Chúng ta

Người FPT Software Đà Nẵng đội mưa làm thiện nguyện

Chủ nhật, 7/12/2014 | 07:50 GMT+7

Bất chấp những cơn mưa nặng hạt kéo dài và đường đèo, dốc khó đi, CLB Ánh sáng Tình nguyện, FPT Software Đà Nẵng, tận tay trao cho học sinh nghèo dân tộc thiểu số nhiều phần quà giá trị phục vụ cho quá trình học tập.

Xuất phát từ chiều ngày 5/12, CLB Ánh sáng Tình nguyện, FPT Software Đà Nẵng, đã vượt hơn 200 km đường đèo, dốc cùng những cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày liền để có mặt tại trường Tiểu học Nguyễn Du - xã Tam Trà, tỉnh Quảng Nam, vào sáng ngày 6/12.

Đây là ngôi trường nằm phía Tây huyện Núi Thành, để đến trường theo đuổi con chữ, học sinh gặp không ít khó khăn vì điều kiện kinh tế gia đình cũng như cơ sở hạ tầng của địa phương còn nhiều hạn chế. Với 30% học sinh người dân tộc thiểu số nên cuộc sống của người dân nơi đây bấp bênh. Ngoài giờ học, các em vào rừng kéo gỗ hay đi làm ruộng phụ giúp gia đình.

Khi đoàn vừa đặt chân đến ngôi trường, chị Phan Thị Thủy cho biết, hai mẹ con đã có mặt tại đây từ lúc 7h, thời tiết liên tục mưa lớn nên phải thức dậy khá sớm mới có thể vượt qua hơn 10 km đường đèo để tới nơi. “Dù phải đội mưa nhưng gia đình cảm thấy vui và hạnh phúc khi biết con sắp được tặng sách để bổ sung kiến thức. Hy vọng trong thời gian tới, sẽ có nhiều đoàn hơn nữa giúp đỡ nhà trường và học sinh nơi đây nhằm tạo điều kiện tốt hơn trong học tập”, chị Thủy chia sẻ.

Cạnh đó, em Trần Văn Nhựt, lớp 3, vừa cởi áo mưa vừa thì thầm, em thích đọc truyện thám hiểm và truyện tranh nhưng gia đình không có tiền mua nên đành chịu. “Hy vọng lần này các anh chị dưới thành phố lên sẽ đem tặng thật nhiều truyện hay và sách hay”, Nhựt hy vọng.

ANH-12-JPG-6630-1417882796.jpg

Thầy Lê Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du (bên phải) nhận tủ sách " Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ" từ anh Ông Xuân Vũ, Phụ trách CLB Ánh sáng Tình nguyện.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Du - xã Tam Trà, tỉnh Quảng Nam, CLB Ánh sáng Tình nguyện đã trao một tủ sách với hơn 700 đầu sách, 1.000 bộ áo quần, 20 suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá 100.000 đồng.

Trước tấm lòng của người FPT Đà Nẵng, thầy Lê Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du, chân thành cảm ơn sự quan tâm và ưu ái của CLB Ánh sáng Tình nguyện, FPT Software Đà Nẵng, đã không ngần ngại đường xá xa xôi đến với vùng đất Tam Trà khó khăn.

“Những món quà này sẽ khơi gợi cho các em lòng yêu thương con người, bạn bè và thầy cô, nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó trong học tập cũng như cuộc sống đời thường. Đặc biệt, sách còn giúp nhà trường đảm bảo phần nào công tác dạy học trong thời gian tới”, thầy Tuấn nói.

Sau khi kết thúc phần trao sách tại trường Tiểu học Nguyễn Du, chiều cùng ngày, CLB còn tranh thủ trao thêm một tủ sách cho trường THCS Nguyễn Hồng Ánh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. 

Một số hình ảnh tiêu biểu trong chuyến tặng sách:

ANH-1-JPG-9758-1417882796.jpg

Bất chấp trời mưa và đường đèo khó đi, CLB Ánh sáng Tình nguyện, FPT Software Đà Nẵng vẫn có mặt tại trường Tiểu học Nguyễn Du, vào lúc 7h30, để kịp vận chuyển sách vào trường cũng như chuẩn bị một số công tác trước khi tiến hành trao sách cho học sinh. 

ANH-2-JPG-7324-1417882796.jpg

Các em học sinh có mặt từ lúc 7h để chờ đoàn tới. Nhiều em phải đi bộ hoặc tự đạp xe đạp vượt hơn 10 km dưới cơn mưa nặng hạt và đường dốc mới tới được nơi. 

ANH-3-JPG-3185-1417882796.jpg

"Kinh tế nơi đây còn lắm khó khăn, gia đình phải lo nhiều việc nên các em còn thiếu thốn. Hy vọng người FPT sẽ mang đến niềm tin trong học tập cũng như giúp đỡ học sinh một số vật dụng thiết yếu như vở, bút, sách... Xin cảm ơn", một phụ huynh chia sẻ.

ANH-4-JPG-5888-1417882796.jpg

CLB Ánh sáng Tình nguyện, FPT Software Đà Nẵng, trao tủ sách "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ" để tiếp nối chương trình của tập đoàn với mục tiêu hướng tới chủ đề giáo dục, mong muốn đem lại niềm vui, động lực cho các em trong quá trình học tập.

ANH-5-JPG-6472-1417882796.jpg

Các em trường Tiểu học Nguyễn Du tỏ ra tự tin, hòa đồng khi giao lưu với anh chị CLB Ánh sáng Tình nguyện. Học sinh nơi đây rất dễ thương và ngoan.

ANH-6-JPG-2819-1417882796.jpg

Phát biểu tại chương trình, thầy Lê Mai Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du, khẳng định, nhà trường và học sinh sẽ bảo quản cũng như sử dụng sách một cách hiệu quả nhất trong công tác dạy học.

ANH-7-JPG-8425-1417882796.jpg

Trước khi trao sách, các em học sinh đã được tham gia các trò chơi với nhiều câu hỏi thú vị kèm theo những phần quà giá trị như sách, bánh kẹo...

ANH-8-JPG-6301-1417882796.jpg

Không chỉ học sinh tham gia trò chơi mà tất cả giáo viên có mặt tại trường Tiểu học Nguyễn Du cũng tranh thủ nhảy theo điệu nhạc sôi động cùng các thành viên trong CLB để tăng thêm bầu không khí ấm cúng, đoàn kết.

ANH-9-JPG-2270-1417882796.jpg

Anh Ông Xuân Vũ, Phụ trách CLB, trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất quà trị giá trên 100.000 đồng.

ANH-10-JPG-7641-1417882796.jpg

Bên cạnh đó, tất cả học sinh đều được CLB tặng sách, bánh kẹo, áo quần, dụng cụ học tập... kèm theo những lời chúc tốt đẹp trên con đường học tập cũng như trong cuộc sống. 

ANH-11-JPG-8848-1417882796.jpg

Những cuốn truyện đầu tiên đã được các em đón nhận nhiệt tình và chân thành.

ANH-12-JPG-3628-1417882796.jpg

Anh Ông Xuân Vũ, Phụ trách CLB, tận tay trao tủ sách cho thầy Lê Mai Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du, với mong muốn giúp học sinh có được những cuốn sách hay, ý nghĩa nhằm phục vụ học tập và giải trí. 

ANH-13-JPG-9256-1417882796.jpg

"Từ nay em sẽ thường xuyên lên thư viện để đọc sách. Em rất thích những cuốn truyện tranh mà các anh chị mang tới cho nhà trường. Hy vọng sẽ gặp lại anh chị trong thời gian tới" em Nguyễn Thị Quỳnh Như, lớp 5, hào hứng.

ANH-14-JPG-6860-1417882796.jpg

Chia tay tỉnh Quảng Nam, CLB Ánh sáng Tình nguyện nhanh chóng có mặt tại trường THCS Nguyễn Hồng Ánh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, để trao thêm một tủ sách. 

ANH-15-JPG-2463-1417882796.jpg

Đến đúng vào thời điểm các em ra chơi nên sân trường được phủ kín màu áo trắng và khăn quàng đỏ rất hồn nhiên.

ANH-16-JPG-5525-1417882796.jpg

Do thời gian có hạn, thầy Ngô Tâm, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hồng Ánh, nhanh chóng đón nhận tủ sách từ CLB. Theo thầy Tâm, tủ sách lần này có nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nhà trường đang thiếu rất nhiều đầu sách thiếu nhi như truyện tranh, mẫu truyện hay về tuổi học trò... để giúp các em đam mê đọc sách. Hy vọng, thông qua tủ sách lần này góp phần tạo ra trào lưu đọc sách mạnh hơn nữa tại thư viện.

ANH-17-JPG-6537-1417882796.jpg

Thành viên CLB tranh thủ hướng dẫn cách đọc sách và bảo quản sách sao cho hiệu quả nhất trước khi chia tay các em.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()