Chúng ta

Nhà Huế chạy 'đồng hành' chinh phục đoạn đường Quảng Trị

Thứ tư, 15/8/2018 | 18:41 GMT+7

Hàng trăm vận động viên FPT Telecom Huế đã cùng nhau chinh phục đoạn đường từ Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị về đến trung tâm Huế.

<p style="text-align:justify;"> 5h30 sáng nay (15/8), đoàn VĐV FPT Telecom Huế đã có mặt tại Cửa Tùng, địa phận Quảng Trị, để tiếp tục chinh phục giải chạy "Hành trình kết nối". </p> <p style="text-align:justify;"> Trước đó, tối ngày 14/8, khoảng 50 VĐV chi nhánh Huế đã vượt khoảng 80km để có mặt tại Cửa Tùng để kịp cho hành trình.</p>

5h30 sáng nay (15/8), đoàn VĐV FPT Telecom Huế đã có mặt tại Cửa Tùng, địa phận Quảng Trị, để tiếp tục chinh phục giải chạy "Hành trình kết nối". 

Trước đó, tối ngày 14/8, khoảng 50 VĐV chi nhánh Huế đã vượt khoảng 80km để có mặt tại Cửa Tùng để kịp cho hành trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Phạm Đình Thìn, Kế toán trưởng chi nhánh Huế, số áo 0950, là người nhận cờ đầu tiên tại Cửa Tùng, mở đầu cho hành trình hướng về địa phận Huế. "Tôi sẵn sàng chạy 1km, 2km hoặc 3km. Tất cả anh em chi nhánh đều đã sẵn sàng để hướng tới sự thành công của chương trình", anh nói.</p>

Anh Phạm Đình Thìn, Kế toán trưởng chi nhánh Huế, số áo 0950, là người nhận cờ đầu tiên tại Cửa Tùng, mở đầu cho hành trình hướng về địa phận Huế. "Tôi sẵn sàng chạy 1km, 2km hoặc 3km. Tất cả anh em chi nhánh đều đã sẵn sàng để hướng tới sự thành công của chương trình", anh nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng thứ 11 được khởi hành từ Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, do VĐV FPT Telecom Huế đảm nhiệm. Đoàn nhận cờ và xuất phát từ Cửa Tùng đến Cửa Việt, rồi tiến vào đường lộ 42 để chạy tới ngã 4 Mỹ Thủy. Chốt chặng là đoạn đường ngã 3 Thuận An, rẽ vào Huế.</p>

Chặng thứ 11 được khởi hành từ Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, do VĐV FPT Telecom Huế đảm nhiệm. Đoàn nhận cờ và xuất phát từ Cửa Tùng đến Cửa Việt, rồi tiến vào đường lộ 42 để chạy tới ngã 4 Mỹ Thủy. Chốt chặng là đoạn đường ngã 3 Thuận An, rẽ vào Huế.

<p style="text-align:justify;"> Điểm nhấn của chặng 11 là các VĐV liên tục hỗ trợ nhau về mặt tinh thần, bằng cách chạy cùng nhau trên để động viên kịp thời. "Tôi cảm thấy tự tin và động lực khi có những đồng nghiệp sát cánh trong suốt chặng đường", Trần Thị Ánh Tuyết, số áo 0953, chia sẻ.</p>

Điểm nhấn của chặng 11 là các VĐV liên tục hỗ trợ nhau về mặt tinh thần, bằng cách chạy cùng nhau trên để động viên kịp thời. "Tôi cảm thấy tự tin và động lực khi có những đồng nghiệp sát cánh trong suốt chặng đường", Trần Thị Ánh Tuyết, số áo 0953, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Anh Văn Đình Mây, số áo 954, nhận được sự đồng hành từ anh <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Phạm Đình Thìn. Anh Mây cho biết, hành trình kết nối là chặng đường không quá dài nhưng đòi mỗi nhân viên phải nỗ lực và chạy hết mình. "Quan trọng là mỗi người cần thể hiện tinh thần người FPT, và sẵn sàng chinh phục các thử thách", anh nói.</span></p>

Anh Văn Đình Mây, số áo 954, nhận được sự đồng hành từ anh Phạm Đình Thìn. Anh Mây cho biết, hành trình kết nối là chặng đường không quá dài nhưng đòi mỗi nhân viên phải nỗ lực và chạy hết mình. "Quan trọng là mỗi người cần thể hiện tinh thần người FPT, và sẵn sàng chinh phục các thử thách", anh nói.

<p style="text-align:justify;"> Lê Anh Quốc, số áo 0955, tự tinh hoàn thành xuất sắc chặng đường của mình. Quốc khẳng định có thể chạy được nhiều hơn so với con số mình đã hoàn thành là gần 2km.</p>

Lê Anh Quốc, số áo 0955, tự tinh hoàn thành xuất sắc chặng đường của mình. Quốc khẳng định có thể chạy được nhiều hơn so với con số mình đã hoàn thành là gần 2km.

<p style="text-align:justify;"> Phần lớn các nữ VĐV đều được nam đồng nghiệp chạy cùng. Anh Thìn cho biết, việc chạy cùng nhau chắc chắn đem lại hiệu quả cao, nhờ tinh thần đồng đội cũng như tìm thấy niềm vui.</p>

Phần lớn các nữ VĐV đều được nam đồng nghiệp chạy cùng. Anh Thìn cho biết, việc chạy cùng nhau chắc chắn đem lại hiệu quả cao, nhờ tinh thần đồng đội cũng như tìm thấy niềm vui.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trương Khánh Đàm, số áo 0959, là trường hợp đặc biệt khi chỉ tham gia chạy 200m, đoạn đường từ Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, về trung tâm TP Huế. Trước đó một tuần, Đàm bị sốt cao và phải nhập viện nên sức khỏe không được đảm bảo. Dù chi nhánh đã khuyên không nên tham gia chạy nhưng nam nhân viên quyết định đồng hành cùng mọi người. <span>"Tôi rất khí thế sau khi hoàn thành đường chạy. Dù có mệt nhưng bản thân hoàn toàn cảm thấy ổn", anh nói.</span></p>

Trương Khánh Đàm, số áo 0959, là trường hợp đặc biệt khi chỉ tham gia chạy 200m, đoạn đường từ Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, về trung tâm TP Huế. Trước đó một tuần, Đàm bị sốt cao và phải nhập viện nên sức khỏe không được đảm bảo. Dù chi nhánh đã khuyên không nên tham gia chạy nhưng nam nhân viên quyết định đồng hành cùng mọi người. "Tôi rất khí thế sau khi hoàn thành đường chạy. Dù có mệt nhưng bản thân hoàn toàn cảm thấy ổn", anh nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các vận động viên chi nhánh Huế hỗ trợ Quảng Trị chặng đường dài 84 km trên dải đất Quảng Trị anh hùng. Nhờ thời tiết mát, nên các VĐV khá thuận lợi khi chạy trên các cung đường. </p>

Các vận động viên chi nhánh Huế hỗ trợ Quảng Trị chặng đường dài 84 km trên dải đất Quảng Trị anh hùng. Nhờ thời tiết mát, nên các VĐV khá thuận lợi khi chạy trên các cung đường. 

<p style="text-align:justify;"> Một phần nhờ chuẩn tốt về sức khỏe, các VĐV đều hào hứng để hoàn thành chặng đường. "Tôi cảm thấy tự hào khi cùng mọi người tham gia đợt chạy lần này. Sau khi hoàn thành, tôi vẫn muốn chạy thêm nhưng do yêu cầu của Ban tổ chức nên không thể chạy tiếp. Hy vọng mọi người tiết tục phát huy tinh thần máu lửa, đoàn kết để sớm về đích", Trương Thanh Phương, số áo 0962, cho biết.</p>

Một phần nhờ chuẩn tốt về sức khỏe, các VĐV đều hào hứng để hoàn thành chặng đường. "Tôi cảm thấy tự hào khi cùng mọi người tham gia đợt chạy lần này. Sau khi hoàn thành, tôi vẫn muốn chạy thêm nhưng do yêu cầu của Ban tổ chức nên không thể chạy tiếp. Hy vọng mọi người tiết tục phát huy tinh thần máu lửa, đoàn kết để sớm về đích", Trương Thanh Phương, số áo 0962, cho biết.

<p style="text-align:justify;"> Đoàn VĐV chạy qua cầu Cửa Việt. Do dốc cao, thời tiết gió mạnh, nên các VĐV gặp khó khăn để chinh phục đoạn đường này. </p>

Đoàn VĐV chạy qua cầu Cửa Việt. Do dốc cao, thời tiết gió mạnh, nên các VĐV gặp khó khăn để chinh phục đoạn đường này. 

<p style="text-align:justify;"> Nhưng nhờ tiếp sức kịp thời của đồng nghiệp, các VĐV nhanh chóng hoàn thành, và cười rạng rỡ. Anh Nguyễn Đắc Dậu, số áo 0970, cho biết, bản thân đã tập luyện nhiều ngày trước đó nên hoàn toàn thoải mái khi bước vào đường chạy. Anh mong muốn mọi người cần tập luyện sức khỏe, khởi động thật kỹ trước khi chạy.</p>

Nhưng nhờ tiếp sức kịp thời của đồng nghiệp, các VĐV nhanh chóng hoàn thành, và cười rạng rỡ. Anh Nguyễn Đắc Dậu, số áo 0970, cho biết, bản thân đã tập luyện nhiều ngày trước đó nên hoàn toàn thoải mái khi bước vào đường chạy. Anh mong muốn mọi người cần tập luyện sức khỏe, khởi động thật kỹ trước khi chạy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 11h, đoàn hoàn thành chặng đường Quảng Trị tại Làng Xuân Viên. Anh Phan Hữu Hùng, GĐ FPT Telecom chi nhánh Huế, số áo 0997, là người nhận lá cờ ở địa phận giáp ranh giữa Huế và Quảng Trị, để tiếp tục hành trình chặng 11. Anh cũng các VĐV chạy về trung tâm TP Huế. Chặng 12 (ngày 16/8) sẽ bắt đầu lúc 7h tại Ngọ Môn quan (Huế) vào đến ngã 3 đèo Hải Vân. Chặng 12 tiếp tục do nhà ‘Cáo’ Huế đảm trách với 78 vận động viên.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam. <span>Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh và Quảng Bình.</span></p>

11h, đoàn hoàn thành chặng đường Quảng Trị tại Làng Xuân Viên. Anh Phan Hữu Hùng, GĐ FPT Telecom chi nhánh Huế, số áo 0997, là người nhận lá cờ ở địa phận giáp ranh giữa Huế và Quảng Trị, để tiếp tục hành trình chặng 11. Anh cũng các VĐV chạy về trung tâm TP Huế. Chặng 12 (ngày 16/8) sẽ bắt đầu lúc 7h tại Ngọ Môn quan (Huế) vào đến ngã 3 đèo Hải Vân. Chặng 12 tiếp tục do nhà ‘Cáo’ Huế đảm trách với 78 vận động viên.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam. Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()