Chúng ta

Phá sản

Thứ hai, 16/9/2013 | 09:04 GMT+7

Hưởng ứng phong trào đạp xe đi làm để bảo vệ môi trường, Hưng “Đỉnh” sang tận Pháp để mua chiếc xe đạp cổ hiệu Peugeot.

Thay vì đi xe hơi, anh lững thững đạp xe vào quán phở quen thuộc gần tòa nhà FPT Cầu Giấy, chủ quán đon đả:

- Mời bác vào ăn sáng! Audi Q7 của anh đâu rồi mà lại đạp xe nhễ nhại thế kia?

- À, hồi này hưởng ứng phong trào đạp xe đi làm để bảo vệ môi trường do FPT phát động nên tôi đi làm bằng xe đạp chị ạ.

Lúc sau, khi Hưng “Đỉnh” đã ăn sáng xong và đi khỏi quán, chồng bà chủ quán nói với vợ:

- Ông này chắc là làm bên bất động sản đây mà.

- Sao ông biết?

- Thì chỉ có làm bất động sản mới chuyển từ đi ô tô sang đi xe đạp chứ, vỡ nợ đây mà.

Sáng "Lòa"

Ý kiến

()