Chúng ta

Rạng rỡ những nụ cười

Thứ tư, 25/7/2018 | 16:04 GMT+7

Chúng tôi đã có ngày ấy “Ngày bên nhau”, bỏ lại những bận bịu lo toan, những khó khăn của cuộc sống, của công việc, của gia đình.

Screen-Shot-2018-07-13-at-16.1-8862-4262

Tôi yêu những gì đến tự nhiên,

Những câu hát, nụ cười

Ở bên biển vắng

Tôi yêu khung trời tươi màu nắng

Con đường đầy cát bụi

Và yêu lúc bên nhau!

Gia đình AF mỗi năm chỉ chờ đến ngày này, ngày gặp mặt, ngày chung vui, ngày cười, ngày bên nhau rạng rỡ.

Không biết từ khi nào, chúng tôi đã có ngày ấy “Ngày bên nhau”. Bỏ lại những bận bịu lo toan, bỏ lại những khó khăn của cuộc sống, của công việc, của gia đình để bên nhau.

Chuyến Lăng Cô 2018 thật đáng nhớ!

Screen-Shot-2018-07-13-at-16.3-2028-5900

Chỉ là ngả ngốn trên bãi biển thôi!

Screen-Shot-2018-07-13-at-16.3-6736-9188

Từ già tới trẻ, hướng vào màn hình seo phi!

Screen-Shot-2018-07-13-at-16.3-5252-5008

Niềm vui đội chiến thắng với trò tranh cướp bóng, quả bóng đã nằm tron tay đội bạn còn xông ra cướp cho về đội mình. Cứ nhiều bóng là nhiều xèng! Năm? Bảy? hay Chín trái bóng vậy ta?

Screen-Shot-2018-07-13-at-16.3-5086-5385

Ngả mà không ngã! Thi xem ai không ngã nào?

Thi xem đội nào cười phê hơn!

Screen-Shot-2018-07-13-at-17.0-6010-6255
Screen-Shot-2018-07-13-at-17.0-4860-7744
 
Screen-Shot-2018-07-13-at-17.0-1131-5746
 
Screen-Shot-2018-07-13-at-17.0-6345-9156
 

Chuyến đi thực sự ấn tượng bởi sự phù hộ của thời tiết, giữa mùa mưa Huế, mà dường như mưa cũng tránh đâu, nhường cho nắng nhẹ dịu mát. Đoàn đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, lên xe lượn đèo Hải Vân, ngắm cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Đi tới đâu, tiếng cười, hò vui đến đó. Trò chơi bãi biển thật sự là những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, rộn rã tiếng cười. Khoảng cách Bắc-Trung-Nam như biến mất, hòa thành một dòng chảy mãnh liệt. Dòng chảy của tinh thần đoàn kết. Đêm gala lắng đọng nơi khán phòng. Chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau kinh nghiệm trong công việc, kinh nghiệm cuộc sống bộn bề.

Đó thực sự là những giây phút bên nhau đầm ấm, tình cảm của những con người vốn bề ngoài ai cũng tưởng khô khan, cứng nhắc. Mong rằng “Ngày bên nhau” của chúng mình được duy trì liên tục. Tập thể các miền “Tài Chén Khéo Tán” ngày ngày phát triển vững mạnh, luôn rạng rỡ những nụ cười.

Nguyen Thi Lieu

FPT Software - FSOFT HO, OB (JP, EU, USA, APAC…)

Ý kiến

()