Chúng ta

Cười nghiêng ngả với hài kịch 'Kén rể'

Thứ hai, 17/12/2012 | 18:54 GMT+7

Diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh, nhóm kịch Hà Trung với vở "Kén rể" đã khiến cho cả hội trường tràn ngập tiếng cười.
> 'Dấu chân phía trước' xứng đáng giành giải Nhất

Đây là một trong 16 tiết mục dự thi chung kết Poly Shine Up 2012 diễn ra tại Nhà văn hóa Cầu Giấy, Hà Nội, vào ngày 14/12.

Tiểu phẩm xoay quanh câu chuyện hai chàng trai cùng đến tìm hiểu một cô gái, chẳng may gặp phải mẹ cô và bị bà xoay như chong chóng.

Cuối cùng, cả hai chàng đều phải trải qua những câu hỏi hóc búa của bà mẹ để "lọt vào mắt xanh" của bà. Kết cục, chàng sinh viên của FPT Polytechnic đã giành chiến thắng.

Sự dí dỏm, hài hước của vở diễn được đánh giá cao và giành giải Nhì hạng mục trình diễn sân khấu.

a

Hà Trung trong vai chàng sinh viên FPT Polytechnic đến tìm hiểu cô bạn gái.

a

Không ngờ gặp phải đối thủ khác rất bảnh bao làm nghề thông tắc bể phốt.

a

Cả hai ra sức lấy lòng và nịnh nọt mẹ cô gái hòng chiếm được cảm tình của bà.

a

Những câu thoại hài hước cùng điệu bộ tự nhiên của nhóm kịch khiến khán giả cười nghiêng ngả.

a

Cạnh tranh nhau từng chút một, từ chỗ để giầy trở đi.

a

Từng chàng một đứng lên tranh tài. Có chàng thì thể hiện tiết mục "một lần vấp ngã", có chàng thì đọc thơ.

a

Bà mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

a

Sau cùng, bắt buộc bà phải chọn lựa một chàng trai cho con gái mình.

a

Phần thắng cuộc tưởng chừng nghiêng về chàng trai thông tắc bể phốt.

a

Nhưng không ngờ bà lại chọn chàng sinh viên FPT Polytechnic chất phác, thật thà.

a

Ngay lập tức chàng trai cõng mẹ vợ tương lai trên lưng để thể hiện niềm vui.

Bình Nguyên

Ý kiến

()