Chúng ta

Sau 'Lạc trôi', đến lượt 'Nơi này có anh' của Sơn Tùng bị chế kịch liệt

Thứ sáu, 17/2/2017 | 15:38 GMT+7

Trái ngược với MV đậm chất ngôn tình là bộ ảnh chế "đến thượng đế cũng phải cười" của các "thánh chế" trên mạng xã hội sau khi Sơn Tùng M-TP ra mắt "Nơi này có anh".

Hẳn giáo viên cũng phải "tan chảy" với vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" này.

Hẳn giáo viên cũng phải "tan chảy" với vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" này. 

Ai đã từng !?

Ai đã từng.

Em đã cố gắng hết sức, mọi sự còn lại phó mặc cho... giáo viên chấm bài.

Em đã cố gắng hết sức, mọi sự còn lại phó mặc cho... giáo viên chấm bài vậy!

Trong suy nghĩ hay hành động, bạn chỉ muốn "đạp sấp mặt" đứa mình không thích.

Trong suy nghĩ hay hành động, bạn chỉ muốn "đạp sấp mặt" đứa mình không thích thế này đây.

"Ây da, thật là hôi quá đó mà !"

"Ây da, thật là hôi quá đó mà!".

Hẳn đây mới là tên đúng của ca khúc "Nơi này có anh".

Hẳn đây mới là tên chính xác của ca khúc "Nơi này có anh".

Phía sau một chàng trai.

Phía sau một chàng trai.

Đời không như là ... phim.

Đời không như là ... phim.

>> Hậu Valentine - chuyện bây giờ mới kể

Lượm tổng hợp

Ý kiến

()