Chúng ta

Challenges Cup 2015 kịch tính ngày khai mạc

Thứ bảy, 7/3/2015 | 10:28 GMT+7

Cuộc đua đến ngôi vô địch của giải đấu dành cho phái đẹp FPT Telecom Đà Nẵng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ đã chính thức khai mạc vào tối ngày 6/3, tại sân vận động Tuyên Sơn, quận Hải Châu.

Challenges Cup 2015 quy tụ 4 đội bóng nữ bao gồm IBB, CUS 361, CUS 184 và liên quân (FTI, FAF, H.O). Các đội sẽ thi đấu theo thể lực loại trực tiếp chọn hai đội xuất sắc vào chơi trận chung kết vào ngày 7/3. Ngoài cơ cấu giải chính, Ban tổ chức còn trao giải Miss Sport, do CBNV bình chọn để tìm ra Nữ hoàng Thể thao của FPT Telecom Đà Nẵng 2015.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Ngọc Khánh, PGĐ FPT Telecom vùng 4, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng, mong muốn, tất cả CBNV nữ hướng tới ngày 8/3 trong bầu không khí vui tươi, lành mạnh và tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của công ty tốt hơn.

ANH-6-JPG-1262-1425694676.jpg

Challenges Cup 2015 quy tụ 4 đội bóng nữ bao gồm IBB, CUS 361, CUS 184 và liên quân (FTI, FAF, H.O).

Ở trận đấu khai cuộc, CUS 184 ngay lập tức đụng phải liên quân hùng mạnh của HLV Phan Mạnh Kha. Hai đội được giới chuyên môn FPT Telecom Đà Nẵng đánh giá “cân tài cân sức” tại giải đấu lần này. Ngay say tiếng còi cất lên, CUS 184 và liên quân đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn khi phải quyết định thắng thua trên chấm luân lưu sau kết quả hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Phan Mạnh Kha chấp nhận nhường tấm vé vào chơi trận chung kết cho CUS 184.

Trận đấu thứ hai là cuộc thư hùng đầy duyên nợ giữa CUS 361 và IBB. Sở hữu đội hình đồng đều ở cả ba tuyến, HLV Lê Tất Sang không ngần ngại chỉ huy các học trò chơi tấn công phủ đầu nhằm tìm kiếm lợi thế trước CUS 361. Chiến thuật của IBB ngay lập tức phát huy tác dụng với bàn mở tỷ số ở những giây đầu tiên của hiệp 1 do công của Kim Anh. Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra cho đến khi kết thúc trận đấu, chung cuộc CUS 361 thất thủ với tỷ số 0-4.

Với kết quả trong ngày khai mạc, CUS 184 sẽ đụng độ IBB để tranh ngôi vô địch. Cuộc chiến ba tư sẽ thuộc về liên quân và CUS 361.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

ANH-1-JPG-6539-1425694676.jpg

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Ngọc Khánh, PGĐ FPT Telecom vùng 4, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng, mong muốn, tất cả CBNV nữ hướng tới ngày t8/3 trong bầu không khí vui tươi, lành mạnh và tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của công ty tốt hơn. Cũng theo anh, bóng đá là môn thể thao có tính chất giải trí cao, rèn luyện sức khỏe và đặc biệt nâng cao tinh thần đoàn kết giữa CBNV chi nhánh.

ANH-2-JPG-5529-1425694676.jpg

Đại diện Ban huấn luyện, anh Lê Tất Sang, HLV IBB, cho biết, giải đấu không đặt nặng tính thắng thua nên toàn thể chị em cứ thi đấu hết mình và không cần bận tâm tới kết quả. "Chúng tôi xin hứa sẽ yêu cầu các chị em thi đấu hết mình, cố gắng mang lại những pha bóng hài hước có tính chuyên môn cao để không phụ lòng người hâm mộ đến sân theo dõi và cổ vũ", anh Sang, hài hước.

ANH-4-JPG-4577-1425694676.jpg

Nhiều CBNV tranh thủ ghi lại một vài hình ảnh đẹp trong lễ khai mạc.

ANH-5-JPG-7952-1425694676.jpg

Trọng tài nhắn nhủ tới các cầu thủ nữ trướckhi trận đấu diễn ra, với mong muốn "mọi người chú ý lắng nghe tiếng còi trong lúc thi đấu tránh trường hợp để ngoài tai". 

ANH-6-JPG-1281-1425694676.jpg

Lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu.

ANH-7-JPG-2031-1425694676.jpg

HLV Lê Tất Sang (áo đỏ) và HLV Phan Mạnh Kha hy vọng IBB và liên quân sẽ gặp nhau trong trận chung kết.

ANH-8-JPG-6003-1425694676.jpg

Trọng tài cho đội liên quân và CUS 184 làm thủ tục trước khi trận đấu khai mạc diễn ra.

ANH-9-JPG-7968-1425694676.jpg

Giải bóng đá Challenges Cup 2015 với khẩu hiệu “Chị em vui - khỏe - trẻ - đẹp”, do Tổng hội FPT Telecom Đà Nẵng tổ chức nhằm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Anh Nguyễn Xuân Vũ, Trưởng Ban tổ chức Challenges Cup 2015, cho biết, giải đấu với mục đích tạo ra sân chơi lành mạnh, vui vẻ cho nữ CBNV FPT Telecom Đà Nẵng cũng như nâng cao tinh thần luyện tập thể dục thể thao.

ANH-10-JPG-7672-1425694676.jpg

Lù rất mệt khi phải liên tục di chuyển để tranh chấp bóng nhưng trên khuôn mặt của chị em luôn nở nụ cười rất tươi cũng như thể hiện tinh thần thi đấu fair play bằng những hành động đẹp trên sân.

 
ANH-12-JPG-6780-1425694676.jpg

Niềm vui chiến thắng của CUS 184 sau khi vượt qua liên quân trên chấm luân lưu để giành quyền vào chơi trận chung kết.

ANH-11-JPG-5009-1425694676.jpg

Ở trận đấu còn lại, IBB đã không cho CUS 361 cơ hội để làm nên điều bất ngờ với việc đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0 để góp mặt trận đấu cuối cùng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()