Chúng ta

'Holigan' miền Tây tại giải bóng đá Cup 13/9

Thứ sáu, 13/9/2013 | 15:18 GMT+7

Dù phải phải chuẩn bị và di chuyển quãng đường khá xa từ lúc 2h sáng để kịp thời gian tham gia các trận cầu tại Cup 13/9 nhưng điều đó không làm giảm đi sự hào hứng và cuồng nhiệt của người FPT miền Tây với môn thể thao vua.
> Lễ hội 13/9 khai màn tại Cần Thơ

Hội thao 13/9 khu vực miền Tây diễn ra ngày 9/9 tại Khu Liên hợp thể thao Nam Long, thành phố Cần Thơ. Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn, các đơn vị trực thuộc công ty thành viên FPT đã cùng hội tụ về Cần Thơ để hoà mình vào không khí lễ hội đánh dấu sự kiện quan trọng và ý nghĩa của tập đoàn.

Đến địa điểm tổ chức lúc 6h30, các thành viên trong đoàn FPT Telecom Kiên Giang đã nhanh chóng ổn định lại "đội hình" để chuẩn bị bước vào những loạt đấu tại giải. Không giấu được sự hào hứng, chị Trịnh Thị Phượng, phòng Kế toán của chi nhánh, chia sẻ: “Đoàn xuất phát từ 3h nhưng các thành viên vẫn rất hứng khởi, mọi người hát hò suốt quãng đường di chuyển. Tham gia lễ hội lớn của tập đoàn, chúng tôi sẽ 'chơi hết mình, giựt hết giải'".

Những hình ảnh ấn tượng của các cổ động viên tại giải bóng đá Cup 13/9 khu vực miền Tây:

a

Đoàn FPT Telecom Kiên Giang với slogan "máu lửa".

a

Giúp đồng nghiệp dán lên mình biểu tượng của ngọn lửa Niềm tin 1/4 thế kỷ.

a

Ngẫu hứng thể hiện tình cảm với đồng nghiệp của mình.

Dù trời nắng khá gắt nhưng

Dù trời nắng khá gắt nhưng các cổ động viên vẫn sẵn sàng đứng phơi mình để cổ vũ cho đội bóng của đơn vị mình.

a

Chăm chú dõi theo từng bước chân của các cầu thủ trên sân.

a

FPT Telecom An Giang được đánh giá là đội sở hữu dàn cổ động viên nhiệt tình nhất.

a

Không chỉ cổ vũ bên ngoài sân, các "holigan" này còn đồng loạt chạy ra phần giữa sân và thực hiện những "vũ điệu của nắng" trong giờ nghỉ giữa hiệp để ủng hộ đội bóng "con cưng" FPT Telecom An Giang.

a

Sếp Phú (ngoài cùng bên phải) của FPT Telecom An Giang cũng hò hét không kém gì các cổ động viên khác.

a

Đội bóng FPT Telecom Cà Mau lên dây cót tinh thần chuẩn bị cho cuộc chiến sắp bắt đầu.

aa

Anh Trần Bửu Lộc (áo trắng), FPT Telecom Vĩnh Long, khơi mào cho màn nhảy ngẫu hứng trong giờ nghỉ giữa hiệp.

a

Ngay sau đó, những đồng nghiệp khác cũng nhiệt tình hưởng ứng theo.

a

Dù sớm bị loại nhưng FPT Telecom Vĩnh Long cũng sở hữu dàn cổ động viên nhiệt thành không kém đội bóng FPT Telecom An Giang.

a

Niềm vui sướng vỡ oà của đội bóng FPT Telecom Cà Mau khi giành quyền chơi tại trận bán kết.

Hà Dương

Ảnh: Văn Nghệ

Ý kiến

()