Chúng ta

HN 11 và HN 7 thắng đậm trong vòng 3

Thứ tư, 17/8/2016 | 17:48 GMT+7

Trong vòng 3 giải bóng đá Vùng 1 FPT Telecom, hai đội Hà Nội 11 và Hà Nội 7 đã cống hiến nhiều tình huống tấn công đẹp mắt và xuất sắc đè bẹp đối thủ với tỷ số đậm đà.

Ngày 15/8 vừa qua, loạt trận của vòng 3 giải bóng đá FPT Telecom Vùng 1 đã tiếp tục diễn ra tại ba sân Đại Nam, Thành Đô và Golf Long Biên, Hà Nội. Mặc dù thời tiết mưa ở một vài nơi, sân bóng trở nên ẩm ướt hơn mọi khi, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ vẫn rất nghiêm túc. Các đội đều có mặt đúng giờ và tham gia thi đấu máu lửa.

Trong lượt đấu vòng này cả Trung tâm Kinh doanh Hà Nội 7 (HN 7) và Trung tâm Kinh doanh Hà Nội 9 (HN 9) đều có cơ hội đi tiếp nếu chiến thắng nên ngay khi nhập cuộc, hai đội đã liên tục dâng cao đội hình hòng ghi bàn sớm để áp đảo đối thủ. Thế trận giằng co "ăn miếng trả miếng" kéo dài suốt hiệp một nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi..

image-0-02-01-83cb9884fdc7e5c7-6985-7382

Trận giao tranh của HN 7 và HN 9 tại sân Golf Long Biên.

Sang hiệp hai, HN 7 tiếp tục dồn lên tấn công và có bàn mở tỷ số bởi cầu thủ Lê Minh Tiến với một pha solo đẹp mắt. Dẫn trước sớm nên tâm lý thoải mái, các cầu thủ HN 7 chơi càng chắc chắn hơn và có bàn thắng thứ hai ngay 10 phút sau đó. Sau khi thủng lưới 2 bàn, các cầu thủ HN 9 bị áp lực tâm lý và nhận bàn thua thứ ba trong khoảng cuối trận đấu.

Tại sân Đại Nam, trận đấu giữa Trung tâm Kinh doanh Hà Nội 10 (HN 10) và Trung tâm Kinh doanh Hà Nội 11 (HN 11) diễn ra căng thẳng và gay cấn ngay ở những phút đầu tiên. 

image-0-02-01-bb08824811e14c33-7775-7240

Mặt sân tại Sân Xốm khá ẩm ướt.

Nếu HN 10 áp đảo tấn công trong 5 phút đầu thì sau đó HN 11 đã nhanh chóng lấy lại thế trận ở phút thứ 10 để mở tỷ số từ một pha bóng ở cánh trái. Sau khi bị dẫn trước bất ngờ, HN 10 quyết tâm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, do mải dâng cao, đội đã lộ ra điểm sơ hở ở hàng hậu vệ. Tận dụng cơ hội, cầu thủ Vũ Anh Tuấn đã nhanh chóng thâm nhập vòng cấm, dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho HN 11. Tiếp đà chiến thắng, sau khi nhận pha kiến tạo từ đồng đội bên phía cánh phải, Vũ Anh Tuấn đã đánh đầu thành công nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, HN 10 đẩy cao đội hình, áp đảo thế trận, tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bị thất bại. Trong khi đó, cầu thủ Vũ Anh Tuấn tiếp tục có pha chuyền bóng khéo léo cho tiền vệ cánh Anh Đức và kết thúc bằng một cú sút tung lưới thủ môn HN 10 ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho HN 11.

Ở một diễn biến khác, trận so găng giữa Trung tâm Kinh doanh Hà Nội 1 và 3 (HN 1&3) với Trung tâm Kinh doanh Hà Nội 14 (HN 14) cũng không kém phần kịch tính và hấp dẫn. Nhờ ưu thế lực lượng chọn lọc từ hai chi nhánh, HN 1&3 thi đấu khá khởi sắc. Với tinh thần quyết thắng, ngay những phút đầu khai cuộc, đội đã tràn lên tấn công, đẩy mạnh hai hàng cánh chọc thẳng vào trung lộ.

image-0-02-01-eb1461b546a3487e-3651-6720

Trận đấu giữa HN 1&3 và HN 14 tại sân Thành Đô.

Trong khi đó, HN 14 đang có lợi thế ở bảng này nên lối đá thiên về phòng ngự phản công. Nửa cuối hiệp một, sau pha bóng phối hợp cánh đẹp mắt, cầu thủ Nguyễn Văn Thông của HN 1&3 đã tận dụng tốt đường chuyền của đồng đội, sút bóng hiểm hóc buộc thủ môn của HN 14 phải vào lưới nhặt bóng. 

Sang hiệp hai, HN 14 đã thay đổi chiến thuật và đẩy mạnh tiến công tạo nên thế trận giằng co quyết liệt với nhiều pha bóng đẹp mắt. Hai đội liên tục tạo ra những tình huống ép thành gay cấn. Gần cuối trận đấu, tận dụng được quả đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm, cầu thủ Nguyễn Gia Mạnh đã thực hiện tốt quả phạt, đưa bóng vào đúng góc hiểm, hạ gục thủ môn Phạm Văn Sỹ của HN 1&3. Tỷ số 1- 1 được giữ nguyên cho tới khi hồi còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên.

Với kết quả hòa này, HN 14 xuất sắc bước vào vòng trong với 5 điểm, đứng đầu bảng 1. Đây là bảng đấu cân tài cân sức giữa 4 đội, khi cả 3 đội còn lại đều đạt 4 điểm sau ba trận đấu.

Kết quả loạt trận đấu vòng 3:

bdv1-4435-1471427345.jpg

Loạt trận bán kết sẽ được bốc thăm và tiếp tục diễn ra tại sân Huyền Anh, 71 Hoàng Minh Giám, Hà Nội, vào ngày 21/8 tới. 

>> 'Mưa' bàn thắng trong vòng 2 giải bóng Vùng 1

Quốc Hưng - Tử Quyên

Ý kiến

()