Chúng ta

Nét hồn nhiên của bé gái Mộc Châu

Thứ hai, 25/2/2013 | 16:21 GMT+7

Rung động trước nét hồn nhiên của bé gái ở Mộc Châu (Sơn La), anh Trần Đình Chính (FPT IS) đã "bắt" được những khoảnh khắc tự nhiên của trẻ trong chuyến du xuân Quý Tỵ vừa qua.
> Khung cảnh lãng mạn ở phố cổ Hội An

a

Anh Chính đã du Xuân ở Mộc Châu (Sơn La), cách Hà Nội 200 km đi theo quốc lộ 6, từ ngày mùng 6 đến mùng 8 Tết.

a

Anh chia sẻ: "Mộc Châu có rất nhiều kỷ niệm cùng bà xã. Mình và vợ lần đầu tiên đến đây đúng vào mùa hoa mận nên càng quyết tâm trở lại".

a

Tính ra, anh đã đến Mộc Châu 6 lần. Nhưng với anh, mỗi lần đi là thêm một trải nghiệm thú vị.

a

Năm nay, chuyến đi của anh diễn biến thời tiết phức tạp. Mùng 6, mưa phùn lạnh và sương mù bao phủ, sang mùng 7 trời hanh khô, không có nắng, đến mùng 8 thì trời xanh, nắng vàng.

a

Đến Mộc Châu, anh cảm nhận, người dân rất hiếu khách, nhiệt tình, tốt bụng. Thiên nhiên quá đẹp, đặc biệt thích hợp cho các bạn trẻ thích khám phá hoặc chụp ảnh. Ngoài ra, đây là "thiên đường" cho chụp ảnh cưới.

a

"Ở Mộc Châu, nơi nào cũng đẹp, cầm máy lên là chụp không ngừng tay" - anh hào hứng chia sẻ.

a

Ngoài thiên nhiên, anh Chính rất thích sự hồn nhiên, nên anh thực hiện bộ ảnh về trẻ con ở Mộc Châu.

a

Trong bộ ảnh này, anh Chính hạn chế sự sắp đặt, anh chụp tự nhiên bắt lấy khoảnh khắc của trẻ.

a

Khi thực hiện các bức hình, anh sử dụng ống tele để bắt khoảnh khắc của trẻ từ xa.

Lưu Vân

Ảnh: Đình Chính

Ý kiến

()