Chúng ta

Từ ngày con đến

Thứ năm, 12/1/2017 | 12:06 GMT+7

Kể từ ngày con đến nơi đây / Mẹ bỗng thấy bầu trời đổi khác

Nắng ngọt lành, áng mây thơm ngát

Gió dịu dàng hát khúc tình ca

Môi con cười đẹp tựa đoá hoa

Ánh mắt ấy nhìn là yêu mãi

Da sữa thơm khiến lòng ngây dại

Tiếng chuyện trò ngọt tựa bài ca

Yêu thật nhiều những tiếng "ê a"

Cả tiếng khóc những khi hờn dỗi

Yêu nhiều hơn những đêm thức vội

Để cho con dòng sữa ngọt lành

Có những khi mẹ ngắm trời xanh.

Và tự hỏi điều gì quý giá

Rồi mỉm cười nhìn Si: Yêu quá

Con chính là hạnh phúc bao la

Dẫu con đường phía trước có xa

Dẫu nhọc nhằn khó khăn vây phủ

Nhưng tình yêu sẽ luôn đong đủ

Để cho con hạnh phúc tràn đầy

Đêm đêm mẹ thức hao gầy

Chỉ mong con được vẹn đầy yêu thương...

 Nhàn Nhã

Ý kiến

()