Chúng ta

Chủ tịch FPT cưng nựng bệnh nhi ung thư

Thứ sáu, 13/3/2015 | 16:57 GMT+7

"Vì trong cơ thể đang có những con bệnh xấu trú ngụ nên các cháu phải luôn vui vẻ, lạc quan thì mới đẩy lùi được chúng, từ đó mới nhanh khỏe mạnh và hết bệnh. Các cháu đồng ý không nào", Chủ tịch Trương Gia Bình ân cần dặn dò các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong chuyến thăm và tặng quà nhân Ngày FPT Vì cộng đồng - 13/3.

<p> Trong phòng sinh hoạt chung của khoa Nhi, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, khoảng gần 30 bệnh nhi đã có mặt. Dù không giấu được đau đớn, mệt mỏi do bệnh tật và lỉnh kỉnh những chai truyền, ống kim bên người nhưng các em vẫn kiên nhẫn ngồi xếp hàng ngay ngắn và háo hức chờ đoàn đến thăm.</p>

Trong phòng sinh hoạt chung của khoa Nhi, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, khoảng gần 30 bệnh nhi đã có mặt. Dù không giấu được đau đớn, mệt mỏi do bệnh tật và lỉnh kỉnh những chai truyền, ống kim bên người nhưng các em vẫn kiên nhẫn ngồi xếp hàng ngay ngắn và háo hức chờ đoàn đến thăm.

<p> Vẫn phong thái cởi mở, vui vẻ và ân cần, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tranh thủ dặn dò, động viên các em chịu khó chữa bệnh và ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, bác sĩ. Anh đã cùng các tình nguyện viên trao tận tay 200 suất quà cho từng bệnh nhi.</p>

Vẫn phong thái cởi mở, vui vẻ và ân cần, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tranh thủ dặn dò, động viên các em chịu khó chữa bệnh và ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, bác sĩ. Anh đã cùng các tình nguyện viên trao tận tay 200 suất quà cho từng bệnh nhi.

<p> Bằng sự chân thành và hóm hỉnh, Chủ tịch Trương Gia Bình trò truyện với từng cháu. Những câu hỏi đơn giản như: "Cháu tên là gì? Cháu biết hát bài gì? Cười tặng bác một cái nào"... khiến mọi người thêm ấn tượng về sự gần gũi, cởi mở của người đứng đầu FPT.</p>

Bằng sự chân thành và hóm hỉnh, Chủ tịch Trương Gia Bình trò truyện với từng cháu. Những câu hỏi đơn giản như: "Cháu tên là gì? Cháu biết hát bài gì? Cười tặng bác một cái nào"... khiến mọi người thêm ấn tượng về sự gần gũi, cởi mở của người đứng đầu FPT.

<p> Bé Thu Hiền (6 tuổi, bên trái) quê ở Thạch Thất, Hà Tây, bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, đã điều trị gần một năm nhưng bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển, tuy vậy, em vẫn luôn ăn ngoan, ngủ ngoan để mẹ đỡ buồn. "Cháu rất thích món quà của bác Bình trao tặng vì có đồ chơi mà cháu thích", Hiền rụt rè chia sẻ khi được hỏi.</p>

Bé Thu Hiền (6 tuổi, bên trái) quê ở Thạch Thất, Hà Tây, bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, đã điều trị gần một năm nhưng bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển, tuy vậy, em vẫn luôn ăn ngoan, ngủ ngoan để mẹ đỡ buồn. "Cháu rất thích món quà của bác Bình trao tặng vì có đồ chơi mà cháu thích", Hiền rụt rè chia sẻ khi được hỏi.

<p> 200 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng quà gồm sữa, bánh kẹo hoặc đồ chơi như siêu nhân, cốc nhựa, bộ đồ nấu ăn... đều là những món đồ trẻ em yêu thích. Dù nhận được món quà có đồ chơi con gái nhưng bệnh nhi này vẫn vui vẻ và rất ra dáng đàn anh khi bảo: "Chút nữa về phòng cháu sẽ đổi với các em gái sau".</p>

200 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng quà gồm sữa, bánh kẹo hoặc đồ chơi như siêu nhân, cốc nhựa, bộ đồ nấu ăn... đều là những món đồ trẻ em yêu thích. Dù nhận được món quà có đồ chơi con gái nhưng bệnh nhi này vẫn vui vẻ và rất ra dáng đàn anh khi bảo: "Chút nữa về phòng cháu sẽ đổi với các em gái sau".

<p> Chủ tịch FPT tâm sự, con gái anh cũng từng bị bệnh về máu khi lên 10 tuổi nên anh rất thấu hiểu sự đau đớn, mệt mỏi của các cháu cũng như sự khó khăn, vất vả của bố mẹ. "Trong hoàn cảnh đó, các anh chị phải luôn giữ được niềm tin và sự lạc quan, đừng bao giờ buông xuôi, chấp nhận", vừa trao quà cho bé Dương Nguyễn Qúy Lâm anh Bình vừa nhắn nhủ các phụ huynh có mặt trong phòng bệnh.</p>

Chủ tịch FPT tâm sự, con gái anh cũng từng bị bệnh về máu khi lên 10 tuổi nên anh rất thấu hiểu sự đau đớn, mệt mỏi của các cháu cũng như sự khó khăn, vất vả của bố mẹ. "Trong hoàn cảnh đó, các anh chị phải luôn giữ được niềm tin và sự lạc quan, đừng bao giờ buông xuôi, chấp nhận", vừa trao quà cho bé Dương Nguyễn Qúy Lâm anh Bình vừa nhắn nhủ các phụ huynh có mặt trong phòng bệnh.

<p> Khi được hỏi: "Tóc mình ít hơn tóc các bạn thế này, cháu có buồn không?", bệnh nhi nhỏ tuổi liền hóm hỉnh trả lời: "Cháu không buồn vì cắt đi để tóc mới đẹp hơn".</p>

Khi được hỏi: "Tóc mình ít hơn tóc các bạn thế này, cháu có buồn không?", bệnh nhi nhỏ tuổi liền hóm hỉnh trả lời: "Cháu không buồn vì cắt đi để tóc mới đẹp hơn".

<p> "Cháu chơi game này được bao nhiêu điểm? Vậy là chơi giỏi hơn bác rồi".</p>

"Cháu chơi game này được bao nhiêu điểm? Vậy là chơi giỏi hơn bác rồi".

<p> Anh Lê Lâm, Viện phó Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đại diện viện, trao tặng giấy chứng nhận cho FPT vì những đóng góp cho cộng đồng. "Việc làm của FPT không chỉ giúp đỡ cho các bệnh nhân về mặt vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn để các bệnh nhân và người nhà các cháu yên tâm chữa bệnh", anh Lâm nhận định.</p>

Anh Lê Lâm, Viện phó Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đại diện viện, trao tặng giấy chứng nhận cho FPT vì những đóng góp cho cộng đồng. "Việc làm của FPT không chỉ giúp đỡ cho các bệnh nhân về mặt vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn để các bệnh nhân và người nhà các cháu yên tâm chữa bệnh", anh Lâm nhận định.

Bài, ảnh: Bình Nguyên

 

Ý kiến

()