Chúng ta

CS - tân vương của FTEL Hanoi Open

Chủ nhật, 24/12/2017 | 19:48 GMT+7

Dù bị dẫn bàn trước nhưng với sự may mắn và quyết tâm CS đã chứng tỏ rằng mình là đội cuối cùng bước đến bục vinh quang.

TIN và CS bước vào lượt trận thư hùng cuối với mong muốn giành chức "minh chủ võ lâm". Trận đấu trở nên nóng bỏng ngay từ những phút đầu tiên. Chỉ khoảng 5 phút diễn ra, TIN đã vươn lên dẫn trước bằng pha sút phạt ngay gần cầu môn của CS. 1- 0 cho TIN.

DSC-8062-3040-1514114730.jpg

Chỉ mới vào trận, hai đội đã chứng tỏ quyết tâm "không được để thua"

Thế nhưng lợi thế không kéo dài lâu khi chỉ vài phút sau đó CS đã ghi hoà bằng một cú sút dứt khoát của cầu thủ Nguyễn Văn Chính khiến cho thủ môn của TIN không kịp phản ứng.

Trận đấu tiếp tục có xu thế giằng co khi mà CS lại vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp một chạm vô cùng đẹp mắt bên cánh phải. Vài phút sau, TIN đã chộp được cơ hội sau pha phạm lỗi của CS ở giữa sân. Bóng đi thấp và hiểm, thủ môn của CS không có cơ hội cản phá.

DSC-8071-9010-1514114730.jpg

Không khí 'máu lửa" luôn luôn tồn tại trong mọi đường bóng.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, TIN lại vượt lên dẫn trước bằng pha sút bóng ngẫu hứng từ cánh phải. Lần này lỗi do thủ môn của CS đã không thể làm chủ quả bóng, bóng đập chân và nảy vào lưới của CS trong sự thất vọng của các cổ động viên. 3-2 cho TIN là tỷ số cho đến hết hiệp thi đấu thứ nhất.

DSC-8116-1213-1514114730.jpg

Thủ môn của TIN (áo cam quần đen) mặc dù đã tạo ra nhiều đường bóng thẳng đến cầu môn của CS nhưng có lẽ chưa đủ để mang chiến thắng cho đội nhà.

Sang hiệp hai, thế trận không có gì khác ngoài việc CS cố gắng dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Rất nhiều cơ hội đã không thành bàn và điều gì đến cũng đã đến, TIN nâng tỷ số lên 4-2 bằng cút sút volley của cầu thủ số 10.

DSC-8210-1269-1514114731.jpg

CS đã phải chống trả rất nhiều cuộc tấn công của TIN, mặc cho có lúc TIN đã dẫn trước.

Tưởng chừng TIN đã cầm chắc chức vô địch bỏ túi nhưng thần may mắn đã không nghiêng về TIN, CS đã ghi liền 2 bàn thắng. Trong đó, một bàn do cầu thủ số 10 của TIN đánh đầu phản lưới nhà, pha còn lại được ghi vào những phút cuối cùng của hiệp hai. Với tỷ số hòa 4-4, hai đội phải bước vào loạt penalty đầy may rủi.

Trong loạt đấu này, thủ môn Bùi Nguyên Ngọc của CS đã chứng tỏ mình là người xuất sắc hơn khi cản phá thành công một cú sút của TIN, mang về chiến thắng 5-4 cho CS. Chung cuộc, sau 29 trận đấu, CS là vị vua của FTEL Hanoi Open 2017. 

"Tôi đánh giá đội TIN có phong độ cao hơn và màn trình diễn thuyết phục hơn. Chúng tôi chiến thắng do may mắn khi hậu vệ độ bạn đã mắc sai lầm", anh Bùi Nguyên Ngọc chia sẻ.

Trong cùng ngày, trận tranh giải ba giữa INF1 và liên quân CUDA cũng đã diễn ra với chiến thắng dành cho INF1.

DSC-8452-1652-1514114731.jpg

Vẻ mặt rạng ngời của cầu thủ CS khi ấn định chiến thắng 5-4 trên loạt penalty.

Khép lại giải đấu, PTGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên đánh giá những mục đích của giải đấu như một nơi mà anh em có thể rèn luyện sức khoẻ, giao lưu cùng nhau đã được thực hiện. Tuy nhiên, theo anh, có một việc mà giải kỳ này vẫn chưa giải quyết được là vẫn có số đội bỏ giải. Anh hy vọng những sự việc như này sẽ không còn tiếp diễn trong năm.

DSC-8511-3589-1514114731.jpg

Không chỉ toàn đội mà cổ động viên - những người đồng đội ngoài sân của CS cũng tỏ rõ rất mừng rỡ. Đội cổ động viên của CS cũng nhận giải phụ là đội cổ động viên nhiệt thành nhất.

Sau 6 tuần và 29 trận đấu, giải FTEL Hanoi Open đã khép lại. Dù có kẻ thắng người thua nhưng trên hết, giải đấu đã nâng cao tinh thần đồng đội và là nơi cọ xát của các cầu thủ Viễn thông ở khu vực Hà Nội.

Trọng Nghĩa

Ảnh: Ngọc Thắng

Ý kiến

()