Chúng ta

Nỗi lòng thi sĩ

Thứ năm, 23/4/2015 | 08:14 GMT+7

Ngàn năm trời mãi còn xanh
Tim hồng thổn thức sao đành bỏ thơ.

Được tin em có người yêu
Trong lòng nặng trĩu bao nhiêu tâm tình
Không còn mộng ước lung linh
Cùng em sánh bước đường tình mai sau.

111-2328-1429590411.jpg

Không còn ai bước cùng tôi. Ảnh: S.T.

Không còn tơ tưởng đêm thâu
Giờ đây giấc ngủ nỗi sầu lên ngôi
Không còn ai bước cùng tôi
Chỉ còn ký ức xa xôi tìm về.

Còn đây là những bài thơ
Của chàng thi sĩ kẻ khờ bao năm
Dùng thơ mà vẽ chân dung
Tình yêu lãng mạn vô cùng mong manh
Ngàn năm trời mãi còn xanh
Tim hồng thổn thức sao đành bỏ thơ.

Tiên Thơ

Ý kiến

()