Chúng ta

FPT Telecom làm thiện nguyện khai xuân

Thứ năm, 26/2/2015 | 10:44 GMT+7

Ngày 24/2, hai chi nhánh Hưng Yên và Lạng Sơn đã tổ chức đi chùa cầu an và tặng quà cho bà con khó khăn ở huyện Hữu Lũng với mong muốn đem yêu thương lan tỏa trong những ngày đầu xuân Ất Mùi.

<p class="Normal"> Ngoài việc đi chùa cầu an, năm nay, đơn vị quyết định tổ chức chuyến thiện nguyện cho bà con nghèo xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là chuyến đi tiếp nối từ hoạt động tặng quà từ thiện <span>từ <a href="http://chungta.vn/photo/nguoi-fpt/chuyen-tu-thien-giup-toi-tran-trong-cuoc-song-dang-co-37062.html">giữa tháng 1</a> vừa qua.</span></p>

Ngoài việc đi chùa cầu an, năm nay, đơn vị quyết định tổ chức chuyến thiện nguyện cho bà con nghèo xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là chuyến đi tiếp nối từ hoạt động tặng quà từ thiện từ giữa tháng 1 vừa qua.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">"T</span><span style="color:rgb(0,0,0);">hấy bà con còn khó khăn quá, trẻ em vẫn thiếu thốn, ngày Tết cổ truyền là thời điểm sung túc đủ đầy nên anh chị em chi nhánh cũng mong muốn làm thêm điều gì đó tốt đẹp cho bà con nơi đây", chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Giám đốc chi nhánh Hưng Yên, chia sẻ.</span></p>

"Thấy bà con còn khó khăn quá, trẻ em vẫn thiếu thốn, ngày Tết cổ truyền là thời điểm sung túc đủ đầy nên anh chị em chi nhánh cũng mong muốn làm thêm điều gì đó tốt đẹp cho bà con nơi đây", chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Giám đốc chi nhánh Hưng Yên, chia sẻ.

<p class="Normal"> Trong chuyến thiện nguyện đầu năm, ngoài 20 thùng quần áo cùng với mỳ tôm, sữa và bút sáp màu cho trẻ em đã được chuyển cho Đoàn thanh niên xã thì chi nhánh còn chuyển tới 5 hộ gia đình khó khăn quần áo và 5 phong bì chúc Tết với mỗi phong bì 300.000 đồng. </p>

Trong chuyến thiện nguyện đầu năm, ngoài 20 thùng quần áo cùng với mỳ tôm, sữa và bút sáp màu cho trẻ em đã được chuyển cho Đoàn thanh niên xã thì chi nhánh còn chuyển tới 5 hộ gia đình khó khăn quần áo và 5 phong bì chúc Tết với mỗi phong bì 300.000 đồng. 

<p class="Normal"> Theo kế hoạch, CBNV chi nhánh chia thành hai ngả đến từng hộ gia đình khó khăn của xã để thăm hỏi, động viên trao quà.</p>

Theo kế hoạch, CBNV chi nhánh chia thành hai ngả đến từng hộ gia đình khó khăn của xã để thăm hỏi, động viên trao quà.

<p class="Normal"> "Khi đến đây, chúng tôi mới thấy thấm thía cảnh khó khăn của bà con. Có gia đình cả gia tài chỉ có ba bao khoai lang phơi dở. Có nhà thì hoàn cảnh khó khăn lại sinh ba, lại có một cháu bị hở hàm ếch. Nhìn <span>thấy được nụ cười, niềm hạnh phúc ánh lên từ những ánh mắt ngây thơ chúng tôi thấy mình đã làm được những điều ý nghĩa", chị Nguyễn Thị Thắm, chi nhánh Hưng Yên, tâm sự. </span></p>

"Khi đến đây, chúng tôi mới thấy thấm thía cảnh khó khăn của bà con. Có gia đình cả gia tài chỉ có ba bao khoai lang phơi dở. Có nhà thì hoàn cảnh khó khăn lại sinh ba, lại có một cháu bị hở hàm ếch. Nhìn thấy được nụ cười, niềm hạnh phúc ánh lên từ những ánh mắt ngây thơ chúng tôi thấy mình đã làm được những điều ý nghĩa", chị Nguyễn Thị Thắm, chi nhánh Hưng Yên, tâm sự. 

<p class="Normal"> <span>Đại diện BTC, chị </span><span>Đỗ Thị Hồng, chi nhánh Hưng Yên, nhớ lại: "</span><span>Trước chuyến đi, tôi đã nghĩ đến những khoảnh khắc, những niềm vui trên vùng đất sẽ đến. Nhưng tôi lại sợ cảm giác mệt mỏi của việc say xe, rồi ngập ngừng vượt qua chính mình để cố gắng vì trên hết tôi đi để cảm nhận được niềm vui của những người đang gặp khó khăn khi nhận quà, niềm vui thấy mình sống có ý nghĩa và tình người hơn. Chuyến đi tới xã Minh Sơn có lẽ đã cho tôi nhiều hơn thế,</span><span> để lại những cảm xúc khó nói thành lời và cũng góp phần giúp cho anh em trong chi nhánh thêm xích lại gần nhau</span><span>".</span></p>

Đại diện BTC, chị Đỗ Thị Hồng, chi nhánh Hưng Yên, nhớ lại: "Trước chuyến đi, tôi đã nghĩ đến những khoảnh khắc, những niềm vui trên vùng đất sẽ đến. Nhưng tôi lại sợ cảm giác mệt mỏi của việc say xe, rồi ngập ngừng vượt qua chính mình để cố gắng vì trên hết tôi đi để cảm nhận được niềm vui của những người đang gặp khó khăn khi nhận quà, niềm vui thấy mình sống có ý nghĩa và tình người hơn. Chuyến đi tới xã Minh Sơn có lẽ đã cho tôi nhiều hơn thế, để lại những cảm xúc khó nói thành lời và cũng góp phần giúp cho anh em trong chi nhánh thêm xích lại gần nhau".

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Dời Hữu Lũng, hơn 80 CBNV đã lên xe đến </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Chùa Thành, Đền Kỳ Cùng, Chùa Tam Thanh (TP Lạng Sơn), </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Đền Mẫu, Chùa Bụt Bay (Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) </span><span style="color:rgb(0,0,0);">để</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> lễ chùa, vãn cảnh, cầu chúc cho người thân và bạn bè một năm mới thành công và hạnh phúc.</span></p>

Dời Hữu Lũng, hơn 80 CBNV đã lên xe đến Chùa Thành, Đền Kỳ Cùng, Chùa Tam Thanh (TP Lạng Sơn), Đền Mẫu, Chùa Bụt Bay (Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để lễ chùa, vãn cảnh, cầu chúc cho người thân và bạn bè một năm mới thành công và hạnh phúc.

<p class="Normal"> <span>CBNV thành tâm cầu cho chi nhánh và toàn bộ nhân viên công ty sức khỏe, bình an và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.</span></p>

CBNV thành tâm cầu cho chi nhánh và toàn bộ nhân viên công ty sức khỏe, bình an và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">"Chúng tôi thực sự rất vui vì đầu xuân năm mới được đi thiện nguyện, lễ chùa cầu may và liên hoan giao lưu đầu xuân với chi nhánh Lạng Sơn. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Chuyến đi đã giúp anh em chuẩn bị tâm lý thật tốt để sẵn sàng chiến đấu cho một năm </span><span style="color:rgb(0,0,0);">2015 thành công rực rỡ</span><span style="color:rgb(0,0,0);">", chị Nguyễn Thị Thắm, chi nhánh Hưng Yên, bày tỏ. </span></p>

"Chúng tôi thực sự rất vui vì đầu xuân năm mới được đi thiện nguyện, lễ chùa cầu may và liên hoan giao lưu đầu xuân với chi nhánh Lạng Sơn. Chuyến đi đã giúp anh em chuẩn bị tâm lý thật tốt để sẵn sàng chiến đấu cho một năm 2015 thành công rực rỡ", chị Nguyễn Thị Thắm, chi nhánh Hưng Yên, bày tỏ. 

<p class="Normal"> Sau chuyến đi, CBNV hai chi nhánh đã tổ chức giao lưu, mở rượu champagne khai xuân ngày làm việc đầu tiên. <span>Ban giám đốc đã lì xì cho toàn bộ nhân viên lấy may đầu năm và cùng thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao.</span></p>

Sau chuyến đi, CBNV hai chi nhánh đã tổ chức giao lưu, mở rượu champagne khai xuân ngày làm việc đầu tiên. Ban giám đốc đã lì xì cho toàn bộ nhân viên lấy may đầu năm và cùng thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao.

<p class="Normal"> "Anh chị em hai chi nhánh được giao lưu chơi xuân giúp tăng tình đoàn kết, gắn bó, hiểu biết thêm về văn hóa FPT, thêm yêu công việc và công ty. <span>Ngoài giờ làm việc có những hoạt động ý nghĩa như vậy giúp mọi người xả stress, tái tạo năng lượng và thúc đẩy năng suất lao động để hoàn thành công việc được giao", anh Trương Tuấn Anh, Trưởng phòng Kinh doanh chi  nhánh Lạng Sơn, bộc bạch.</span></p>

"Anh chị em hai chi nhánh được giao lưu chơi xuân giúp tăng tình đoàn kết, gắn bó, hiểu biết thêm về văn hóa FPT, thêm yêu công việc và công ty. Ngoài giờ làm việc có những hoạt động ý nghĩa như vậy giúp mọi người xả stress, tái tạo năng lượng và thúc đẩy năng suất lao động để hoàn thành công việc được giao", anh Trương Tuấn Anh, Trưởng phòng Kinh doanh chi  nhánh Lạng Sơn, bộc bạch.

Tây Hạ

Ảnh: Ánh Tuyết

Ý kiến

()