Chúng ta

Mười hai

Thứ bảy, 12/8/2017 | 08:26 GMT+7

Lại thêm một tối OT

Bác vào ghé hỏi “chưa về à con?”

“Dạ chưa, việc vẫn đang còn

Mười hai phút nữa cho tròn bác nghe”

“Mười hai phút nữa tò tè

Con mà chạy xuống thì xe chạy rồi

Thời gian nhanh lắm con ơi

Làm mười hai tiếng lả lơi mấy hồi”

Mười hai năm cũng vậy thôi

Lặng quên một chút đã rồi vụt trôi

Cậu trai 9x trong nôi

Chớp mắt một cái đã ngồi chăn trâu

Chạy trên triền đât nâu nâu

Đầu trần phơi nắng cùng câu dế mèn

Thân gầy mặt mũi rám đen

Thò tay hái chiếc lá sen che đầu

Vui đùa quên mất… đã lâu

Lạc trâu ba đánh phủ đầu… khóc toe

Những đêm trăng sáng đầu hè

Chõng tre bà kể cho nghe bao điều

Chuyện về cô gái trong niêu

Chuyện về cậu bé làm nhiều việc hay

Bàn tay chai sạm khẽ lay

Thằng nhóc nằm đó ngủ say lúc nào

Ộp ộp… tiếng ếch bờ ao

Soàn soạt gió thổi bên hàng rào thưa

Vài cơn nắng, vài cơn mưa

Tuổi mười hai đó đã vừa trôi qua

Như con thuyền mãi mãi xa

Thời gian khăn gói cùng ta lên đường

Miệt mài đèn sách gió sương

Mười hai năm tiếp ra trường hân hoan

Chẳng mong phía trước nhàn an

Mong vào nhà F, gian nan thành tài

Khó khăn ơi cứ trải dài

Vượt qua thử thách mới mài nên kim

Biết bao bùng nổ lặng im

Chắt chiu vào máu vào tim mặn mà

Mười hai rồi FSoft ha

Mười ba nhớ phải vươn xa gấp mười

Vẫn ghi dấu ấn lòng người

Văn minh, chuyên nghiệp mấy mươi năm ròng!

>> Tự tình

Nguyễn Việt Hùng

Bài dự thi 'Khi ta 12' - FPT Software Đà Nẵng

Ý kiến

()