Chúng ta

Viễn thông FPT lần thứ 8 đi vào lịch sử FFA Cup

Thứ hai, 28/12/2015 | 12:04 GMT+7

Với việc đăng quang ngôi vương FFA Cup 2015, FPT Telecom là đội bóng duy nhất lập kỷ lục tại giải đấu lớn nhất của FPT HCM với 3 mùa vô địch liên tiếp và chiếm phân nửa số lần nâng cup sau 16 mùa khởi tranh.

<p style="text-align:justify;"> Sau hơn một tháng khởi tranh, giải bóng đá truyền thống trên sân 11 người của FPT HCM - FFA Cup 2015 đã chính thức khép lại vào trưa ngày 27/12. Năm nay, giải quy tụ 9 đội bóng đến từ các đơn vị thành viên của FPT HCM, gồm: FPT IS, FPT Retail, FPT Trading, FPT Telecom, FPT Securities, FPT Online, TP Bank, FPT Software và đội khách mời Cựu Chiến binh Ex FPT.</p>

Sau hơn một tháng khởi tranh, giải bóng đá truyền thống trên sân 11 người của FPT HCM - FFA Cup 2015 đã chính thức khép lại vào trưa ngày 27/12. Năm nay, giải quy tụ 9 đội bóng đến từ các đơn vị thành viên của FPT HCM, gồm: FPT IS, FPT Retail, FPT Trading, FPT Telecom, FPT Securities, FPT Online, TP Bank, FPT Software và đội khách mời Cựu Chiến binh Ex FPT.

<p style="text-align:justify;"> Anh Chu Hùng Thắng - PTGĐ FPT Telecom đại diện Ban lãnh đạo và Ban tổ chức (BTC) phát biểu tổng kết giải. Theo anh, vòng chung kết luôn là những trận đấu kịch tính và gay cấn. Những đội góp mặt tại vòng đấu này đều là những cái tên xuất sắc của giải. "Với việc FPT Telecom 3 lần liên tiếp vô địch, cup đã chính thức thuộc về nhà Viễn thông và năm sau, BTC sẽ có cup mới", anh Thắng chia sẻ.</p>

Anh Chu Hùng Thắng - PTGĐ FPT Telecom đại diện Ban lãnh đạo và Ban tổ chức (BTC) phát biểu tổng kết giải. Theo anh, vòng chung kết luôn là những trận đấu kịch tính và gay cấn. Những đội góp mặt tại vòng đấu này đều là những cái tên xuất sắc của giải. "Với việc FPT Telecom 3 lần liên tiếp vô địch, cup đã chính thức thuộc về nhà Viễn thông và năm sau, BTC sẽ có cup mới", anh Thắng chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Anh Võ Đình Hảo (áo xanh, Chủ tịch FFA) thực hiện nghi thức nhận cup từ đương kim vô địch FPT Telecom trước khi trao ngược trở lại cho nhà Viễn thông.</p>

Anh Võ Đình Hảo (áo xanh, Chủ tịch FFA) thực hiện nghi thức nhận cup từ đương kim vô địch FPT Telecom trước khi trao ngược trở lại cho nhà Viễn thông.

<p> Chị Phạm Thị Thanh Toan - GĐ Nhân sự FPT Telecom, đại diện trao hoa và gửi lời cảm ơn đến tổ trọng tài điều hành giải đấu. </p>

Chị Phạm Thị Thanh Toan - GĐ Nhân sự FPT Telecom, đại diện trao hoa và gửi lời cảm ơn đến tổ trọng tài điều hành giải đấu. 

<p> Không ngoài dự đoán, FPT Securities là đơn vị nhận danh hiệu "Đội có dàn cổ động viên nhiệt tình nhất". Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp đội bóng Chứng khoán FPT "ẵm" danh hiệu này.</p>

Không ngoài dự đoán, FPT Securities là đơn vị nhận danh hiệu "Đội có dàn cổ động viên nhiệt tình nhất". Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp đội bóng Chứng khoán FPT "ẵm" danh hiệu này.

<p> Các danh hiệu cá nhân gồm: Huỳnh Thanh Phúc (FPT Telecom) - Thủ môn xuất sắc, Cao Siêu Việt (Ex FPT) - Cầu thủ xuất sắc, Lê Trung Thanh (FPT Telecom) - Vua phá lưới (10 bàn). </p>

Các danh hiệu cá nhân gồm: Huỳnh Thanh Phúc (FPT Telecom) - Thủ môn xuất sắc, Cao Siêu Việt (Ex FPT) - Cầu thủ xuất sắc, Lê Trung Thanh (FPT Telecom) - Vua phá lưới (10 bàn). 

<p style="text-align:justify;"> Với việc để thua FPT IS, FPT Securities lần thứ hai liên tiếp đứng ở vị trí thứ 4. Năm nay, đội bóng Chứng khoán tiếp tục chứng tỏ là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Họ luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, quân số ít và lực lượng mỏng đã không thể giúp họ tiến xa hơn ở sân chơi khốc liệt như FFA.</p>

Với việc để thua FPT IS, FPT Securities lần thứ hai liên tiếp đứng ở vị trí thứ 4. Năm nay, đội bóng Chứng khoán tiếp tục chứng tỏ là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Họ luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, quân số ít và lực lượng mỏng đã không thể giúp họ tiến xa hơn ở sân chơi khốc liệt như FFA.

<p> Vượt qua FPT Securities với tỷ số 5-1, FPT IS tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mùa này, binh đoàn Hệ thống Thông tin chưa có nhiều sự đột biến về lực lượng và lối chơi nên họ vẫn chưa thể "phá dớp" để trở lại ngôi vị số 1 như đã từng làm ở mùa giải 2012.</p>

Vượt qua FPT Securities với tỷ số 5-1, FPT IS tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mùa này, binh đoàn Hệ thống Thông tin chưa có nhiều sự đột biến về lực lượng và lối chơi nên họ vẫn chưa thể "phá dớp" để trở lại ngôi vị số 1 như đã từng làm ở mùa giải 2012.

<p> So với mùa giải trước, năm nay, Á quân Ex FPT đã có sự lột xác hoàn toàn, từ lực lượng cho đến lối chơi khi quy tụ được rất nhiều hảo thủ của làng túc cầu FPT HCM. Rất tiếc là may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Trong trận chung kết, Ex FPT là đội kiểm soát thế trận tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng họ lại để thua ở những tình huống cố định. </p>

So với mùa giải trước, năm nay, Á quân Ex FPT đã có sự lột xác hoàn toàn, từ lực lượng cho đến lối chơi khi quy tụ được rất nhiều hảo thủ của làng túc cầu FPT HCM. Rất tiếc là may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Trong trận chung kết, Ex FPT là đội kiểm soát thế trận tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng họ lại để thua ở những tình huống cố định. 

<p> Mặc dù vậy, với những gì đã thể hiện, Ex FPT hoàn toàn xứng đáng là thế lực mới của FFA và đủ sức cạnh tranh ngôi vị số 1 với các "ông lớn" khác.</p>

Mặc dù vậy, với những gì đã thể hiện, Ex FPT hoàn toàn xứng đáng là thế lực mới của FFA và đủ sức cạnh tranh ngôi vị số 1 với các "ông lớn" khác.

<p> Canh bạc mạo hiểm của FPT Telecom năm nay là việc đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đó là điều cần thiết để Viễn thông có thể dần lột xác và đảm bảo được lứa cầu thủ kế cận cho các giải đấu sắp tới. Xuyên suốt mùa giải, họ lần lượt đá bại các đối thủ để giữ vững ngôi đầu bảng B trước khi hạ gục FPT IS với tỷ số 3-1 ở <a href="http://chungta.vn/photo/an-choi/fpt-telecom-va-ex-fpt-tai-dau-tai-chung-ket-ffa-cup-45646.html">bán kết</a>. </p>

Canh bạc mạo hiểm của FPT Telecom năm nay là việc đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đó là điều cần thiết để Viễn thông có thể dần lột xác và đảm bảo được lứa cầu thủ kế cận cho các giải đấu sắp tới. Xuyên suốt mùa giải, họ lần lượt đá bại các đối thủ để giữ vững ngôi đầu bảng B trước khi hạ gục FPT IS với tỷ số 3-1 ở bán kết

<p> Dù thi đấu chưa thực sự bùng nổ trong trận chung kết, nhưng một lần nữa may mắn và sự tỏa sáng của các cá nhân đã giúp FPT Telecom thoát hiểm ngoạn mục để khép lại cuộc đọ sức với Ex FPT bằng tỷ số 2-1. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp trong tổng số 8 lần FPT Telecom đăng quang ngôi vương. Như vậy, cục diện trên bảng xếp hạng FFA Cup 2015 không có gì thay đổi so với mùa giải trước.</p>

Dù thi đấu chưa thực sự bùng nổ trong trận chung kết, nhưng một lần nữa may mắn và sự tỏa sáng của các cá nhân đã giúp FPT Telecom thoát hiểm ngoạn mục để khép lại cuộc đọ sức với Ex FPT bằng tỷ số 2-1. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp trong tổng số 8 lần FPT Telecom đăng quang ngôi vương. Như vậy, cục diện trên bảng xếp hạng FFA Cup 2015 không có gì thay đổi so với mùa giải trước.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo HLV Phạm Mạnh Hoàng, năm nay, FPT Telecom tham gia giải với đội hình hoàn toàn mới, gồm nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên lên tuyển. Họ c<span>hưa tập luyện được với nhau nhiều nên khó có thể kỳ vọng đạt danh hiệu cao nhất. Hơn nữa, trận chung kết FPT Telecom </span><span>thiếu vắng nhiều vị trí trụ cột, buộc đội phải sắp xếp các cầu thủ đá không đúng sở trường. </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>"Thật tự hào khi các tuyển thủ đã thi đấu với tinh thần thép và ý chí kiên cường để vượt qua khó khăn, nhất là khi bị đối phương dẫn trước. Và cảm xúc thật khó tả khi </span><span>kết thúc với thắng lợi thuộc về FPT Telecom. Vui sướng hơn là chúng tôi đã lần thứ 3 liên tiếp vô địch để giữ cup vĩnh viễn. Đây là điều </span><span>chưa có đội bóng nào của FPT HCM làm được", anh Hoàng hồ hởi bày tỏ.</span></p>

Theo HLV Phạm Mạnh Hoàng, năm nay, FPT Telecom tham gia giải với đội hình hoàn toàn mới, gồm nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên lên tuyển. Họ chưa tập luyện được với nhau nhiều nên khó có thể kỳ vọng đạt danh hiệu cao nhất. Hơn nữa, trận chung kết FPT Telecom thiếu vắng nhiều vị trí trụ cột, buộc đội phải sắp xếp các cầu thủ đá không đúng sở trường.

"Thật tự hào khi các tuyển thủ đã thi đấu với tinh thần thép và ý chí kiên cường để vượt qua khó khăn, nhất là khi bị đối phương dẫn trước. Và cảm xúc thật khó tả khi kết thúc với thắng lợi thuộc về FPT Telecom. Vui sướng hơn là chúng tôi đã lần thứ 3 liên tiếp vô địch để giữ cup vĩnh viễn. Đây là điều chưa có đội bóng nào của FPT HCM làm được", anh Hoàng hồ hởi bày tỏ.

Hà Dương

Ý kiến

()