Chúng ta

Nhớ ơn thầy cô

Thứ ba, 19/11/2013 | 08:30 GMT+7

Nói sao hết tình thầy cô cao cả
Dành cho em trong suốt mấy năm trời...

Mai xa trường còn lại gì đây

Nhìn thầy cô ngàn điều em muốn nóingay2011-bai-580103-1413013532.jpg

Nhìn thầy cô ngàn điều em muốn hỏi

Nhưng bồi hồi không nói nên câu.

Em biết mình chẳng làm nổi gì đâu

Nếu không có thầy cô chỉ bảo.

Đường em đi sẽ còn nhiều gian khổ

Nhưng em tin rằng mình sẽ vượt qua

Đường em đi sẽ còn rất xa

Nhưng em tin mình vững vàng đi tới.

Ngày hôm nay đã là ngày mới

Và ngày mai sẽ phải mới hơn

Bao này qua thầy như những ngọn đèn

Soi sáng lối con đường tri thức

Rồi mai này đường em đi sáng rực

Em không thể nào quên những nghĩa tình xưa

Bao ngày qua cô đã lái đò đưa

Đưa em đến bến bờ yên ả

Nói sao hết tình thầy cô cao cả

Dành cho em trong suốt mấy năm trời...

Và giờ đây khi em bước vào đời

Những cơn bão xô thuyền em nghiêng ngả

Có những khi tưởng lật thuyền trước cơn sóng cả

Nhớ lời thầy, em kiễn nhẫn vững tay chèo.

Tiên Thơ

Ý kiến

()