Chúng ta

Người nhà F đất võ điền tên vào hàng loạt kỷ lục Hành trình kết nối

Thứ hai, 20/8/2018 | 22:30 GMT+7

Cá nhân chạy 3km đèo, người chạy động viên đồng nghiệp với hơn 10km hay VĐV đầu tiên cán đích 5km là những dấu ấn mà FPT Telecom Bình Định thiết lập trong Hành trình kết nối.

DSC9312-3859-1534775749.jpg

6h sáng nay (ngày 20/8), chặng 16 "Hành trình kết nối" xuất phát tại thị trấn Đức Phổ, điểm cuối của đất Quảng Ngãi, để tiến về đất võ Bình Định qua các địa danh: biển Sa Huỳnh - thị trấn dừa Tam Quan - Bồng Sơn và kết chặng ở Phù Mỹ. Đoạn đường liên quân chinh phục dài hơn 80 km với 80 nhân sự tham gia.

Sau khi 22 VĐV từ Ban Chất lượng (FTQ) và Ban Đường trục (PMB) hoàn thành nhiệm vụ chung sức, anh Hoàng Anh, GĐ FPT Telecom Bình Định, nhận cờ từ chị Lê Thị Hạnh Thảo, số áo 1359, là người cuối cùng chạy trên đất Quảng Ngãi trước khi trao cờ cho người anh em đất võ. "Tưởng không mệt mà mệt không tưởng", anh Hoàng Anh vừa nói vừa thở mạnh khi hoàn thành phần chạy đầu tiên.

DSC9326-4476-1534775749.jpg

Theo chị Trần Thị Trinh (ảnh), số áo 1362, phụ trách hậu cần của chặng Bình Định, do quãng đường qua tỉnh dài 140 km trải qua 2 chặng trong khi CBNV đơn vị ít nên cần sự chung sức của các đồng nghiệp. Cụ thể, chi nhánh đất võ có 64 nhân sự tham gia cho quãng đường 57 km (chặng 16). Riêng chặng 17 (ngày 21/8) từ Phù Mỹ đến Quy Nhơn sẽ do chi nhánh Gia Lai và INF miền Nam đảm trách.

“Chi nhánh tổ chức luyện tập lúc 5-6h sáng hàng ngày”, chị Trinh tiết lộ. “Từ Giám đốc Hoàng Anh đến mỗi CBNV đang rất phấn khích và hồi hộp chờ đợi tới lượt mình cũng như chi nhánh được tiếp sức cùng đoàn và thể hiện tinh thần FPT”.

DSC9353-8405-1534775749.jpg

3 km đèo Sa Huỳnh (cuối huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) được anh Vũ Bùi Anh Tuấn, INF Bình Định, bao trọn trong chặng 16 “Hành trình kết nối” dưới tiết trời nắng gắt 38 độ C. Đèo Sa Huỳnh là cung đường khó khăn nhất đối với các VĐV chặng 16 do dốc cao và thời tiết mỗi lúc mỗi gay gắt hơn. Tuy nhiên, với chiều dài đèo 3km, VĐV Vũ Bùi Anh Tuấn, đơn vị INF (Phòng Hạ tầng) Bình Định mang số áo 1363, đăng ký chạy trọn vẹn trên con đường này: “Tôi có thói quen chạy bộ mỗi sáng nhưng đây là lần đầu tiên vượt đèo”. Anh Tuấn tạm thiết lập kỷ lục là người leo đèo dài nhất trong Hành trình kết nối.

DSC9361-3970-1534775749.jpg

Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, số áo 1364, có quê ở huyện Bồng Sơn, hiện sống tại Quy Nhơn. "Cảm giác chờ đợi được chạy háo hức khó tả", Trinh bật mí.

DSC9451-6659-1534775749.jpg

Thời tiết Nam Trung Bộ khá khắt nghiệt, nắng gắt là một thách thức lớn cho các vận động viên. Tuy nhiên, với tinh thần kết nối và trao nhau niềm tin, sức mạnh, những bước chân người nhà "Cáo" Bình Định vẫn băng băng trên đường. 

DSC9504-9734-1534775749.jpg

Khoảng 1km trước giờ nghỉ trưa, đông đảo anh em FPT Telecom Bình Đình cùng ùa ra chạy chung với VĐV số áo 1378 - anh Nguyễn Văn Huy, phòng Tổng hợp. 

DSC9519-1500-1534775749.jpg

12h, người Viễn thông FPT đất võ lại tiếp tục hành trình từ Tam Quan. Chạy giữa trưa trong cái nắng nóng gay gắt của miền Trung là một thử thách thể lực và ý chí cho bất cứ vận động viên nào của Hành trình kết nối. Nhưng những người con Bình Định quyết tâm hoàn thành thử thách một cách nhanh nhất có thể.

DSC9525-5459-1534778997.jpg

Những bước chạy như có thêm sức mạnh nhờ những đồng nghiệp chung sức. Anh Trình Ngọc Lâm (phải), phòng Hạ tầng, trở thành người hỗ trợ của chặng 16 khi liên tục xuất hiện trên đường chạy. Anh Lâm đã chạy đồng hành với hơn 10 đồng nghiệp. "Tôi vẫn muốn chạy ủng hộ các đồng đội nhưng sếp kêu lên nghỉ ngơi", anh Lâm chia sẻ.

DSC9558-7348-1534775749.jpg

Ban đầu, anh Nguyễn Xuân Bách được phân công dự bị và chịu trách nhiệm hình ảnh cho đoàn Bình Định. Tuy nhiên, một đồng nghiệp sức khoẻ không tốt nên Bách được đôn lên chạy chính. "Tôi thấy đường chạy nhẹ nhàng. Ban đầu là người dự bị nhưng tôi luôn sẵn sàng để chạy thay góp phần vào thành công của chi nhánh cũng như giải Hành trình kết nối", Bách nói.

DSC9582-1192-1534778998.jpg

Khoảng 14h, đoàn đến trước Văn phòng FPT Telecom ở thị trấn Bồng Sơn. Anh em xe 2 ùa ra đón đoàn cũng đánh dấu nhóm tiếp theo của FPT Telecom Bình Định bước vào nhiệm vụ.

DSC9618-8557-1534775749.jpg

Mỗi khi VĐV nữ chạy, các đồng nghiệp liền ùa xuống xe để chạy cổ vũ. "Có anh em chạy cùng khiến tôi thêm sức mạnh để hoàn thành sớm", chị Đoàn Thị Mỹ Liên, số áo 1390, nhấn mạnh.

DSC9753-5366-1534775750.jpg

Bước chân người nhà Cáo miệt mài băng băng trên đường miền Trung nắng chói chang.

DSC9756-3129-1534775750.jpg

Với những điểm đổi quân bị nắng, mỗi VĐV sẽ được phát ô (dù) và một chai nước. "Dù che tôi mát cũng là che cho đồng nghiệp khi thay người. Còn nước là dành cho bạn chạy vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang rất khát" anh Cao Văn Tuân, VĐV số áo 1394, cho hay.

DSC9843-5574-1534775750.jpg

Khác với môn chạy cá nhân, Hành trình kết nối đề cao tinh thần tập thể. Điều này được thể hiện qua lá cờ FPT. Các vận động viên sau khi hoàn thành quãng đường chạy của mình sẽ trao cờ FPT cho đồng nghiệp thực hiện lượt chạy kế tiếp cho đến khi kết thúc Hành trình. Dấu ấn riêng của người nhà Cáo Bình Định là họ thường huých mạnh vai trước khi ôm nhau như lời chúc chặng đường may mắn.

DSC9866-1865-1534775750.jpg

Chốt chặng 16 là anh Võ Hùng Phi, số áo 1416, Trưởng phòng Hạ tầng FPT Telecom Bình Định với quãng đường đăng ký kỷ lục: 5km. Anh Phi đã chạy xuyên qua thị trấn Phù Mỹ và cán đích thành công. Phía sau là hơn 10 anh em cổ vũ. Theo đại diện BTC, anh Phi là VĐV đầu tiên đăng ký chạy 5km chính thức và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không những hoàn thành sớm chặng 16, người FPT Telecom Bình Định đã ghi dấu ấn đẹp với Hành trình kết nối khi nhiều kỷ lục/mốc thách thức được thiết lập.

Ngày mai, chặng 17 Hành trình kết nối từ Phù Mỹ đến Quy Nhơn sẽ do chi nhánh Gia Lai và INF miền Nam đảm trách.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Tân Phong

Ảnh: Đức Thông

Ý kiến

()