Chúng ta

Bố, con gái, World Cup và Ngày của Cha

Chủ nhật, 15/6/2014 | 16:17 GMT+7

Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6, Father's Day, tôi lại ước gì cùng ngồi tranh luận với bố về những trận cầu sôi động nhất hành tinh như thuở nào. Tôi còn tự nhủ sẽ thử một lần thỏa hiệp về cùng phe với bố, chọn Brazil là ứng viên vô địch dù mới tối qua tôi đã vênh váo chém gió Italy sẽ còn tiến xa.
> Bước ra khỏi hộp

Giờ này có lẽ bố đang ngủ vùi, mệt phờ vì những trận cầu xuyên đêm. Thời còn bé, mỗi khi đến những ngày hè cuồng nhiệt cùng FIFA World Cup, bố con tôi lại hào hứng tranh luận, bắt độ, căng mắt xem bóng đá. Thời đó cả làng nhiều lắm chỉ có một cái tivi, bố vẫn thường cõng tôi, đứa bé chỉ 6-7 tuổi đầu, đi xem những trận cầu kinh điển lúc nửa đêm về sáng. Ông giảng giải cho tôi nghe World Cup là gì.

Thế mà thật kỳ lạ, chẳng bao giờ tôi về cùng phe với bố cả. Tôi bướng bỉnh, không chịu thua và chưa bao giờ nhường bố một phân nào. Hễ bố bắt Brazil thì tôi chọn Italy, ông mê Pháp thì tôi chọn Anh, bố ủng hộ Tây Ban Nha thì tôi nghiêng về Hà Lan. Đó là chưa kể khi hai bố con đánh cờ vua, tôi không cho bố suy nghĩ lâu, cứ bắt ông phải đi thật nhanh để ông mắc sai lầm và thua sớm. Năm 1994, tôi còn khóc lóc, giận bố vì Brazil đánh bại Italy trên chấm phạt đền. Bố đã xoa đầu an ủi tôi rằng, R.Baggio tuy đá hỏng penalty nhưng là cầu thủ Italy hào hoa nhất mà ông từng biết.

Thời gian tựa bóng câu ngang cửa, đã 20 năm trôi qua kể từ World Cup 1994, giờ đây bố đã về hưu, ông không phải bận bịu vì công việc, chẳng còn phải đi làm xa nhà thì chúng tôi lại mọc cánh bay khỏi vùng quê yên ắng. Ở Mỹ Tho, bố vẫn xem bóng đá cùng mẹ, ông chắc sẽ khẩu chiến với bạn bè ở những quán cafe và thậm chí còn cá độ với mấy đám nhóc choai choai để tìm mua cảm giác hồi hộp nghẹt thở.

Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6, Father's Day, tôi lại ước gì cùng ngồi tranh luận với bố về những trận cầu sôi động nhất hành tinh như thuở nào. Tôi còn tự nhủ sẽ thử một lần thỏa hiệp về cùng phe với bố, chọn Brazil là ứng viên vô địch dù mới tối qua tôi đã vênh váo chém gió Italy sẽ còn tiến xa.

Cảm giác hiếu chiến muốn chống lại mọi đối thủ dường như chỉ có ở trẻ con của mấy chục năm trước lại ùa về. Sống động và tươi đẹp vô cùng. Cảm ơn bố vì đã mang bóng đá đến cho con... Sealed with a kiss, daddy!

Apple Le

Ý kiến

()