Nghệ sĩ người Trung Quốc đã ngụy trang cho mình một cách độc đáo trên nền các khung cảnh, thật khó để nhận ra ông.
Ông là Liu Bolin, được đặt biệt danh là “Invisible Man” (tạm dịch: Người tàng hình).
Ông đã có những tác phẩm nghệ thuật vẽ trên quần áo để ẩn vào khung cảnh. Các bức ảnh chụp được trưng bày tại phòng tranh mỹ thuật Eli Klein ở New York (Mỹ).
Nghệ sĩ 40 tuổi này phải dành 10 tiếng mới vẽ xong các họa tiết trùng với khung cảnh mà ông đứng vào để chụp cho hợp lý.
Họa tiết trùng sẽ đánh lừa thị giác của người xem bởi ông đã bị lẫn vào cảnh vật.
Cách "ngụy trang" hoàn hảo khiến người xem phải trầm trồ vì ông gần như tàng hình.
Những điểm ông lựa chọn để ghi hình khá đa dạng từ cầu cảng, phố lồng đèn, sạp báo...
Và tất cả đều được đồng bộ đến mức... choáng ngợp.
Đặc biệt, tất cả cơ thể của ông đều được sơn màu, trừ tròng mắt.
Dy Khoa
Ảnh: Dailymail
Ý kiến
()