Nhiều trò chơi được nghĩ ra từ chính các cô cậu học trò ngày chia tay. Nhưng chẳng ai bực tức vào ngày này cả. |
Bên cạnh những trò vui, giáo viên và học sinh còn xúm lại chụp nên khuôn hình đẹp để lưu lại. |
Hồi còn đi học, người FPT có chia phe - nam và nữ không nhỉ? |
Một chút bồng bột, nông nổi cũng không tránh khỏi của tuổi học trò. |
Kỷ niệm nhớ nhất tuổi học trò có lẽ là những lần "quay" bài tập thể. |
Thời học trò còn cho ta những người bạn thân... |
Họ sẽ đồng hành cùng ta trong những chặng đường còn lại của cuộc đời. |
Bấy nhiêu cũng đủ ta thế về một thời "thứ ba học trò". |
Cùng nhau học vỏn vẻn ba năm nhưng có biết bao kỷ niệm, những giọt nước mắt được rơi không thể cản thể lại. |
Những giọt nước mắt ấy rơi, làm ai cũng phải nghẹn lời. Nhưng cũng phải cố để réo nhau... |
... chỉ để ghi vội vài dòng lưu lên áo trắng học sinh. |
Khi ấy, chẳng ai sẽ trách nam nhi lại khóc. Dù đường đời có thế nào đi nữa thì thời khắc chia tay tuổi học trò mãi là điều thiêng liêng nhất. |
Chia sẻ những kỷ niệm tuổi học trò của bạn qua chungta@fpt.com.vn
Du An
Ảnh: S.T.
Ý kiến
()