Chúng ta

'Chuyện tình cờ' của tân Trạng nguyên FPT

Thứ ba, 5/2/2013 | 16:46 GMT+7

Trước mặt đông đảo dân làng F, Trạng nguyên FPT 2012 Lê Thiết Bảo đã đọc bài sớ trong lễ sắc phong tại Hội làng năm nay.
> Vinh dự trong lễ Sắc phong Tam khôi

Chương trình diễn ra vào chiều ngày 4/2 tại Nhà Văn hóa Thanh Xuân, Hà Nội, thu hút gần 1.000 người tham gia.

Theo Trạng nguyên FPT 2012, bài sớ này được anh thực hiện trong một buổi sáng. Nội dung đề cập đến quá trình tham gia cuộc thi Trạng, từ khi được đơn vị tiến cử cho đến ngày đỗ đạt, trong đó, việc trở thành Trạng nguyên được tác giả xem là "chuyện tình cờ".

Trạng nguyên đọc Sớ trong lễ sắc phong tại Hội làng FPT 2012. Ảnh: Thanh Nga.

Trạng nguyên Lê Thiết Bảo đọc sớ trong lễ sắc phong tại Hội làng FPT 2012. Ảnh: Thanh Nga.

Trạng nguyên FPT 2011 Bùi Thành Dương đã nhận xét bài sớ rất hay và thú vị.

Cùng xem bài sớ của tân Trạng nguyên FPT:

Đi thi là chuyện tình cờ

Được giải là chuyện tình cờ thứ hai

Cả ngày vò đầu bứt tai

Thấy ta chẳng xứng được hai tình cờ

Bon chen làm một bài thơ

Kể ra cái sự tình cờ vô duyên.

 

Thuở ban sơ,

Thấy mình là đứa huyên thuyên

FO tin tưởng cho tiền đi thi

Lúc đi cho một gói mì

Dặn rằng ăn hết tức thì thông minh

Ta nghe thấy thế đinh ninh

Tin tưởng tổ chức liều mình ghi danh.

 

Hỡi ôi!

Bài thi vừa dài vừa khó

Cả văn phòng nhăn nhó làm chung

IQ dồn tới đường cùng

GMAT chẳng hiểu phải dùng 'gúc gô'

Làm xong cổ họng khản khô

Phen này Trạng đó chẳng mơ lượt mình.

 

May thay,

Chẳng hay cái số còn son

Dù đứng bét bảng vẫn lon ton vào

Thẳng tay chém gió ào ào

Các anh chẳng hiểu thế nào cho qua

May quá vào được vòng ba

Tối về vui quá hát ca cả ngày!

 

Biết mình chẳng quá gặp may

Sang ngày quyết chí gặp ngay sếp mình

Học nghề khiển tướng điều binh

Học thêm thuật chém cho kinh quỷ thần

Chém xong gió giật rần rần

Cây nghiêng cột ngả tinh thần đảo điên.

 

Thuận lòng trời, cùng anh Bình Trương Gia luận bàn thế sự

Mượn khí thế, cùng chị Chu Thanh Hà nói chuyện mua bán online

 

Anh em Sendo thừa cơ cổ vũ

Lên tinh thần đao chém càng hay

Nói như nước chảy đá bay

Nói từ không có đến say lòng người…

 

Thấy Ban giám khảo tươi cười

Trong lòng khoan khoái ngọt bùi lắm thay

Ngẫm lại vận số rất may

Trạng nguyên kia bỗng về tay của mình.

 

Hôm nay…

Mang vinh quang về cho tổ chức

Cũng không dám nhận phần công sức đã qua

Bia đá kia dẫu ghi danh muôn thuở

Cũng không bằng cộng doanh số cả năm

Quyết chăm chỉ làm nên thành tích

Đó mới là cái đích cuối cùng…

 

Bạn bè Sendo hết lòng ủng hộ

Gia đình FO gửi trọn niềm tin

Bốn phương bằng hữu sẻ chia…

Tấm lòng tri ân luôn nhớ

Nay xin gửi lòng thành cảm tạ

Đến hết thảy trăm họ gần xa

Đất trời chứng giám

 

Bố cáo xa gần

Khắp chốn đều hay.

Tô Ngà

Ý kiến

()