Tân Bảng nhãn FPT 2012 chia sẻ, công việc kinh doanh đem đến nhiều kỹ năng hoàn thiện bản thân, còn mỗi chuyến đi lại giúp anh được đặt chân đến những địa danh mới để khám phá mảnh đất hình chữ S.
Đến Sapa và Hà Giang, điều ấn tượng nhất đối vối Khôi là những góc quanh mà ở đó, người đi có thể nhâm nhi chút rượu ngô cùng ít đồ nướng. Giữa cái lạnh, vừa suýt xoa vừa nhấp từng ngụm rượu nhỏ để cảm nhận hơi ấm từ men thật thích thú.
"Buổi sáng ở khách sạn trên cao, chỉ cần mở cửa đón cái lạnh và chớm nắng vàng trên nhà thờ chính Sapa cũng đủ thấy cuộc đời quá đẹp", tân Bảng nhãn tâm sự.
Bản thân không phải người chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng với anh, mỗi bức ảnh chỉ đơn giản là để điểm lại những nơi mình đã tới, như là một cách kể chuyện về cuộc đời sau mỗi chuyến đi.
Bộ ảnh này được Khôi thực hiện trong những lần đi công tác tại các tỉnh Tây Bắc.
Đêm phố tại Sapa. |
Những mảnh ruộng bậc thang mơn mởn nhìn từ đỉnh đồi. |
Những con đèo luôn là niềm cảm hứng trên những cung đường. |
Núi ấp ôm mây, mây ấp núi tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ của miền Tây Bắc. |
Phố Bảng - phố của người Việt gốc Hoa ở Hà Giang. |
Ngẫu nhiên. |
Những người dân lao động Hà Giang. |
Dòng Nho Quế nhìn trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng huyền thoại. |
Mặt hồ phẳng lặng như gương. |
Thanh Nga
Ảnh: Khôi Nguyễn
Ý kiến
()