Chúng ta

Chọn giày

Thứ hai, 10/12/2012 | 18:55 GMT+7

Có những lúc, thật sự loay hoay trước giá giày. Đi đôi nào, cao hay thấp, đẹp hay dễ chịu và có đi hay không.

Việc chọn giày để bước ra ngoài, khó thì chẳng khó mà dễ cũng chẳng hẳn.

Lẽ thường, ta luôn nhanh chóng xỏ vào một đôi giày phù hợp với váy áo đầu tóc cũng như nơi định đến và tập trung năng lượng, đầu óc cho việc này việc kia. Đôi giày chỉ là vấn đề "to bằng cái mắt muỗi".

Nhưng vào những thời điểm ta không hài lòng về bạn đồng hành, chuyến đi hay lý do dẫn đến việc đi thì ta sẽ kén chọn giày. Phần vì tâm trạng chẳng thoải mái. Phần vì đắn đo... Có lúc sẽ đỏng đảnh đến mức, sẵn sàng vùng vằng rời giá giày và bảo: "Thôi, không đi nữa!" Có lúc sẽ lao ra cửa bằng được, dù có phải đi chân đất. Chỉ vì không thể ở lại và chịu đựng thêm.

Và lúc khốn khổ nhất, là phân vân giữa hai xu hướng lao đi.

Tôi nhớ đến câu nói ưa thích của một người phụ nữ mê giày: "Những đôi giày đẹp sẽ dẫn ta đến những nơi tốt đẹp". Phải chăng phụ nữ luôn mê mẩn những đôi giày là vì thế. Sự bào chữa cho niềm yêu thích mù quáng, hay sự lãng mạn mộng mơ lơ lửng của những đôi bàn chân bé nhỏ sẵn sàng đi trên mọi cung đường, với niềm hy vọng không dứt được an ủi từ nhan sắc của "lớp vỏ" bàn chân.

Mỗi khi rơi vào trạng thái mệt mỏi vì chọn giày, tôi lại nhắc nhở mình hãy thật lý tính.

Bây giờ, liệu tôi có nên thử một lần chọn cảm tính.

Chân phải màu hồng và chân trái màu cam chẳng hạn.

Chắc chắn là sẽ có nhiều bàn tay hốt hoảng níu tôi lại tha thiết mong tôi đừng lao ra đường với bộ dạng kỳ quặc như vậy.

May cho họ và may hay đáng buồn cho tôi, tôi vẫn đang chọn giày đầy lý tính.

Có lẽ, đến lúc phải sắm giày thể thao để "nhạc gì cũng nhảy" rồi.

Chào giá giày.

May nhất thì một năm nữa gặp lại mày và các lựa chọn.

Thu Nga

Hãy chia sẻ những ý kiến, suy nghĩ của bạn với chuyên mục Góc nhìn tại hòm thư: chungta@fpt.com.vn.

Ý kiến

()