Chúng ta

Sâu lắng cùng 'Đêm onsite'

Thứ năm, 19/6/2014 | 09:53 GMT+7

“Nhìn khung cảnh vắng vẻ, yên tĩnh ở văn phòng ngày gần Tết, trong đầu bỗng vang lên câu hát 'Về đi, về đi, chiều 30 rồi…'. Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ tới những người FPT đang onsite ở nước ngoài và muốn viết 'Đêm onsite' như một món quà tặng họ", nhạc sĩ Trương Quý Hải kể về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm.
> Những câu chuyện nhỏ trong CD 'Bình yên đất trời'

a

Nhạc sĩ Trương Quý Hải và các thành viên Đoàn Văn công FPT thể hiện nhạc phẩm "Đêm Onsite". Ảnh: Nguyên Anh.

Viết xong ca khúc, nhạc sĩ đã gọi điện cho hai đồng nghiệp là "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản ngay hôm sau đến công ty thu âm để kịp gửi làm quà cho những CBNV đang onsite ở nhiều nơi trên thế giới. Đây cũng là nhạc phẩm duy nhất viết về FPT xuất hiện trong CD "Bình yên đất trời" của Trương Quý Hải.

 

Đồng Bằng

Clip: Xuân Bắc

Ý kiến

()