Chúng ta

'Đế chế thang tre' chiến thắng thuyết phục

Thứ sáu, 14/9/2012 | 16:10 GMT+7

Kịch bản hay, diễn xuất tự nhiên, lời thoại hóm hỉnh là những yếu tố tổng hòa làm nên một "Đế chế thang tre" mà theo lời của giám khảo Chí Trung là "không còn gì để nói ngoài hai từ: Tuyệt vời" trong Hội diễn 13/9 năm nay.
> ‘Cậu Sáng đóng anh Ngọc giống quá’

A

Vở diễn của FPT Telecom được đánh giá là "hay hơn bội phần vở năm ngoái". Ảnh: Tuấn "Mark".

Vẫn còn chút dư âm của mùa Hội diễn năm ngoái nên khi nghe MC Đũng "Đê tiện" (Đinh Tiến Dũng, Phó Ban Văn hóa - Đoàn thể) giới thiệu phần biểu diễn của FPT Telecom năm nay, không ít khán giả hoài nghi về chất lượng của vở diễn. Tuy nhiên, mọi điều đã vượt ngoài dự đoán khi FPT Telecom mang đến một vở kịch đầy ấn tượng.

Tiểu phẩm hài thâm thúy, vừa đủ để PR các sản phẩm dịch vụ của mình lại khéo léo lồng ghép những câu thoại hài hước khi nói về việc đế chế "Ép Teo" quyết tâm đánh chiếm FHO đã khiến cho khán giả phải nghiêng ngả cười vì thích thú.

Giải Nhất Hội diễn là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực "vượt lên chính mình" của họ nhà Cáo.

Cùng xem vở diễn ấn tượng của FPT Telecom:

Kết quả Hội diễn 13/9:

Giải Nhất: FPT Telecom

Giải Nhì: ĐH FPT

Giải Ba: FPT Trading

Giải "đặc biệt": FH2O, FPT IS, FPT Software

Diễn viên chính xuất sắc: Đinh Công Sáng (FH2O)

Diễn viên phụ xuất sắc: Hoàng Anh Đức (ĐH FPT)

Diễn viên triển vọng: Vũ Minh Hạnh (FPT Trading)

Đồng Bằng

Clip: Thanh Tùng

 

Ý kiến

()