Chúng ta

Tinh thần kinh doanh tràn vào Hội làng miền Tây

Thứ bảy, 21/1/2017 | 08:23 GMT+7

Không chờ đợi khách đến mua, salesman FPT Telecom chủ động mang sản phẩm đi tiếp thị trong khi FPT Shop bán hàng "của nhà trồng được" với giá sập sàn.

DSC-0934-JPG-8476-1484954936.jpg

Hội làng FPT Cần Thơ - Tiệc tất niên nhà F tại miền Tây diễn ra từ chiều ngày 20/1. Theo chị Vũ Thị Vân Hải, Phó Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT (FUN), do Hội làng trùng lịch tổng kết với FPT Telecom Cần Thơ, đơn vị có quân số đông đảo nhất ở xứ Tây Đô, nên hai đơn vị anh em là chi nhánh Vĩnh Long và Sóc Trăng sẽ về tham dự.

Sóc Trăng là gian hàng có mặt sớm nhất, từ khoảng 15h đã tập kết tại Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ, địa điểm tổ chức lễ hội.

DSC-0945-JPG-2508-1484954936.jpg

Nhóm nhân viện đầu tiên đi cùng xe với anh Khổng Thuỳ Kiệt, Giám đốc FPT Telecom Sóc Trăng, để về sớm chuẩn bị. 4 cô gái vừa thoăn thoát trang trí gian hàng, vừa chuẩn bị món ăn để tham gia hội chợ và cạnh đó là một sales đang học lời một chế tác STCo vừa ra lò viết về hành trình của nhân viên kinh doanh nhà Cáo đưa sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng để biểu diễn trong chương trình văn nghệ tại Hội làng.

Theo chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, bộ phận Hành chính  - Nhân sự, để chuẩn bị cho gian hàng, anh chị em Sóc Trăng đã chọn mua thịt bò và rau củ thật tươi, sơ chế và tẩm ướp kỹ từ sáng trước khi đóng thùng chuyển lên Cần Thơ.

DSC-0951-JPG-2981-1484954936.jpg

Với không gian lớn, Ban tổ chức đã đưa cả một hồ nước với hoa sen, cá và cây cầu khỉ đặc trưng của miền Tây sông nước để tái hiện hồn làng quê Nam bộ. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, Tuyết Mai cùng chị em chi nhánh Sóc Trăng ùa ra không gian Hội làng để lưu dấu khoảnh khắc trong khi chờ các đồng nghiệp hội quân.

DSC-0965-JPG-4055-1484954936.jpg

Hội làng FPT Cần Thơ có nhiều trò chơi dân gian như nhảy sạp, bịt mắt đập heo đất, nắm vòng, lô tô, ô ăn quan.... Ảnh: anh Huỳnh Trọng Nguyễn, TGĐ FPT Trading Mekong, Trưởng VPDĐ FPT tại Cần Thơ, thử sức với trò nhảy sạp. Đây là thách thức với anh Nguyễn cũng như các thần dân khác tại Đồng bằng sông Cửu Long khi chơi trò dân gian của người Tây Bắc.

DSC-0967-JPG-6176-1484960964.jpg

Nếu đập vỡ heo đất, người chơi sẽ được nhận quà từ Ban tổ chức. Nhưng không may đập trúng những bịch nước treo bên cạnh, bạn sẽ lãnh đủ. Những tiếng cười của người chơi và đồng nghiệp luôn rộn ràng khuôn viên Hội làng.

DSC-0969-JPG-8855-1484960964.jpg

Ném vòng thử thách tính khéo léo và khả năng ước lượng khoảng cách để tung vòng chính xác được nhiều dân làng chọn thử sức.

DSC-0976-JPG-5009-1484954936.jpg

Thiếu người chơi, hai trai làng F cùng thử sức với ô ăn quan.

DSC-0977-JPG-6883-1484954936.jpg

Ở phương Nam, mỗi dịp Tết đến Xuân về, người ta thường bày bầu cua, trò chơi giải trí dân gian giúp gia đình gắn kết thêm tình thân. Tranh luận, đắn đo khi chọn ô tôm, cua, cá... và hồi hộp khi người cầm trò xắc mạnh trước khi đổ kết quả. Ảnh: anh Trần Tấn Hoài, FPT Trading Mekong, cùng đồng nghiệp hào hứng khi giành chiến thắng là 4 lon bia trong một lần đổ.

DSC-0983-JPG-4673-1484954936.jpg

Gian hàng đặc biệt nhất tại Hội làng thuộc về FPT Shop. Do đang mùa bán hàng lớn nhất năm nên anh chị em nhá Bán lẻ không có thời gian chuẩn bị các món ăn. Thay vào đó họ bán hàng "của nhà trồng được" là hai sản phẩm thông dụng - chuột không dây và sạc dự phòng với giá sốc. "Ở shop đang bán 300.000 đồng một con chuột không dây, chúng tôi chỉ bán với giá 80.000 đồng. Tương tự, sạc dự phòng cũng giảm sập sàn, còn 150.000 đồng", đại diện gian hàng chia sẻ.

DSC-0985-JPG-5667-1484954937.jpg

Phát hiện FPT Shop bán giá cực ưu đãi, rất nhiều đồng nghiệp đã qua ủng hộ. Không chỉ mua cho mình dùng, anh Võ Minh Phúc, Giám đốc FPT IS Cần Thơ, còn mua để tặng. "Giá rẻ quá, tôi mua tặng anh em bạn bè", anh Phúc hồ hởi. 

DSC-0981-JPG-6713-1484960964.jpg

"Bọn em là sales cừ mà, không đợi khách hàng tìm đến mà phải luôn chủ động mang sản phẩm của mình đến tận người có nhu cầu", Hà Ngọc Hưng, nhân viên kinh doanh của chi nhánh Vĩnh Long, chia sẻ khi bê những ly xoài lắc sang gian hàng của FPT Telecom Sóc Trăng bên cạnh để bán. Cách làm đáng yêu của Hưng khiến đồng nghiệp được một tràng cười thật tươi trước khi mua ủng hộ.

Hưng chia sẻ, nếu bán theo cách thông thường thì gian hàng cũng sẽ hết, nhưng thay vì chờ đợi, "hãy chủ động mang sản phẩm, dịch vụ của mình đến nhiều người hơn".

DSC-0987-JPG-1904-1484954937.jpg

Góc ảnh chiếm khoảng 2/3 không gian Hội làng FPT Cần Thơ 2016. Khi thành phố lên đèn, các khu vui chơi cũng bắt đầu tạm dừng. Thay vào đó, người dự hội cùng đi mua các món ăn do anh chị em đồng nghiệp trổ tài thực hiện rồi quây quần bên nhau cùng chia sẻ các câu chuyện trong năm, cách chuẩn bị Tết cổ truyền và những dự định cho năm mới.

DSC-0991-JPG-5953-1484954937.jpg

Trần Lộc (trái), "Thánh Cover", và đồng nghiệp Vĩnh Long chuẩn bị trang phục áo dài cho tiết mục văn nghệ. Khi Ban tổ chức thi nhảy sạp cho đại diện các đơn vị, cặp đôi này giành giải Nhất bởi phụ trang đẹp dù nhảy chưa thật khéo.

DSC-0994-JPG-5886-1484954937.jpg

Món ngon là không chờ đồ ra tận bàn. Các anh em FPT IS vừa tự nướng và ăn ngay khi xúc xích, bò nướng còn nóng hổi.

DSC-1001-JPG-2396-1484954937.jpg

Vui chơi nhiều nên thấm mệt và đói, người nhà F toả đi các gian hàng để mua đồ ăn yêu tích. Theo chị Nguyễn Thị Thu Hiếu, FPT Software Cần Thơ, dù bận rộn nhưng đơn vị cũng tự làm các món như chả giò, nem cuốn với những nguyên liệu tươi ngon nhất để phục vụ thực khách là đồng nghiệp.

DSC-1002-JPG-1799-1484954937.jpg

Anh em chi nhánh Vĩnh Long hồ hởi khi hết hàng sớm. Ngoài xoài lắc, gian hàng của đơn vị còn có món bún chả rất ngon.

DSC-1004-JPG-5433-1484954937.jpg

Ngay sau đó, hàng chục mâm cơm bằng chiếu cói được trải ra để dân làng cùng ngồi lại bên nhau nâng ly và thưởng thức các món do Ban tổ chức cũng như các gian hàng chuẩn bị. Theo chị Nguyễn Thị Yến, FPT Trading Mekong, năm nay chương trình vui hơn năm ngoái bởi không đặt nặng việc bán hàng mà "Vui là chính".

DSC-1008-JPG-5818-1484954937.jpg

"Như người đã đến như ánh mặt trời chiếu tia nắng rạng ngời soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui/Bình minh sáng lên giữa cuộc đời sẽ mang đến nụ cười hân hoan ta gọi tên ngày mới ơi", bài Gọi tên ngày mới, hợp lực của Đoàn văn công FPT HCM và Cần Thơ, khai màn phần lễ của Hội làng. Ba ca sĩ chính gồm: Nguyễn Quỳnh Anh, FUN; Trần Nguyễn Nhật Trâm và Nguyễn Thị Tuyết Nghi, cùng ở FPT Services Cần Thơ.

DSC-1023-JPG-4411-1484954937.jpg

"Hội làng rất vui khi được đón tiếp quý phụ huynh, người thân và con em CBNV FPT Cần Thơ tới tham dự", anh Huỳnh Trọng Nguyễn, TGĐ FPT Trading Mekong, Trưởng VPDĐ FPT Cần Thơ, hào hứng. Đại diện lãnh đạo tập đoàn tại Cần Thơ, anh Nguyễn gửi lời chúc đến toàn thể CBNV nhà F miền Tây một năm mới nhiều thành công và hạnh phúc.

DSC-1043-JPG-8806-1484954937.jpg

Ban Văn hoá Đoàn thể vinh danh Chim vàng và Ong vàng. Các cá nhân xuất sắc gồm: Hệ thống ngành dọc: giải Ong vàng vinh danh chị Ngô Nguyễn Phương Trúc, FPT Telecom Bạc Liêu; Chim vàng vinh danh chị Nguyễn Đặng Bình An, FPT Trading Mekong.

Với hệ thống Vùng miền, Chim vàng xuất sắc thuộc về anh Nguyễn Văn Xuyên, FPT IS; Ba giải Chim vàng gồm: Võ Hoàng Luân, FPT Software Cần Thơ; Khổng Thị Quỳnh Nga, FPT Telecom Cần Thơ và Nguyễn Thị Yến, FPT Trading Mekong.

Xen kẽ chương trình là phần rút thăm trúng thưởng và tiết mục văn nghệ từ các đơn vị.

Năm thứ hai tham gia Hội làng, bác Lê Thị Kim Hoa, mẹ anh Võ Minh Phúc, GĐ FPT IS Cần Thơ, cho rằng năm nay vui hơn bởi không gian rộng, các tiểu cảnh được chăm chút hơn, gian hàng bán đồ phong phú, nhiều trò chơi và cách tổ chức chương trình ý nghĩa. "Năm nay rất vui, chương trình ấm cúng. Tôi lại chờ Hội làng 2017 để đến chung vui cùng người FPT", bác Hoa chia sẻ.

Nguyên Văn

Ý kiến

()