Chúng ta

Ngọt đắng tình yêu

Thứ ba, 27/5/2014 | 12:33 GMT+7

Tình yêu là biến số mà ta chẳng thể lường trước sự thay đổi hay biết trước kết quả. Những thăng trầm trong tình yêu giống như đàn piano với phím đen phím trắng, thiếu phím nào cũng đều không thể tạo nên một bản nhạc. Cũng giống như tách cà phê với vị ngọt và đắng, không thể thiếu vị nào để có được hương vị hoàn hảo…

Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có khó gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu

Đến bây giờ, người ta vẫn chưa tìm được một định nghĩa hoàn hảo cho “Tình yêu”. Bởi thứ cảm xúc ấy quá đỗi trừu tượng, mơ hồ…

Tôi thì thích cách so sánh tình yêu với cà phê. Bởi cà phê có vị ngọt, đắng, nồng nàn và khó quên như tình yêu.

Tình yêu là một tách cà phê bỏ đường nhưng chưa khuấy tan. Kẻ vội vàng sẽ chẳng kịp nghĩ đến thao tác cần thiết đó để rồi nhận ngay vị đắng. Người kiên trì, uống hết được phần đắng sẽ được thưởng thức sự ngọt ngào của đường nơi đáy tách. Người không đủ kiên nhẫn, không chịu nổi vị đắng sẽ nhanh chóng bỏ cốc cà phê ấy mà gọi cho mình thứ đồ uống khác…

May mắn hơn, tách cà phê phục vụ mang đến cho bạn có thể vẫn chưa được khuấy đường nhưng có thêm một lớp kem phía trên cùng. Dù bạn có vội vàng thì cũng sẽ được thưởng thức vị ngọt nhẹ nhàng của lớp kem trước khi đến với vị đắng chát của lớp café chưa được khuấy đường.

Vì thế, khi đón trên tay tách cà phê, đón nhận tình yêu, bạn hãy dành một chút thời gian từ từ khuấy nhẹ để đường ngọt được hòa tan trong cà phê đắng, dung hòa hương vị. Vị ngòn ngọt, đắng đắng đan xen, hòa quyện với nhau đủ để bạn không thấy ngán vị ngọt sắc của đường, cũng không thấy sợ vị đắng của cà phê.

Tình yêu là biến số mà ta chẳng thể lường trước sự biến đổi của nó hay biết trước kết quả. Những thăng trầm trong tình yêu giống như cây đàn piano với phím đen phím trắng, thiếu phím nào cũng đều không thể tạo nên một bản nhạc. Cũng giống như tách cà phê với vị ngọt và đắng, không thể thiếu vị nào để có thể làm nên một hương vị hoàn hảo…

Quan trọng, bạn cần biết cách kết hợp các phím đàn để tạo thành bản nhạc trầm bổng, du dương; biết dung hòa vị ngọt đắng để pha chế một tách cà phê ngon miệng. Điều đó phụ thuộc vào sự kiên trì và đầu tư tâm sức của bạn.

Đừng sợ những trắc trở trong tình yêu, hãy biến những khó khăn ấy trở thành trải nghiệm và động lực để bạn vượt qua, để trở nên bản lĩnh hơn! Đừng sợ cà phê đắng, hãy bỏ thêm đường, hoặc thử khuấy lên xem, đường có thể đã có sẵn dưới đáy tách!

Nguyễn Hương

Ý kiến

()