Chúng ta

Nhạc sĩ Trương Quý Hải sắp ra mắt nhạc phẩm mới

Thứ tư, 30/7/2014 | 15:11 GMT+7

Để trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội, sau nhạc phẩm "Về đây đồng đội ơi", nhạc sĩ Trương Quý Hải đã cho ra đời sáng tác "Hát cho người còn sống".
> Trương Quý Hải: 'Chúng tôi đang sống cuộc sống của đồng đội ban tặng'

Nhạc phẩm mới này dự kiến sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 tới.

a

Nhạc sĩ Trương Quý Hải luôn bị "mệnh lệnh" từ trong tim thôi thúc và sáng tác các bài hát cho những đồng đội đã hy sinh. Ảnh: S.T.

Nếu như "Về đây đồng đội ơi" là lời gọi mời thiết tha của những người đang sống dành cho đồng đội đã hy sinh nơi mảnh đất biên cương về sum vầy, quây quần bên nhau thì "Hát cho người còn sống" lại là tâm sự của các tử sĩ dành cho người còn sống.

Anh Hải tâm sự, dù đã 30 năm trôi qua, cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng vẫn luôn coi mình là tuyên văn của sư đoàn chính vì thế trong lòng luôn thôi thúc phải viết về những người lính, những đồng đội đã hy sinh.

"Một lần tôi gặp lại đồng đội, cũng là lính 356 ở Hà Nội, cậu ấy nói: 'Anh em được sống cuộc đời mình và phần đời còn lại của những người đã hy sinh'. Câu nói ấy ám ảnh tôi. Thật sự, đồng đội đã tặng lại cuộc đời họ cho chúng tôi", nhạc sĩ trải lòng.

Nhạc sĩ cũng cho biết, phần lớn ca từ của "Hát cho người còn sống" là những tâm sự của anh và đồng đội ngày còn nói chuyện và hát nghêu ngao ở đơn vị.

Mời độc giả cùng nghe ca khúc qua clip dưới đây:

"Hát cho người còn sống"

Nhạc sĩ Trương Quý Hải

Biên cương đã sạch bóng thù, đồng đội ơi còn sống về đi!
Trở về mái ấm quê hương, tiện đường ghé thăm nhà tôi
Nhà tôi góc phố, nhà tôi cuối làng,
Tôi biển cát trắng, tôi xóm bên sông
Mẹ hay nước mắt, cha thường lặng lẽ
Em tôi ngoan lắm, trăng non tóc thề
Thay tôi tạ lỗi cha mẹ, đạo làm con hiếu trung dở dang
Nặng tình non nước lên đường, ngày về khói hương đoàn viên
... Ký ức góp chuyện cho đời,
Bình thường thôi nếu nhắc về tôi,
Xác hóa thành đất đá biên cương...

Đồng Bằng

Ý kiến

()