Chúng ta

'Búp măng' miền sông nước lần đầu được đọc sách hình siêu nhân

Thứ hai, 20/3/2017 | 15:46 GMT+7

"Cho con đọc thêm chút nữa vì con sắp phải nghỉ học rồi", giọng nài nỉ của mấy cô bé làm chị Trần Thị Ái Mỹ, FPT Software, bất ngờ. "Dạ mấy tháng nữa hè rồi, con sợ đọc không có hết", các em ngây thơ lý giải, mắt vẫn không rời khỏi những trang sách mới láng coóng. 

DSC-0290-JPG-1961-1489945340.jpg

6h30 sáng ngày 18/3, bến thuyền tại trường Tiểu học Hòa Lợi 1, xã Hòa Lợi, huyền Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đã nhộn nhịp ghe máy của cha mẹ đưa các bé đến trường tham dự chương trình "FPT - Chắp cánh ước mơ" do đoàn công tác xã hội FPT Software HCM cùng nhà trường tổ chức. Do đặc điểm vùng sông nước với nhánh chính là con kênh Ô Môn và hàng trăm kênh rạch nhỏ dẫn vào các xóm nhà dân, nhiều học sinh của trường đi học bằng ghe của gia đình. 

Dịp này, FPT Software trao tặng tủ sách, máy tính, công trình đường dẫn vào trường và nhiều phần quà ý nghĩa cho gần 1.000 học sinh hai trường Tiểu học Hòa Lợi 1, Hòa Lợi 2.

DSC-0407-JPG-3592-1489945340.jpg

Để di chuyển từ trường Hòa Lợi 1 đến Hòa Lợi 2, 17 thành viên của đoàn FPT Software HCM phải tự "bán xới" từ xe khách 29 chỗ sang một chiếc xe tải 1,5 tấn vì đường đi trong ấp quá nhỏ. Trước đó, cả đoàn đã đi xuyên đêm để tới Giồng Riềng vào sáng sớm, vừa kịp thời gian chuẩn bị cho chương trình.

Anh Trần Minh Trí, Tổng hội FPT Software HCM, cho biết  tuy là trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 nhưng học sinh Hòa Lợi 1 vẫn thiếu nguồn giải trí, tri thức bổ sung từ những cuốn sách, số lượng đầu máy vi tính trong trường cũng chưa đáp ứng được nhu cầu học tập. Tiểu học Hòa Lợi 2 còn khó khăn hơn với 4 điểm trường nằm sâu trong các ấp, đường đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn và học sinh rất hiếm khi được tiếp cận với tin học. Trường Hòa Lợi cũng là nơi gắn bó tuổi thơ của chị Trương Kim Như, đơn vị SSC, FPT Software HCM. Chị Như chính là người giới thiệu và là một thành viên khảo sát cho chương trình. 

DSC-0323-JPG.jpg

Ở các điểm trao quà, anh Nguyễn Tiến Danh, Phó chánh VP FPT HCM, thủ lĩnh công tác xã hội nhà F, hóa thân làm người quản trò, với những trò chơi thú vị khiến cả sân trường tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. 

DSC-0431-JPG-2765-1489945340.jpg

Những cánh tay đồng loạt giơ cao trong trò chơi "Tôi bảo bạn nghe" do anh Danh khởi xướng. Trong ảnh là trường Tiểu học Hòa Lợi 2.

DSC-0427-JPG-3232-1489945340.jpg

Xuất sắc trong một trò chơi và mang về phần thưởng 10 cuốn tập (vở) mới, cậu bạn lớp 3 này là đối tượng ngưỡng mộ của các đồng môn. "Ui cha, đã quá, cho con chơi nữa", học sinh phía dưới đề nghị anh Danh.

DSC-0313-JPG-4925-1489945340.jpg

Trong khi đó, người Phần mềm dồn lực, khẩn trương hoàn thành lắp ráp tủ sách, một trong những món quà mà chương trình mang tới Giồng Riềng lần này. 

DSC-0466-JPG-6827-1489945340.jpg

Anh Trần Minh Hùng, GĐ chi nhánh FPT Software HCM tại Cần Thơ, nhắn nhủ thông điệp của Ngày FPT vì cộng đồng - 13/3.

Theo đó, người FPT đã hiến tặng 13.000 đơn vị máu, 100.000 cuốn sách và rất nhiều suất học bổng. Trong năm 2016, FPT đóng góp 32,35 tỷ đồng cho hoạt động xã hội, trong đó, CBNV đóng góp 5,36 tỷ đồng. 23 tủ sách, 23.000 đầu sách và 46 máy tính đã được trao đến tay 7.000 học sinh ở 23 tỉnh thành trong suốt năm vừa qua. Trong năm nay, FPT tiếp tục hoạt động hiến máu, trao tủ sách để mang ánh sáng tri thức cho học sinh nghèo.

DSC-0483-JPG-1697-1489945340.jpg

Anh Phạm Hùng Cường, đơn vị FSU11, FPT Software HCM, trao các suất quà tặng gồm vở, bánh kẹo, sữa trị giá 250.000 đồng mỗi suất cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo của hai trường tiểu học trên địa bàn.  

Tại mỗi trường học, chương trình "FPT chắp cánh ước mơ" trao tặng tủ sách với hơn 1.000 cuốn sách do FPT mua và NXB Kim Đồng tài trợ; 1.000 cuốn tập (vở) trắng FPT; 2 bộ máy vi tính và phần quà cho học sinh nghèo. Ngoài ra, FPT Software tặng mỗi trường một loa di động sử dụng cho các mục đích sinh hoạt chào cờ, ngoại khóa trị giá gần 7 triệu đồng. Riêng điểm trường Hòa Lợi 2 còn được trao tặng thêm công trình đường dẫn vào điểm trường phụ.

DSC-0336-JPG-7715-1489945340.jpg

Thư viện trường Tiểu học Hòa Lợi 1 khá thoáng mát, rộng rãi nhưng số đầu sách còn hạn chế, chủ yếu là sách giáo khoa tiểu học.

DSC-0401-JPG-9658-1489945340.jpg

Các em đều rất háo hức với tủ sách mới gồm cả trăm đầu sách phong phú bao gồm giải trí, lịch sử, khoa học mà FPT Software vừa trao tặng. Bé Tuấn Anh, học sinh lớp 4, nói: "Chúng con chưa bao giờ được đọc sách siêu nhân có hình vẽ đẹp như vậy".

DSC-0414-JPG-3776-1489945340.jpg

Nằm sâu trong ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, trường Hòa Lợi 2 có cơ sở vật thiếu thốn hơn. Trường có 4 điểm nằm rải rác ở các ấp, quy mô mỗi điểm từ 2 đến 5 phòng học, giáo viên cũng được luân chuyển để dạy học tại mỗi cứ điểm. Thư viện trường chỉ có duy nhất tại điểm chính tại ấp Hòa Bình, lại nằm chung với phòng giáo viên với không gian nhỏ hẹp và đầu sách ít ỏi nên các học sinh hầu như không tiếp cận được. Trong ảnh là góc thư viện, gồm một giá sách trong mỗi phòng học ở trường Hòa Lợi 2 được nhà trường bố trí để thuận lợi hơn cho các em giải trí ngoài giờ học. 

DSC-0397-JPG-8441-1489945340.jpg

Được các thầy cô cho "khai trương" tủ sách mới trong vòng 15 phút sau đó phải trả lại để nhà trường sắp xếp vào thư viện và mở cửa cho toàn trường bắt đầu tứ ngày 20/3, các em học sinh tranh thủ "ngấu nghiến" cuốn sách đã "tia" từ trước. Các em lo không đọc hết được giá sách trước khi nghỉ hè.

DSC-0479-JPG_1489975598.jpg

Anh Võ Phi Hùng, Chủ tịch UBND Xã Hòa Lợi, đại diện chính quyền và nhà trường nhận phần quà Công trình đường dẫn vào điểm trường phụ và loa di động cho trường Hòa Lợi 2. Gói công trình đường dẫn vào trường trị giá 22 triệu đồng, dự kiến sẽ nghiệm thu vào tháng 4/2017.  

DSC-0491-JPG_1489970354.jpg

Đoàn công tác xã hội FPT Software HCM chụp hình lưu niệm với đại diện chính quyền xã và Ban giám hiệu nhà trường. 

Video nhà Phần mềm HCM chắp cánh ước mơ tại Kiên Giang:

Nhấn vào đây nếu không xem được video. 

>> Xem ảnh nụ cười của các em học sinh trong chương trình

Ngọc Dung

Ý kiến

()