Chúng ta

FYT Open căng thẳng ngày khai mạc

Thứ năm, 26/3/2015 | 11:04 GMT+7

Hai trận đấu đầu tiên giữa các đội FYT 2- FIS SSD; Sinh viên Bách khoa - Công ty Eway đã diễn ra đầy kịch tính trên sân bóng Sơn Trang 2 vào cuối tuần qua.

Giải bóng đá giao hữu của FYT với sinh viên các trường đại học và công ty của những cựu thành viên FYT đã khai mạc vào ngày 22/3 vừa qua. Giải đấu kéo dài từ ngày 22/3 đến 12/4 có sự tham gia của 6 đội bao gồm FYT 1, FYT 2, Eway, FIS SSD, ĐH Bách khoa và ĐH Khoa học Tự nhiên. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra hai đội nhất bảng tham gia trận chung kết.

Loạt trận đầu tiên của giải đã diễn ra với kịch bản khó lường.

Tại trận đấu đầu tiên, FYT 2 có sự khởi đầu như mơ trước đàn anh đến từ FIS SSD. Ngay ở phút thứ 7, hậu vệ cánh phải Xuân Trường đã tung cú sút khó chịu khiến đối phương phải đốt lưới nhà. Chỉ một phút sau, xuất phát từ pha bóng chạm tay ngay sát vòng cấm của đội khách, Đại Nhân đã nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút phạt chìm hiểm hóc.

10410784-10152870869803512-5673383006077

FYT 2 luôn nỗ lực ồ ạt dâng lên để giành quyền kiểm soát. Ảnh: Thành Tạ.

Hưng phấn sau 2 bàn thắng sớm, các cầu thủ trẻ của FYT 2 ồ ạt dâng lên. Hết hiệp một, kết quả đã là 4-0 với cú đúp của Quang Toàn. Các cầu thủ FIS SSD dường như chưa thực sự nóng máy, những tưởng họ sẽ buông xuôi ngay trận ra quân, thì điều bất ngờ đã xuất hiện. Hiệp hai chứng kiến cuộc vùng dậy ngoạn mục của FIS SSD, với liên tiếp 3 bàn thắng trong đó có một pha vô lê bóng sống rất đẹp mắt mang lại tia hy vọng có điểm cho FIS SSD. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để FIS SSD có thể làm nên cuộc lật đổ tuy nhiên các cầu thủ FYT 2 đã có một phen hú hồn bởi sự chủ quan và lơi lỏng của mình.

16883-10152870870123512-4563831243433722

Cả hai trận đấu của loạt trận đầu tiên được khán giả đánh giá là căng thẳng và kịch tính. Ảnh: Thành Tạ.

Diễn ra cùng giờ, trận đấu giữa sinh viên Bách khoa và Công ty Eway mang lại cho người hâm mộ màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Hai đội nhập cuộc với tốc độ rất cao, hòa quyện với sự cổ vũ rất nhiệt thành từ ngoài sân bên phía cổ động viên Eway. Bất ngờ, các chàng trai áo đỏ đến từ Bách khoa vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Eway đã kịp ghi tên mình vào bảng tỷ số, rút ngắn cách biệt cho đội bóng áo vàng. Sau giờ nghỉ, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào khi các cầu thủ của Eway dứt điểm quyết đoán đưa trận đấu về vạch xuất phát. Không chấp nhận tỉ số hòa, Bách khoa liên tục tấn công dồn ép đối thủ, và ở những phút cuối cùng của trận đấu, đội này đã mang về “bàn thắng vàng”, ấn định tỷ số 3-2, giành được 3 điểm.

Dự kiến, loạt trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này (ngày 29/3).

Tạ Thành

Ý kiến

()