Chúng ta

'Chuyến từ thiện giúp tôi trân trọng cuộc sống đang có'

Thứ bảy, 17/1/2015 | 20:32 GMT+7

"Sau chuyến thiện nguyện ở Lạng Sơn, tôi thấy thương đồng bào mình, xót xa cho những em bé nơi đây và vì thế càng trân trọng biết bao cuộc sống đang có. Tôi thầm nhủ bản thân phải tự rèn luyện nhiều hơn, làm tốt công việc hơn, yêu thương nhiều hơn và tìm cơ hội để sẻ chia những yêu thương ấy", chị Lương Thị Hường, FPT Telecom Hải Dương, chia sẻ.

<p> Ngày 16/1, hai chi nhánh FPT Telecom Hải Dương và Hưng Yên đã kết hợp tổ chức chương trình tặng quà thiện nguyện mang tên "Đông ấm vùng cao". Đoàn đã mang quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, mỳ tôm, muối và tiền mặt dành tặng cho các em nhỏ khó khăn và 15 hộ nghèo của xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.</p>

Ngày 16/1, hai chi nhánh FPT Telecom Hải Dương và Hưng Yên đã kết hợp tổ chức chương trình tặng quà thiện nguyện mang tên "Đông ấm vùng cao". Đoàn đã mang quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, mỳ tôm, muối và tiền mặt dành tặng cho các em nhỏ khó khăn và 15 hộ nghèo của xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

<p> Yên Sơn là một xã vùng cao khó khăn, có đến 131 hộ nghèo. Người dân ở đây chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp nhưng ruộng cũng không nhiều như ở miền xuôi nên cuộc sống rất vất vả, các em nhỏ đến trường trong hoàn cảnh thiếu ăn thiếu mặc.</p>

Yên Sơn là một xã vùng cao khó khăn, có đến 131 hộ nghèo. Người dân ở đây chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp nhưng ruộng cũng không nhiều như ở miền xuôi nên cuộc sống rất vất vả, các em nhỏ đến trường trong hoàn cảnh thiếu ăn thiếu mặc.

<p> "Khi nhìn thấy những em nhỏ bươn chải trong cuộc sống khó khăn, nhiều hộ gia đình còn chưa đủ ăn, mình mới thấy quý trọng những gì đang có. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tổ chức được nhiều chuyến từ thiện mong góp thêm nụ cười cho các em", chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, GĐ chi nhánh Hưng Yên, chia sẻ.</p>

"Khi nhìn thấy những em nhỏ bươn chải trong cuộc sống khó khăn, nhiều hộ gia đình còn chưa đủ ăn, mình mới thấy quý trọng những gì đang có. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tổ chức được nhiều chuyến từ thiện mong góp thêm nụ cười cho các em", chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, GĐ chi nhánh Hưng Yên, chia sẻ.

<p class="Normal"> <span>Trong chuyến đi, đoàn đã đến trao quà cho cụ Phạm Văn Hách, 73 tuổi, sống cô đơn một mình trong căn nhà nhỏ bé. Cụ bị mù cả hai mắt, tài sản trong nhà không có gì ngoài một chiếc nồi nhôm dùng để nấu mỳ tôm, hoặc những đồ ăn bà con cho. C</span>ụ nằm trên chiếc phản để lẫn chăn, quần áo bẩn, không màn, không chiếu. <span>Hằng ngày, cụ chỉ nấu cơm một lần và ăn cầm hơi cho cả buổi. Cụ sống bằng 450.000 đồng tiền trợ cấp hằng tháng. Cụ nói, bà con cho tiền, cụ cất dưới chăn nhưng vẫn có kẻ lợi dụng cụ không nhìn thấy vào lấy mất. Căn nhà tình thương do xã xây dựng chỉ rộng khoảng 10 m2. Đoàn thanh niên cũng thường xuyên phải lợp ngói để cho cụ đỡ mưa, đỡ nắng. "Chúng tôi chứng kiến mà thực sự xót xa", chị Tuyết kể lại.</span></p>

Trong chuyến đi, đoàn đã đến trao quà cho cụ Phạm Văn Hách, 73 tuổi, sống cô đơn một mình trong căn nhà nhỏ bé. Cụ bị mù cả hai mắt, tài sản trong nhà không có gì ngoài một chiếc nồi nhôm dùng để nấu mỳ tôm, hoặc những đồ ăn bà con cho. Cụ nằm trên chiếc phản để lẫn chăn, quần áo bẩn, không màn, không chiếu. Hằng ngày, cụ chỉ nấu cơm một lần và ăn cầm hơi cho cả buổi. Cụ sống bằng 450.000 đồng tiền trợ cấp hằng tháng. Cụ nói, bà con cho tiền, cụ cất dưới chăn nhưng vẫn có kẻ lợi dụng cụ không nhìn thấy vào lấy mất. Căn nhà tình thương do xã xây dựng chỉ rộng khoảng 10 m2. Đoàn thanh niên cũng thường xuyên phải lợp ngói để cho cụ đỡ mưa, đỡ nắng. "Chúng tôi chứng kiến mà thực sự xót xa", chị Tuyết kể lại.

<p> Sau chuyến đi, chị Lương Thị Hường (trái), chi nhánh Hải Dương, mới thấu hiểu hết được những vất vả và khó khăn của người dân nghèo vùng cao. Có ông cụ bị mù sống cô đơn từng có lần đi lên huyện hoặc sang xã khác xin trợ giúp vì cả xã đều nghèo quá, những đứa trẻ cai sữa sớm để mẹ bỏ xứ đi làm xa, những ngôi nhà dựng lên từ việc ghép vài mảnh gỗ và gió rét lùa vào vây quanh đám trẻ đang tự trông nhau, quần áo rách rưới co ro túm tụm bên nhau và bên bà mẹ trẻ... "Tôi thấy thương đồng bào mình, xót xa cho những em bé nơi đây và vì thế càng trân trọng biết bao cuộc sống đang có. Tôi thấy mình đang thật may mắn khi được sống sung túc và hạnh phúc như thế. Điều này tôi đã không hề biết từ trước và thầm nhủ bản thân cần tự rèn luyện nhiều hơn, làm tốt công việc hơn, yêu thương nhiều hơn và tìm cơ hội để sẻ chia những yêu thương ấy", chị Hường xúc động nói.</p>

Sau chuyến đi, chị Lương Thị Hường (trái), chi nhánh Hải Dương, mới thấu hiểu hết được những vất vả và khó khăn của người dân nghèo vùng cao. Có ông cụ bị mù sống cô đơn từng có lần đi lên huyện hoặc sang xã khác xin trợ giúp vì cả xã đều nghèo quá, những đứa trẻ cai sữa sớm để mẹ bỏ xứ đi làm xa, những ngôi nhà dựng lên từ việc ghép vài mảnh gỗ và gió rét lùa vào vây quanh đám trẻ đang tự trông nhau, quần áo rách rưới co ro túm tụm bên nhau và bên bà mẹ trẻ... "Tôi thấy thương đồng bào mình, xót xa cho những em bé nơi đây và vì thế càng trân trọng biết bao cuộc sống đang có. Tôi thấy mình đang thật may mắn khi được sống sung túc và hạnh phúc như thế. Điều này tôi đã không hề biết từ trước và thầm nhủ bản thân cần tự rèn luyện nhiều hơn, làm tốt công việc hơn, yêu thương nhiều hơn và tìm cơ hội để sẻ chia những yêu thương ấy", chị Hường xúc động nói.

<p> Anh Đặng Văn Thương, chi nhánh Hưng Yên, bộc bạch: "Khi trao tặng các vật dụng học tập và nhu yếu phẩm cho học sinh, tôi rất xúc động và cảm thương khi thấy các em còn thiếu thốn mọi thứ. Chứng kiến các em nhận quà với những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, tôi và anh chị em trong đoàn đều hạnh phúc và mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều hơn thế nữa để các em có được một môi trường thật tốt và chuyên tâm học tập".</p>

Anh Đặng Văn Thương, chi nhánh Hưng Yên, bộc bạch: "Khi trao tặng các vật dụng học tập và nhu yếu phẩm cho học sinh, tôi rất xúc động và cảm thương khi thấy các em còn thiếu thốn mọi thứ. Chứng kiến các em nhận quà với những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, tôi và anh chị em trong đoàn đều hạnh phúc và mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều hơn thế nữa để các em có được một môi trường thật tốt và chuyên tâm học tập".

<p> "Cuộc sống ở Yên Sơn nghèo và khó khăn quá. Lần đầu tôi được trải nghiệm, chia sẻ và động viên với bà con và các em học sinh như vậy. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm từ FPT và cộng đồng để giúp người dân nơi đây có một cuộc sống ấm no, tươi sáng hơn", anh Cao Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng Giao dịch Kinh Môn, Hải Dương, tâm sự.</p>

"Cuộc sống ở Yên Sơn nghèo và khó khăn quá. Lần đầu tôi được trải nghiệm, chia sẻ và động viên với bà con và các em học sinh như vậy. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm từ FPT và cộng đồng để giúp người dân nơi đây có một cuộc sống ấm no, tươi sáng hơn", anh Cao Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng Giao dịch Kinh Môn, Hải Dương, tâm sự.

<p class="Normal"> Trước đó, từ ngày 18/12/2014 đến 10/1/2015, nhân viên kinh doanh hai chi nhánh FPT telecom Hải Dương và Hưng Yên đã vận động, quyên góp, dựng quầy thu gom quần áo, sách vở và đồ ủng hộ của những nhà hảo tâm để chuẩn bị cho chuyến đi.</p>

Trước đó, từ ngày 18/12/2014 đến 10/1/2015, nhân viên kinh doanh hai chi nhánh FPT telecom Hải Dương và Hưng Yên đã vận động, quyên góp, dựng quầy thu gom quần áo, sách vở và đồ ủng hộ của những nhà hảo tâm để chuẩn bị cho chuyến đi.

<p> Xuất phát từ tinh thần "tương thân tương ái ", vì cộng đồng của người FPT nên ngay từ khi chương trình bắt đầu, tất cả CBNV hai chi nhánh đã tích cực vận động bạn bè và mọi người ủng hộ vật dụng sinh hoạt, đồ dùng học tập... Ngoài việc chạy doanh số, anh chị em đều tranh thủ thời gian đi làm những quầy từ thiện ở trước cổng các trường học và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con.</p>

Xuất phát từ tinh thần "tương thân tương ái ", vì cộng đồng của người FPT nên ngay từ khi chương trình bắt đầu, tất cả CBNV hai chi nhánh đã tích cực vận động bạn bè và mọi người ủng hộ vật dụng sinh hoạt, đồ dùng học tập... Ngoài việc chạy doanh số, anh chị em đều tranh thủ thời gian đi làm những quầy từ thiện ở trước cổng các trường học và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con.

<p> Món quà của hai đơn vị tuy không có giá trị lớn về vật chất nhưng đã góp phần mang hơi ấm và niềm vui cho những người dân nơi đây, giúp họ thêm lạc quan, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và trong vòng tay ấm áp của cộng đồng.</p>

Món quà của hai đơn vị tuy không có giá trị lớn về vật chất nhưng đã góp phần mang hơi ấm và niềm vui cho những người dân nơi đây, giúp họ thêm lạc quan, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và trong vòng tay ấm áp của cộng đồng.

<p> "Qua chương trình, chúng tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để chung tay góp một phần sức lực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Tôi tin rằng chương trình đã để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần vì cộng đồng của người FPT với người dân địa phương", anh Đặng Văn Thương bày tỏ.</p>

"Qua chương trình, chúng tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để chung tay góp một phần sức lực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Tôi tin rằng chương trình đã để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần vì cộng đồng của người FPT với người dân địa phương", anh Đặng Văn Thương bày tỏ.

Tây Hạ

Ảnh: Ánh Tuyết

Ý kiến

()