Chúng ta

Mẹ là giọt nắng

Thứ tư, 21/12/2016 | 10:15 GMT+7

Mẹ như là giọt nắng / Chẳng khi nào nghỉ ngơi

me-620.jpg

Cảm xúc về mẹ giúp Lê Lưu Luyến, FPT Trading sáng tác nên bài thơ này. Ảnh: S.T.

Chăm chút cho bầu trời

Cả một đời lam lũ

Mẹ như mảnh tình cũ

Tháng ngày của bé thơ

Của giây phút khù khờ

Mong manh và hay khóc

Bàn tay mẹ săn sóc

Vẽ thật nhiều ước mơ

Mẹ chả chút nghi ngờ

"Tương lai con rộng mở"

Có những điều sách vở

Cũng chẳng dạy được đâu

Mẹ chính là cây cầu

Mang ta cả thế giới

Ngần ấy năm vun xới

Ngày tháng đã lớn khôn

Nuôi nấng một tâm hồn

Mẹ thương con khắp chốn

Rồi thật nhiều đau đớn

Mẹ nuốt chửng vào trong

Để ôm con một lòng 

Nâng niu từng bé bỏng

Có lần, con gắt gỏng

"Chẳng phải nít nôi đâu"

Chỉ nét mặt u sầu

Mẹ cười không hoan hỉ

Ôi cuộc sống ích kỷ

Sao cứ phải chi ly

Mắt mẹ nặng như chì

Chứa nỗi buồn heo hắt!

Lê Lưu Luyến

Ý kiến

()