Chúng ta

Đàn ông dậy thì ở tuổi 30

Thứ ba, 19/12/2017 | 08:46 GMT+7

Đàn ông bước vào tuổi 30 như dậy thì thêm lần nữa. Không chỉ "tâm sinh lý" thay đổi mà cuộc đời, sự nghiệp cũng bước vào khúc cua, bước ngoặt.

30 tuổi, thằng có nhà, có xe, có vợ, có con; thằng chăn đơn gối chiếc, nhà đi thuê, xe đi mượn.

30 tuổi, thằng bỏ việc ổn định để theo đuổi ước mơ; thằng lộ trình công danh thăng tiến như đã lập trình.

Nhưng nói chung:

Đàn ông 30 không còn mông lung về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu như đã rõ ràng, quyết định ít cảm tính mà thiên về lý trí hơn.
Đàn ông 30, ngoài những kẻ có khả năng "ở vậy", còn lại đều đã kết hôn, cha mẹ bắt đầu già yếu, con cái bắt đầu đi học, người yêu (vợ) bắt đầu khó tính.
Đàn ông 30, có nhà để mơ, có xe để ước, có cha mẹ để lo, có vợ để yêu, có con để dạy và có vô số khoản phải chi.

Vì thế mà:

Có thằng đang sôi nổi bỗng trầm tính hẳn sau vài biến cố, đột ngột hoang mang ngồi vào vị trí trụ cột gia đình.
Có thằng vốn ba hoa khoác lác hoặc tự tuyệt chủng, hoặc bỗng dưng điềm đạm, kiệm lời.
Có thằng sức khỏe bắt đầu trục trặc, rượu uống biết dừng, bỏ sức vì thu nhập.

Khổng Tử nói "Tam thập nhi lập" nên ngoài việc "nếu chưa yêu ai thì không nên yêu nữa" còn lại mọi thứ đều cần thay đổi để "tự lập". Và tuổi 30 nếu không thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được nữa.

Nguyễn Quang Huy

Ý kiến

()