Chúng ta

Giáng sinh buồn

Thứ năm, 24/12/2015 | 14:03 GMT+7

Tay em đan vào nhau tìm hơi ấm. Đợi chờ hoài không thấy bóng anh sang.

Nơi trái tim em vẫn còn đang trống trải

Chút lạnh mùa đông hoang hoải thấy cô đơn

Mùa đông năm nào hai ta cùng xuống phố

Đứng nguyện cầu dưới tượng

Chúa cao sang.

hinh-nen-giang-sinh-buon-17.jpg

Em nguyện mình bước chung bên nhau mãi

Vậy mà sao đành anh nỡ chối ơn trên

Vẫn góc phố ấy em đợi anh, anh lỗi hẹn

Bao năm rồi em vẫn mãi nơi đây

Tay em đan vào nhau tìm hơi ấm

Đợi chờ hoài không thấy bóng anh sang.

Chiếc khăn ấm ấy giờ anh còn mang chứ?

Em thức bao đêm đan nó cho anh

Hay giờ này anh đang vui bên ai khác

Đứng nguyện cầu dưới chân

Chúa chăng anh?

Em tìm anh giữa dòng người tấp nập

Những tiếng cười và những ngón tay đan

Bao hạnh phúc trần gian ngập tràn ngày hôm ấy

Riêng em đây vẫn thơ thẩn đứng chờ.

Đêm hôm nay em vẫn cầu nguyện cầu như vậy

Mong đôi mình sẽ trở lại như xưa

Mong cô đơn thôi không dày xéo nữa

Mong bây giờ em lại tựa vào vai anh.

Trúc Ly

Ý kiến

()