Chúng ta

Hẹn gặp lại bạn một nơi nào đó

Thứ sáu, 17/5/2013 | 11:55 GMT+7

Khi quyết định sẽ nói chào tạm biệt, người ta đầy hăm hở quả quyết và nhiều lý do thuyết phục cho lựa chọn của mình.

Khi thực sự nói chào tạm biệt, người ta thấm thía buồn và lưu luyến.

Khi thật sự đã tạm biệt và đã xa thật rồi, người ta hiểu thế là đã bỏ biết bao thứ ở lại. Người ta thực sự phải đối diện với những khoảng trống và phát điên vì buồn.

Bạn là một trong những lý do làm tôi phát điên vì buồn.

Nhưng bạn à, hẹn gặp lại bạn.

Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một nơi nào đó, một khi nào đó. Thì tương lai vốn bất định, nhưng bạn làm tôi thật sự muốn gặp lại, nghĩa là nhất định ta còn gặp lại.

Điều tôi mong nhất, là khi gặp lại chúng ta đều tốt hơn hiện tại: Nhiều tiền hơn, được nhiều yêu thương hơn, và nhiều hài lòng hơn.

Tin vui là, có một người nữa cũng rất muốn chúng ta gặp lại nhau. Thậm chí người này mong chúng ta gặp lại nhau càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt.

Theo lẽ thường, những việc được nhiều người cùng thành tâm mong mỏi, sẽ sớm thành hiện thực. Không phải bởi duy tâm. Mà bởi vì một việc nhiều người cùng mong muốn bản thân đã có những lý lẽ nhất định để nó đáng phải xảy ra.

Thế nên, hẹn gặp lại bạn nhé.

Một nơi nào.

Một thời điểm nào, rất sớm thôi.

Chớp mắt đi.

Thu Nga

Ý kiến

()