Chúng ta

Giáo sư Xoay phiêu lãng với 'Hoa may'

Thứ sáu, 20/6/2014 | 12:19 GMT+7

Không quá xuất sắc nhưng giọng hát mộc mạc, giản dị của "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng đã khiến nhạc phẩm "Hoa may" hút người nghe.
> 'Hành trình lời ru' khắc khoải nhớ thương / Sâu lắng cùng 'Đêm onsite' / Xúc cảm dâng tràn với 'Trường ca Người Việt Nam'

a

Vợ nhạc sĩ Trương Quý Hải khen Giáo sư Xoay "hát hay hơn anh nhiều". Ảnh: Nguyên Anh.

Nhạc phẩm nằm trong CD đầu tay mang tên "Bình yên đất trời" của nhạc sĩ Trương Quý Hải.

Đây cũng là bài hát được vị nhạc sĩ nổi tiếng viết dành riêng tặng vợ. Với anh, hình ảnh bông hoa may luôn là điều gì đó giản dị, gần gũi mà quý giá vô cùng. Anh từng ví, những bông hoa may giống như bàn tay gầy guộc của người con gái miền quê, neo giữ vạt áo, bước chân và cả cuộc đời chàng trai trẻ.

Dành lời khen tặng người em thân thiết, nhạc sĩ hóm hỉnh nói: "Khi nghe Dũng hát, vợ tôi nói rằng: 'Cậu ấy hát hay hơn anh nhiều'".

Đồng Bằng

Clip: Xuân Bắc

Ý kiến

()