Chúng ta

10 bộ tộc lạ lùng nhất thế giới

Thứ ba, 14/7/2015 | 10:43 GMT+7

Người Rục của Việt Nam được coi là một trong những bộ tộc sống tách biệt với thế giới văn minh hiện đại.

Bộ tộc Sentinelese

b1_1436786287_1436786297.jpg

Nếu bạn muốn gặp rắc rối, hãy thử tới thăm đảo North Sentinel, nằm giữa Thái Lan và Ấn Độ. Thứ nhất, 250 người bản địa sẽ tấn công bất cứ ai đến gần bờ biển. Họ luôn mang theo mũi tên và cung tên. Thứ hai, họ không chấp nhận bất cứ món quà nào. Họ thường tận dụng cây dừa để làm thức ăn, săn bắn lợn rừng bằng cung. Tuy nhiên, họ sau đó đem chôn chúng mà không ăn thịt. Tất cả những nỗ lực để liên lạc với bộ tộc này đều thất bại.

Bộ lạc Pintupi Nine

b2_1436786287_1436786305.jpg

Năm 1984, người Autralia đã phát hiện ra một nhóm gồm 9 thổ dân bí ẩn. Nhóm thổ dân được dụ dỗ rằng có một nơi có nguồn nước và thực phẩm dồi dào. Sau đó, 8 người gia nhập xã hội hiện đại. Một trong số các thổ dân sau đó quyết định ở lại sa mạc.

Những bộ tộc ở New Guinea

b3_1436786287_1436786320.jpg

Người bản địa ở đây được cho là sẽ ăn thịt người mà họ không thích. Khu vực nông thôn của Papua New Guinea hầu như chưa được khám phá, đặc biệt trong bối cảnh những lời đồn đoán và cảnh báo về các bộ tộc ăn thịt người. Những người cố gắng liên lạc với những bộ tộc ở Guinea thường mất tích.

Bộ tộc Brazil bí ẩn tron rừng Amazon

b4_1436786287_1436786329.jpg

Chính phủ Brazil đã cho thực hiện những chuyến thám hiểm bằng máy bay, chụp ảnh khu rừng để tìm ra những người sống trong đó. Năm 2007, một máy bay đã bị tấn công bằng mũi tên. Sau đó, ảnh chụp vệ tinh cho thấy có người xuất hiện ở khu vực này.

Người Mỹ bản địa cuối cùng

b5_1436786287_1436786340.jpg

Năm 1911, người đàn ông có tên Ishi này đã rời khỏi một cánh rừng ở California. Ông là người còn sống duy nhất trong một cuộc tấn công của những người di cư với người Ấn Độ vào năm 1908. Sau khi đấu tranh và sinh tồn, ông quyết định liên lạc với người ngoài bộ lạc để nhờ giúp đỡ. Ông là người Mỹ bản địa cuối cùng, thành viên của bộ lạc Yahia.

Người Rục

b6_1436786287_1436786351.jpg

Tộc người Rục được một tiểu đội Công an Quảng Bình phát hiện vào ngày 12/8/1959 trong hang sâu tại vùng hang động Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình gồm 11 hộ với 34 người. Năm 1960, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình bắt đầu vận động người Rục rời hang đá ra sống định canh, định cư. Tuy vậy, họ vẫn duy trì phong tục và truyền thống của mình.

Bộ tộc Jackson Whites

b7_1436786287_1436786365.jpg

Từ những năm 1700, bộ tộc Ấn Độ này cố tránh mọi tiếp xúc với văn minh. Vào năm 1790, họ được phát hiện ở gần khu vực New York hiện nay. Họ được gọi là bộ lạc Jackson Whites, vì có màu da sáng và được cho là hậu duệ của của người Jacks (người Anh).

Thổ dân Brazil sống bí ẩn

b8_1436786287_1436786376.jpg

Người đàn ông sống ở khu rừng Amazon này được coi là người bí ẩn nhất hành tinh. Các nhà khoa học cho rằng, ông là người còn sống duy nhất của một bộ lạc ở Amazon sống tách biệt với thế giới. Ông này vẫn giữ được những phong tục và ngôn ngữ bộ tộc. Việc liên lạc với ông ta khó như mò kim đáy bể.

Bộ tộc Peru

b9_1436786287_1436786393.jpg

Các nhà khoa học đã tìm bộ lạc này trong nhiều năm nhưng một nhóm khách du lịch lại tình cờ phát hiện ra họ ở giữa rừng.

Bộ tộc Surma

b10_1436786287_1436786422.jpg

Bộ lạc Ethiopia này không chấp nhận bất cứ điều gì từ nền văn minh phương Tây ngoài súng AK-47 để bảo vệ chính mình. Người của bộ lạc này nổi tiếng với phong tục đeo đĩa môi. Những người phương Tây đầu tiên trò chuyện với bộ lạc Surma là một nhóm bác sĩ người Nga trong những năm 1980.

Lê Vin (theo Chirkup)

Ý kiến

()