Chúng ta

Em đã khác xưa

Thứ sáu, 5/9/2014 | 09:51 GMT+7

Em chẳng còn là cô gái thủa nào
Giữ hồn nhiên và khát khao hạnh phúc

Dạo gần đây, anh thường hay than thở
Em bây giờ sao chẳng giống ngày thơ
Nét dịu dàng, đáng yêu, tinh nghịch
Biến mất dần, còn đó chút hanh khô.

a

Em đã khác xưa. Ảnh: S.T.

Em kéo lê trái tim đã úa xơ
Đi trong gió và ánh chiều heo hắt
Miệng cười nhạt, trong cõi đời lay lắt
Ừ phải rồi, chính em đã khác xưa!

Một chút nắng, một chút mưa
Gieo lên trái tim thơ yếu đuối
Những gánh nặng không bao giờ giữ nổi
Chút vàng phai của dĩ vãng ngọt ngào.

Em chẳng còn là cô gái thủa nào
Giữ hồn nhiên và khát khao hạnh phúc
Em chỉ còn trái tim chia khúc
Khúc muộn phiền, khúc yếu đuối, cô đơn…

Tây Hạ

Ý kiến

()