh gia có thể chụp bằng bất kỳ thiết bị nào, bất kỳ thời gian nào, được xử lý hậu kỳ nhưng không cắt ghép ảnh. Mỗi ảnh đều cần được đặt tên, phần chú thích (nếu có) không quá 100 từ. Các thành viên BTC có thể tham dự nhưng ảnh không được chấm trong hệ thống giải.</p>

Một tác phẩm trong chùm ảnh "Mùa hè xanh ngát những miền quê" của gương mặt nhiếp ảnh gia năng nổ Vũ Văn Lâm.

Tác phẩm dự thi "Photo of the..." là ảnh màu hoặc đơn sắc. Nhiếp ảnh gia có thể chụp bằng bất kỳ thiết bị nào, bất kỳ thời gian nào, được xử lý hậu kỳ nhưng không cắt ghép ảnh. Mỗi ảnh đều cần được đặt tên, phần chú thích (nếu có) không quá 100 từ. Các thành viên BTC có thể tham dự nhưng ảnh không được chấm trong hệ thống giải.

<p class="Normal"> Bức ảnh "ă<span>n mày quá khứ 2017" của chị </span><span>Ngô Thị Thu Thuỷ là kỷ niệm với cô cháu gái cùng chồi cây chuẩn bị được trồng.</span></p>

Bức ảnh "ăn mày quá khứ 2017" của chị Ngô Thị Thu Thuỷ là kỷ niệm với cô cháu gái cùng chồi cây chuẩn bị được trồng.

<p> Tác giả Hoàng Ngọc Thanh gửi về cuộc thi bức ảnh cùng lời đề từ "Hello honey, hello world".<br /><br /> Theo Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh FPT Hoàng Thu Phương, ngoài yếu tố quan trọng nhất là đúng “đề bài”, các bức ảnh được chọn trong top còn có sự hài hoà giữa yếu tố thẩm mỹ, cảm xúc và cách chuyển tải thông điệp hiệu quả, đồng thời tác giả cho thấy hiểu biết nhất định về kỹ thuật chụp ảnh.</p>

Tác giả Hoàng Ngọc Thanh gửi về cuộc thi bức ảnh cùng lời đề từ "Hello honey, hello world".

Theo Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh FPT Hoàng Thu Phương, ngoài yếu tố quan trọng nhất là đúng “đề bài”, các bức ảnh được chọn trong top còn có sự hài hoà giữa yếu tố thẩm mỹ, cảm xúc và cách chuyển tải thông điệp hiệu quả, đồng thời tác giả cho thấy hiểu biết nhất định về kỹ thuật chụp ảnh.

<p> "Giọt sương và chiếc lá" là một trong nhiều tác phẩm anh Nguyễn Minh Chiến gửi tới chương trình.</p>

"Giọt sương và chiếc lá" là một trong nhiều tác phẩm anh Nguyễn Minh Chiến gửi tới chương trình.

<p class="Normal"> Bức ảnh mang tựa đề "Sự sống" của chị Nguyễn Minh Thu<span> lấy cảm hứng từ một đoạn văn trong tác phẩm "Mùa Lạc" của nhà văn Đỗ Khải: </span><span>"Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy".</span></p>

Bức ảnh mang tựa đề "Sự sống" của chị Nguyễn Minh Thu lấy cảm hứng từ một đoạn văn trong tác phẩm "Mùa Lạc" của nhà văn Đỗ Khải: "Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy".

<p> "Dòng sông nhỏ" được sáng tác khi anh Trần Thanh Lâm "cắm chốt" <span style="color:rgb(0,0,0);">tại nơi làm việc ở F-Town 3 (FPT Software HCM), có thời gian rảnh đi lội từng ngóc ngách của công ty.</span></p>

"Dòng sông nhỏ" được sáng tác khi anh Trần Thanh Lâm "cắm chốt" tại nơi làm việc ở F-Town 3 (FPT Software HCM), có thời gian rảnh đi lội từng ngóc ngách của công ty.

<p> Chị Hoàng Ngọc Ánh tham dự cuộc thi với tác phẩm "Đời ta có khi tựa lá cỏ".</p> <p class="Normal"> Hằng tuần, BTC chấm chọn một ảnh “Photo of the week” (Bức ảnh của tuần) tiêu biểu nhất theo chủ đề mỗi tuần. <span>Từ các các ảnh nhất tuần trong tháng, “Photo of the month” (Bức ảnh của tháng) sẽ được tìm ra.</span></p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Ngoài ra, phần thưởng trị giá 200.000 cũng sẽ được dành cho bức ảnh có tương tác tốt nhất của mỗi tháng. Ảnh đạt giải tuần và tháng được chọn lọc để triển lãm online của Hội vào cuối năm. </span>Chủ đề kế tiếp của "Photo of the..." là "Qua khung cửa sổ".</p>

Chị Hoàng Ngọc Ánh tham dự cuộc thi với tác phẩm "Đời ta có khi tựa lá cỏ".

Hằng tuần, BTC chấm chọn một ảnh “Photo of the week” (Bức ảnh của tuần) tiêu biểu nhất theo chủ đề mỗi tuần. Từ các các ảnh nhất tuần trong tháng, “Photo of the month” (Bức ảnh của tháng) sẽ được tìm ra.

Ngoài ra, phần thưởng trị giá 200.000 cũng sẽ được dành cho bức ảnh có tương tác tốt nhất của mỗi tháng. Ảnh đạt giải tuần và tháng được chọn lọc để triển lãm online của Hội vào cuối năm. Chủ đề kế tiếp của "Photo of the..." là "Qua khung cửa sổ".

Hoa Hạ (tổng hợp)

Ảnh: Hội Nhiếp ảnh FPT

Ý kiến

()