Chúng ta

'Ngày của gió'

Thứ năm, 3/1/2013 | 10:47 GMT+7

Nữ sinh Phạm Thị Huyền Oanh, ĐH FPT, đã thả hồn vào nắng và gió giữa cánh đồng cỏ lau ngút ngàn tại quận 9, TP HCM.
> Dịu dàng váy trắng / Lung linh với nghệ thuật chụp ngược sáng

a

Những bức ảnh đã "vẽ" bức tranh phong cảnh về một ngày đầy nắng và gió ở TP HCM đúng như tên gọi: "Ngày của gió".

a

Nguyễn Thế Vinh, sinh viên ĐH FPT, tác giả của bộ ảnh, chia sẻ: "Gần đây, nhiều tay máy chụp hình cỏ lau nên mình cũng muốn thử sức".

a

Tác giả bộ ảnh đã rất thành công khi "chộp" được khoảnh khắc rất đẹp của người mẫu và cảnh vật trong những khuôn hình.

a

Tuy nhiên, để "ra lò" bộ ảnh này, Vinh phải kể đến khả năng "diễn" rất đạt của người mẫu Phạm Thị Huyền Oanh, sinh viên khóa 6, ngành Tài chính Ngân hàng, ĐH FPT.

a

Cái khó của Vinh là thực tế bãi cỏ lau rất nhỏ, còn cậu lại muốn tái hiện một khung cảnh lãng mạn và trải tít tắp tầm mắt.

a

Để khắc phục điều này, trong từng khuôn hình, cậu đều lựa những góc máy đẹp nhất để mở ra một chân trời cỏ lau rộng lớn và lung linh trong nắng trước mắt.

a

Kỷ niệm mà Vinh nhớ nhất hôm đó là một ngày gió, trời nắng to và rất ít mây. Cả "phó nháy" và người mẫu đều cháy nắng sau buổi chụp hình này.

Lưu Vân

Ảnh: Thế Vinh

Ý kiến

()