Chúng ta

Thơ ngày Phụ huynh

Thứ sáu, 20/11/2015 | 10:41 GMT+7

Công cha nghĩa mẹ ơn thầy / Kể sao cho hết đủ đầy tình thương

Chamet-2781-1447981162.jpg

Dù cho đi khắp bốn phương

Nhớ về cha, mẹ quê hương đợi chờ

Năm nay xin mượn vần thơ

Kể về công việc I Tờ (IT) chúng con

Ép Sóp (FSOFT) vừa tuổi trăng tròn

Vui mừng chào đón người con mười ngàn

Tuy rằng vất vả gian nan

Doanh thu đã đạt bốn ngàn tỷ dư

Khó khăn gian khổ chẳng từ

Nhân viên không ngại định cư nước ngoài

Cùng bao cường quốc so tài

Nhật, Anh, Mỹ, Đức... vật nài kết giao

Thêm một tuổi, một tầm cao

Đứng đầu Châu lục ngày nào chẳng xa

Ép Sóp như một ngôi nhà

Công ty nền móng, gạch là nhân viên

Mục tiêu đâu chỉ kiếm tiền

Con người phát triển ưu tiên hàng đầu

Sánh ngang cùng với toàn cầu

Việt Nam thì chẳng nơi đâu sánh bằng

Khuyến khích phát triển tài năng

Rất nhiều khoá học cấp bằng của Tây

Thể thao, văn hoá đủ đầy

Ai ai cũng thấy nơi đây tự hào

Móng bền vững, gạch xây cao

Cha mẹ mái ấm ngọt ngào chở che

Là cơn gió mát trưa hè

Là chăn che ấm đêm về mùa đông

Giúp con vào những thành công

Khắc sâu trong đó tấm lòng mẹ, cha!!!

Nguyễn Thái Sơn

Ý kiến

()