Fpt 32 năm Về trang chủ  

 

Sinh nhật
có 1-0-2

Năm đầu tiên trong 32 năm phát triển, người FPT không quây quần bên nhau, cùng thổi nến mừng sinh nhật tập đoàn.

Năm mà 36.000 người nhà F chứng kiến đại dịch do virus Corona (Covid-19) hoành hành, gây ra 27,7 triệu ca nhiễm, hơn 900.000 người chết và cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới tồi tệ nhất sau đại suy thoái.

Năm đầu tiên, mỗi người nhà F bước vào mô hình làm việc từ xa, làm quen với việc giao tiếp và trao đổi qua công nghệ.

Ngày 13/09/2020 tới đây, FPT bước sang tuổi 32, đối mặt với nhiều thách thức và không ít âu lo.

Dẫu vậy, giữa muôn trùng sóng gió, những bàn tay nhà F đã nắm chặt, xa mặt nhưng lại chung một lòng, cùng nhau đối diện với khủng hoảng để vượt qua.

Chương 1/3
Chương 1Bình yên đã mất
Chương 1/3

 

Cánh thư trong đêm

0h20 phút, ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý), thông báo khẩn từ Ban Truyền thông tập đoàn được gửi tới hòm thư của toàn thể người FPT, cảnh báo mối lo về virus Corona (Covid-19). Nội dung thư yêu cầu người FPT ngay ngày đầu tiên đi làm phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên để tránh lây lan virus.

Trong niềm vui của năm mới, của háo hức gặp nhau sau nhiều ngày xa cách, mọi người dường như không để ý đến cánh thư ấy.

Chương 1/3

Dự cảm bất an

“Tiêu chí của chúng tôi là phải bảo vệ sức khỏe cho CBNV và người thân, sau đó là cộng đồng, khách hàng và đối tác”

Nguyễn Văn KhoaTGĐ FPT
Chương 1/3

Sự nhạy cảm của lãnh đạo

“Trước một biến động, người lãnh đạo cần phải có linh cảm về tương lai”

Trương Gia Bình Chủ tịch FPT
Chương 1/3

 

Những ngày không
dịu dàng

Ca dương tính Covid đầu tiên ở Việt Nam được ghi nhận ở Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, vào ngày 30/1. Hai trong 74 nhân viên của FPT Telecom Vĩnh Phúc đang cư trú tại xã Sơn Lôi. Kể từ thời điểm ấy, Phan Đình Cường, Giám đốc FPT Telecom Vĩnh Phúc, biết hoạt động kinh doanh của chi nhánh vốn đã không dễ dàng sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Mọi ánh mắt đổ dồn về “tâm dịch”, trong sự quan tâm xen lẫn tò mò xem địa phương đầu tiên sẽ ứng phó với virus gây ra đại họa toàn cầu như thế nào. Cường một mặt lo chăm sóc sức khỏe cho CBNV, mặt khác “ngửi” các cơ hội trong bối cảnh cách ly, để nhanh chóng xoay mình khi dịch bệnh đi qua.

Chương 1/3

Những ngày không dịu dàng

“Khi Vĩnh Phúc trở thành tâm dịch, tôi chỉ biết trấn an anh em”

Phan Đình Cường Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Bắc Ninh, nguyên Giám đốc chi nhánh Vĩnh Phúc
Chương 1/3

 

Guồng quay lockdown

Thời điểm phát hiện bệnh nhân số 17, cả Việt Nam căng như dây đàn. Trong bối cảnh đó, FPT xác định “mọi việc có thể trở nên khó khăn hơn” để đối diện với tình huống xấu nhất. Những ngày ấy, Nguyễn Đỗ Quyên, Giám đốc Điều hành (COO) FPT Retail, đều lén giấu tiếng thở dài. Tình cảnh chị không muốn nhất đã đến. Cả nước thực hiện giãn cách xã hội. Đồng nghĩa, hơn 600 shop phải đóng cửa. Hàng nghìn người Bán lẻ phải giảm thời gian và khối lượng công việc.

Cùng lúc, hoạt động của nhiều đơn vị trong FPT phải “đóng băng” theo yêu cầu của Chính phủ.

Chương 1/3

“Khi dịch bùng phát, chúng tôi chuyển tình thế rất nhanh, chỉ có 3 ngày”

Nguyễn Đỗ Quyên Giám đốc Điều hành (COO) FPT Retail
Chương 1/3

 

Thời chiến

Người FPT biết những ngày bình yên và dễ dàng đã qua. Trong nỗ lực đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, người nhà F bắt đầu lo cho tương lai của mình. Hơn cả nỗi lo, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nghĩ đến sự an nguy của cả tập đoàn.

30 ngày sau khi phát hiện ca nhiễm virus Corona đầu tiên, người đứng đầu FPT đã chuyển trạng thái của tập đoàn sang “Thời chiến” - mức cao nhất trong lịch sử khi FPT đối diện khó khăn.

Chương 1/3

Thời chiến

“Chúng ta dự báo được một thách thức mà tập đoàn FPT có thể phải đối diện, một khủng hoảng tầm thiên niên kỷ”

Trương Gia Bình Chủ tịch FPT
Chương 1/3

 

Ca F0 đầu tiên ở FPT

Kịch bản không mong muốn nhất đã đến, FPT có ca F0. Nguyễn Thế Mạnh (FPT Software Đà Nẵng) là ca dương tính với nCoV đầu tiên của FPT - “Bệnh nhân 556”, khi làn sóng Covid quay trở lại lần thứ 2, với tâm dịch là Đà Nẵng.

Chương 1/3

Ca F0 đầu tiên

“Cảm giác lo lắng cực kỳ khó chịu, khiến mình không thể thoát ra khỏi nó”

Nguyễn Thế Mạnh FPT Software - ca F0 đầu tiên của FPT
Chương 1/3
Chương 1/3